Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Quảng Nam vs Công An Hà Nội
Logo Quảng Nam - QNA Quảng Nam
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
MerryLand Quy Nhơn Bình Định vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo MerryLand Quy Nhơn Bình Định - BIN MerryLand Quy Nhơn Bình Định
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Khánh Hòa vs Hải Phòng
Logo Khánh Hòa - SAM Khánh Hòa
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Thép Xanh Nam Định vs Becamex Bình Dương
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Becamex Bình Dương - BBD Becamex Bình Dương
-
TP Hồ Chí Minh vs Đông Á Thanh Hóa
Logo TP Hồ Chí Minh - HCM TP Hồ Chí Minh
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Real Madrid vs Bayern Munich
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
LPBank Hoàng Anh Gia Lai vs Sông Lam Nghệ An
Logo LPBank Hoàng Anh Gia Lai - HGL LPBank Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hà Nội vs Thể Công - Viettel
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-

Tuấn Anh chưa bao giờ tuyệt vọng, mong 2017 hồi phục chấn thương

Tâm sự của tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh sau 1 năm thi đấu không thành công ở Nhật Bản và lỡ cơ hội cùng đội tuyển Việt Nam thi đấu ở AFF Cup 2016.

Xem video phỏng vấn tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh:

Mùa giải 2016, CLB HAGL quyết định cho CLB Yokohama (Nhật Bản) mượn tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh để thi đấu ở J-League 2. Tuy nhiên, với những chấn thương liên tiếp, không đạt thể trạng tốt nhất, Tuấn Anh đã không được CLB Yokohama sử dụng ở J-League 2. Trở về khoác áo ĐT Việt Nam, Tuấn Anh cũng sớm nói lời chia tay Myanmar vì chấn thương đầu gối khi AFF Cup 2016 chưa khởi tranh.

Tuấn Anh chưa bao giờ tuyệt vọng, mong 2017 hồi phục chấn thương - 1

Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh

Chia sẻ với chúng tôi trong những ngày đang tập hồi phục ở Trung tâm huấn luyện Hàm Rồng (Pleiku, Gia Lai), Tuấn Anh cho biết đến thời điểm này anh vẫn còn tiếc nuối khi chưa kịp thể hiện điều gì ở Nhật Bản. Theo Tuấn Anh, nếu có thêm thời gian lâu hơn, anh nghĩ mình đủ khả năng thi đấu ở J-League 2. Lúc sang Nhật thời điểm ấy, Tuấn Anh chưa đạt được thể trạng tốt nhất để ra sân thi đấu J-League 2.

Mới đây, HLV Nguyễn Hữu Thắng lên tiếng cho rằng việc vắng mặt tiền vệ tài năng như Nguyễn Tuấn Anh phần nào ảnh hưởng lên lối chơi và thành tích của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2016. Với riêng Tuấn Anh, AFF Cup 2016 là giải đấu được anh đặt kỳ vọng rất cao. Nhưng cuối cùng, “Nhô” (biệt danh của Tuấn Anh) đã phải nói lời chia tay AFF Cup 2016 trong nước mắt khi cái đầu gối sưng khá to.

Kể về thời điểm buồn bã nhất của năm 2016, Tuấn Anh nói: “Khi biết chắc chắn không thể cùng ĐT Việt Nam tham dự AFF Cup 2016, tôi rất buồn và thất vọng. Vì trong khoảng thời gian 1-2 tháng bên Nhật Bản và khi trở về Việt Nam tôi đã cố gắng hết sức để có thể trở lại thi đấu nhưng cuối cùng mọi việc không được như ý muốn.

Nhưng không vì thế mà tuyệt vọng, tôi nghĩ nỗi đau nào cũng đến lúc kết thúc và mọi chuyện rồi sẽ qua hết. Mình không thể lúc nào cũng chìm đắm trong nỗi buồn được. Tôi chẳng trách móc gì ai cả. Bị chấn thương liên miên như vậy, nhiều lúc tôi cứ đổ tại số mình đen sao ấy.”  

Sau khi được CLB HAGL đưa đi phẫu thuật chấn thương đầu gối ở Singapore, Tuấn Anh trở lại Hàm Rồng để “ẩn mình” tập hồi phục chờ ngày trở lại thi đấu cùng HAGL tại V-League cũng như U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 2017. Tâm sự với chúng tôi, Tuấn Anh cho biết anh không muốn mọi người thấy cảnh mình đang vật lộn với chấn thương trên các trang báo, bởi anh chỉ muốn làm mọi người vui với những gì thể hiện trên sân cỏ chứ không thể để mọi người lo lắng cho mình thế này. 

Cũng như các đồng đội ở HAGL, ngày 28 Tết nguyên đán Tuấn Anh mới được trở về quê nhà Thái Bình ăn Tết cùng gia đình. Tiền vệ sinh năm 1995 cho biết anh rất muốn một lần đưa bố mẹ đi du lịch đâu đó trong mấy ngày Tết, nhưng vì phong tục ở quê nhà nên phải ở nhà tiếp khách.

“Tết nhà tôi hầu như không có thời gian đi chơi, mọi người ở nhà đón tiếp họ hàng, anh em đến chúc Tết. Trong ngày đầu năm, mẹ tôi hay đi chùa cầu may cho tôi, nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn cứ bị chấn thương. Mong ước của tôi năm 2017 là hồi phục chấn thương, đạt thể trạng tốt nhất, có thể cùng U23 Việt Nam tham dự SEA Games, thỏa mãn đam mê, tạo niềm vui cho mọi người”, Tuấn Anh chia sẻ.

- Theo chia sẻ của Tuấn Anh, người anh mà tiền vệ sinh năm 1995 nể phục nhất về tính chuyên nghiệp trên ĐT Việt Nam là Lê Công Vinh. Còn người Tuấn Anh chơi thân nhất ở ĐT Việt Nam chính là Văn Quyết (CLB Hà Nội).

- Về chuyên môn, Tuấn Anh cho biết từ trước đến nay anh chưa hâm mộ cầu thủ nào như “đàn anh” Lee Nguyễn – cầu thủ Việt kiều từng thi đấu trong màu áo HAGL tại V-League.

- Cách đây hơn 1 tháng, Tuấn Anh đã quyết định xăm hình một cây thánh giá lên tay trái, theo chia sẻ của chàng “Nhô”, anh xem đó như đức tin để chấn thương sớm bình phục, mọi đen đủi trong năm 2016 sớm đi qua để trở lại mạnh mẽ hơn trong năm 2017.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Hữu ([Tên nguồn])
Nguyễn Tuấn Anh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN