Torres thẻ đỏ: Nên thương hay nên trách?
Đã có nhiều ý kiến trái chiều nhau xung quanh cú ngã của Torres dẫn tới chiếc thẻ đỏ mà anh phải nhận trong trận đại chiến với MU.
Nên thương…
Cú ngã của Torres trong pha va chạm với Jonny Evans dẫn tới chiếc thẻ đỏ mà anh phải nhận được xem là một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất, và là bước ngoặt quan trọng dẫn tới trận thua của Chelsea. Trước đó Ivanovic cũng đã bị truất quyền thi đấu vì phạm lỗi trái phép với Ashley Young, và vì thế Chelsea chỉ còn thi đấu với 9 người trên sân. Ít phút sau thẻ đỏ của Torres, Chicharito ghi bàn thắng ấn định thắng lợi 3-2 đầy kịch tính cho đội bóng của Sir Alex.
Nếu như chiếc thẻ đỏ đầu tiên dành cho Ivanovic không gây nhiều tranh cãi bởi đó là lỗi hoàn toàn xứng đáng (nếu Young vượt qua sẽ đối mặt với Cech và khả năng ghi bàn là rất lớn), thì chiếc thẻ đỏ của Torres (thẻ vàng thứ 2) lại gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Với những ai yêu mến Chelsea, yêu mến Torres, họ sẽ đứng ra bênh vực cho tiền đạo người TBN. Họ cho rằng trọng tài chính Clattenburg đã mắc sai lầm khi rút thẻ vàng thứ 2 đối với anh, rằng Evans mới là người xứng đáng phải nhận thẻ đỏ, còn Chelsea sẽ phải được hưởng quả đá phạt trực tiếp.
Torres hoàn toàn có thể chạy tiếp thay vì ngã xuống ở tình huống này
Thậm chí, nhiều người còn “bạo miệng” hơn khi cho rằng Torres chỉ là nạn nhân của “âm mưu” nào đó từ phía trọng tài chính Mark Clattenburg, người đang bị “cáo buộc” là một fan hâm mộ của Quỷ đỏ MU, nhằm chống lại Chelsea. Tất nhiên đó chỉ là những cáo buộc dựa trên cảm tính bởi chưa có chứng cứ cụ thể nào chứng minh cho sự việc đó. Nhưng nói như vậy để thấy rằng, có rất nhiều người tỏ ra thông cảm cho Torres, cảm thấy thương cho Torres đã phải nhận 1 chiếc thẻ đỏ oan ức. Họ không coi Torres là tội đồ, không đổ lỗi cho Torres vì gián tiếp khiến Chelsea thua trận, không oán trách Torres dù cho anh đã có một màn trình diễn nhạt nhòa từ đầu trận cho tới khi bị đuổi khỏi sân.
…hay nên trách
Nhưng không phải ý kiến nào cũng bày tỏ quan điểm ủng hộ, cảm thông với Torres. Những người này, trong đó có chính Sir Alex của MU, đã nhìn nhận vấn đề trên một góc độ khác với câu hỏi: Tại sao Torres lại ngã, khi mà anh hoàn toàn có thể chạy tiếp và ghi bàn? Sir Alex Ferguson sau trận đấu đã phát biểu một cách thẳng thắn rằng Torres phải chịu trách nhiệm vì chiếc thẻ đỏ. Đó là lỗi của chính Torres chứ không phải của ai khác. Ferguson đã nhận xét rằng pha bóng đó chưa đủ để Torres phải ngã, và anh hoàn toàn có thể tiếp tục thoát xuống để đối mặt với De Gea và ghi bàn.
Nếu xem lại kỹ băng quay chậm có thể thấy nhận định của Sir Alex không phải là không có lý. Evans đúng là đã có động tác vào bóng bằng 2 chân để cản phá Torres, thậm chí có thể phán đoán Evans đã sẵn sàng phạm lỗi để ngăn cản El Nino tiếp tục đi bóng. Nhưng trong khoảnh khắc khi Evans đưa chân ra, Torres đã rất nhanh đẩy trái bóng về phía trước và tránh được cú vào bóng của Evans. Thời điểm đó chân phải, tức chân sau của Torres đã tránh được tác động từ chân của Evans và có khoảng trống để chạy tiếp. Nghĩa là, trên lý thuyết, nếu như có va chạm tức thì xảy ra, Torres sẽ phải ngã ngay tại cùng thời điểm với cú vào bóng của Evans và ngã ở cùng một chỗ với trung vệ MU, thay vì ngã ở phía sau lưng, cách chỗ trung vệ của MU 1 đoạn xa như vậy.
Trong tình huống Torres có bóng, ngoài Evans, còn có Rio Ferdinand chạy bọc lót. Nhưng có thể thấy nếu như Torres vẫn giữ nguyên tốc độ và thoát xuống thì Ferdinand khó lòng có thể theo kịp bởi tốc độ của Ferdinand đã không còn được đảm bảo, hơn nữa Torres lại là tiền đạo trẻ, khỏe và nhanh nhẹn hơn rất nhiều so với tuổi tác của Ferdinand. Nếu tiếp tục đua tốc độ ở tình huống sau đó, El Nino hoàn toàn có thể vượt qua Ferdinand để đối mặt với De Gea và có cơ hội để ghi bàn.
Nói theo cách khác, cú ngã “vờ” của Torres, xét trên góc độ nào đó, có thể coi là biểu hiện của sự bất lực, của sự thiếu tự tin vào khả năng của bản thân. Torres không tin mình có thể chiến thắng được Ferdinand ở pha đua tốc độ, không tin mình có thể làm nên chuyện nếu tiếp tục thoát xuống đối mặt thủ môn. Anh đã chọn giải pháp an toàn nhất là ngã xuống ngay trước vòng cấm địa để trông chờ vào một cú đá phạt trực tiếp, trông chờ vào khả năng sút phạt của Juan Mata, người đã sút tung lưới De Gea trong hiệp 1 cũng từ một khoảng cách sút tương tự. Nhưng đáng buồn thay, trọng tài chính lại không nghĩ như vậy.
Torres có lẽ chỉ còn biết tự trách chính mình vì chiếc thẻ đỏ
Nếu nhìn lại các trận đấu trước đó của Torres, thì nhận định trên là có cơ sở. Không ít những tình huống, Torres đã thể hiện sự chần chừ, thiếu quyết đoán khi có bóng trong chân và đánh mất thời cơ ghi bàn. Những tình huống 1 đối 1 với hậu vệ đối phương trước kia vẫn là sở trường của Torres nhưng anh đã dần đánh mất. Sự lạnh lùng, dứt khoát trong từng pha đi bóng, từng pha dứt điểm trong màu áo Atletico hay Liverpool trước kia đã không còn xuất hiện nhiều. Đó là một thực tế mà những ai yêu mến Chelsea, yêu mến Torres không thể phủ nhận.
Cú ngã vờ giống như của Torres, chẳng phải là điều gì đó quá xa lạ trong thế giới bóng đá hiện đại. Nhưng nó lại xảy ra ở một trong những trận cầu được chờ đợi nhất trong năm của xứ sương mù, giữa 2 đội bóng thống trị bóng đá Anh gần 1 thập kỷ trở lại đây. Hơn nữa nó lại gắn với Torres, một trong những cái tên đã và đang gây ra rất nhiều tranh cãi trong thời gian khoác áo Chelsea. Và vì thế dư âm của nó chắc chắn sẽ còn kéo dài mãi, không chỉ ở cuộc tái đấu tới đây giữa 2 đội trong khuôn khổ League Cup, mà còn ở những trận thư hùng trong tương lai, chừng nào El Nino vẫn còn khoác trên mình màu áo xanh của The Blues.
Xem lại cú ngã của Torres cùng 2 tình huống tranh cãi khác trong trận: