"Tí hon" Pafos tạo địa chấn cúp C1: Hạ đại diện La Liga, xếp trên cả Juventus
Pafos, CLB tới từ Đảo Síp đang viết câu chuyện cổ tích của riêng mình tại Champions League.
Bàn thắng của Pafos vào lưới Villarreal (Nguồn: TV360)
"Tí hon" Pafos tạo "địa chấn"
Rạng sáng nay, làng bóng đá thế giới đã chứng kiến cơn "địa chấn" được tạo ra bởi Pafos. "Tí hon" tới từ Đảo Síp gây bất ngờ lớn khi giành chiến thắng 1-0 trước Villarreal của Tây Ban Nha. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của Luckassen ở phút 46 với cú đánh đầu cận thành sau cú đá phạt góc của Sema.
David Luiz đang thi đấu cho Pafos và góp công không nhỏ trong chiến thắng trước Villarreal
Để dễ hình dung, hãy nhìn vào giá trị đội hình của hai đội. Villarreal là đội bóng thuộc diện khá tại La Liga và có tổng giá trị đội hình là 280,3 triệu euro, trong khi con số này của Pafos chỉ là... 26,2 triệu euro, tức là chưa bằng 1/10 của đối thủ (theo Transfermarkt).
Trước khi vòng bảng bắt đầu, đa phần đều đánh giá đại diện của Đảo Síp chỉ là "viên gạch lót đường". Thế nhưng, thầy trò HLV Carcedo đang chứng minh điều hoàn toàn ngược lại. Sau 4 trận vòng bảng, họ giữ sạch lưới 3 trận! Ngoại trừ Bayern Munich (ghi được 5 bàn), 3 đối thủ còn lại đều không tìm được mảnh lưới của Pafos.
Với thành tích này, "tí hon" tới từ Đảo Síp có được 5 điểm/4 lượt trận và đang xếp thứ 20/36 đội tham dự vòng bảng Champions League. Hiện tại, họ đang đứng trên Juventus, Marseille, Napoli hay Bayer Leverkusen — những đội bóng được đánh giá cao ở đấu trường châu Âu.
Hành trình cổ tích của "Tí hon"
Hành trình của Pafos FC tại Champions League là câu chuyện cổ tích có thật về đội bóng non trẻ tới từ nền bóng đá bị coi là kém phát triển bậc nhất ở châu Âu. Pafos mới chỉ được thành lập cách đây hơn 11 năm.Việc họ đăng quang tại giải VĐQG Đảo Síp vào năm 2024 đã được xem là kỳ tích.
Thế nhưng, câu chuyện cổ tích tiếp tục được thầy trò HLV Carcedo viết tiếp. Họ liên tục tạo ra những cú sốc tại vòng sơ loại Champions League khi loại Maccabi Tel Aviv, đánh bại Dynamo Kyiv và cuối cùng vượt qua Sao Đỏ Belgrade ở trận tranh vé vớt vào vòng bảng.
Trận đấu lượt về vòng play-off với Zvezda Belgrade đã diễn ra vô cùng kịch tính. Pafos FC bị dẫn trước và có được bàn thắng gỡ hòa ở phút 89 của Jaja. Bàn thắng ấy đã đưa "tí hon" của Đảo Síp tới vòng bảng của UEFA Champions League (thắng chung cuộc 3-2 sau 2 lượt trận).
Thời điểm ấy, người hâm mộ của đội bóng này đã vỡ òa trong niềm vui sướng hạnh phúc. Giờ đây, họ tiếp tục được tận hưởng niềm vui ấy khi Pafos có chiến thắng đầu tiên tại vòng bảng. Họ còn 4 trận đấu nữa với lần lượt các đối thủ là Juventus, Chelsea (sân khách), Monaco, Slavia Prague (sân nhà).
Nếu tiếp tục phong độ hiện tại, chưa biết chừng Pafos sẽ giành quyền vào đá play-off tranh vé vào vòng 1/8. Đó sẽ lại là một "cơn địa chấn" khác của bóng đá châu Âu.
Erling Haaland vừa lập kỷ lục Champions League với bàn thắng thứ 27 từ đầu mùa 2025/26.
Nguồn: [Link nguồn]
-06/11/2025 08:28 AM (GMT+7)


