Man City vùi dập Dortmund: Haaland ngày một toàn năng, sẵn sàng nghênh chiến Liverpool
Erling Haaland tiếp tục khiến tất cả nể phục trong ngày nửa xanh thành Manchester đánh bại Dortmund với tỷ số đậm đà tại Cúp C1.
5 bàn thắng trận Man City - Dortmund
Foden tìm lại cảm hứng
Mùa giải 2024/25 từng diễn ra không hề thuận lợi với Foden. Anh tỏ ra mờ nhạt trong nhiều trận đấu và tưởng chừng có nguy cơ phải cuốn gói khỏi Etihad.
Nhưng mọi thứ đã thay đổi ở mùa 2025/26. Cầu thủ người Anh lấy lại tự tin và được HLV Pep Guardiola tin tưởng trở lại. Trận thắng Dortmund 4-1 gần đây của Man City đã cho thấy trình độ chơi bóng vượt trội của Foden.
Foden dần tìm lại phong độ đỉnh cao
Chính Foden khai thông thế bế tắc trong hiệp một cho Man City bằng cú đá đưa bóng đi chìm đầy hiểm hóc. Sang hiệp hai, anh nâng tỷ số lên 3-0 khi đỡ bóng và dứt điểm quá tốt trước vòng vây đến từ các hậu vệ Dortmund.
Foden chứng minh cho tất cả thấy rằng, phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi. Chỉ còn khoảng 2 ngày nữa, HLV Tuchel sẽ ông bố danh sách triệu tập của ĐT Anh trong tháng 11. Thật khó để ông thầy người Đức bỏ qua Foden sau khi chứng kiến cầu thủ này hành hạ Dortmund.
Haaland ngày một tiến bộ
Trong ngày Foden tỏa sáng, Haaland cũng không thể đứng ngoài cuộc. Tiền đạo người Na Uy góp 1 bàn thắng, qua đấy lập kỷ lục đáng nể trong màu áo nửa xanh Manchester. Anh trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 5 trận liên tiếp ở Cúp C1 trong màu áo 3 CLB (Salzburg, Dortmund và Man City).
Từ khi là cầu thủ ở tuổi đôi mươi cho đến hiện tại đã trưởng thành rất nhiều, Haaland vẫn cho thấy phong độ ghi bàn vô cùng ổn định. Anh còn được trao băng đội trưởng ở trận đấu vừa qua. Điều này đồng nghĩa HLV Pep Guardiola tin tưởng giao Haaland thêm trách nhiệm lãnh đạo toàn đội bên cạnh nhiệm vụ ghi bàn.
Haaland không chỉ còn biết ghi bàn
Haaland đang tiến bộ không ngừng nghỉ. Từ mẫu tiền đạo chỉ "mắc màn" ở phía trên chờ cơ hội ghi bàn, nay anh đóng góp nhiều vào lối chơi của toàn đội. Anh giữ bóng chắc hơn, chịu khó lui về để nhận bóng và đột phá. Nếu may mắn ở trận này, ngôi sao sinh năm 2000 có được 1 kiến tạo.
Dortmund là bàn đạp để giúp sự nghiệp Haaland phát triển rực rỡ. Họ hiểu sự nguy hiểm của ngôi sao này, nhưng việc ngăn chặn thực sự quá khó.
Cuối trận khó nhằn
Ruben Dias có lẽ đã tính không làm bẩn bộ quần áo thi đấu của mình. Tưởng chừng anh có ngày nghỉ ngơi hiếm hoi, nhưng không. Việc HLV Pep Guardiola phải cuống cuồng gọi trung vệ người Bồ Đào Nha ở phút 80, ra lệnh cởi quần tập và vào sân đã thể hiện cách Man City vật lộn để duy trì việc kiểm soát trận đấu. Trước đó, tưởng chừng như thế trận an bài khi có lúc "The Citizens" dẫn với cách biệt tới 3 bàn.
Bàn thắng của Anton ở phút 72 như đã được báo trước khi Man City giảm nhịp thi đấu. Sau đó, họ lộ ra nhiều khoảng trống và phải nhờ đến may mắn mới không phải thủng lưới thêm.
Man City vẫn có khoảnh khắc chơi không tập trung
Gianluigi Donnarumma vốn không phải thủ môn có xu hướng băng ra ngoài khung thành, nhưng anh vẫn phải làm công việc đó 2 lần để cứu nguy cho đội nhà. HLV Pep Guardiola thật sự hài lòng với những gì Donnarumma thể hiện, nhưng ông chắc chắn không muốn những khoảnh khắc thiếu tập trung của toàn đội tái diễn.
Chờ nghênh chiến Liverpool
Vào cuối tuần này, Man City sẽ đụng độ Liverpool (23h30, 9/11). "The Kop" chưa bao giờ là đối thủ dễ đối phó, đặc biệt trong các trận cầu lớn. Chính vì vậy, nửa xanh thành Manchester cần tránh lặp lại những sai lầm giống như ở trận gặp Dortmund.
Liverpool gần đây cũng lấy lại tinh thần sau 2 thắng lợi liên tiếp trước Aston Villa và Real Madrid. "The Kop" chỉ kém 1 điểm so với Man City trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Chính vì vậy, người hâm mộ sẽ trông đợi vào cuộc đấu cân tài cân sức, diễn ra đầy hấp dẫn ở Etihad sắp tới.
(Vòng 4) Man City đã lội ngược dòng đánh bại Swansea để giành vé vào tứ kết League Cup.
Nguồn: [Link nguồn]
-06/11/2025 05:33 AM (GMT+7)




