Thất trận, Sir Alex công kích trọng tài
Chiến lược gia của Quỷ đỏ đã tỏ ra tức giận với trọng tài khi chỉ cho trận đấu với Tottenham có 4 phút bù giờ.
Quỷ đỏ MU đã bất ngờ để thua đối thủ ưa thích Tottenham ngay trên sân nhà Old Trafford với tỷ số 2-3. Đây là trận thua đầu tiên của MU trước đối thủ thành London tại “Nhà hát của những giấc mơ” kể từ năm 1989. Tuy nhiên thay vì chỉ trích các học trò, chiến lược gia Scotland lại hướng mũi dùi công kích về phía trọng tài.
Theo Sir Alex, các trọng tài đã sai lầm khi chỉ cho trận đấu bù giờ 4 phút. Ông gọi đây là một sự “xúc phạm đối với trận đấu”. Ferguson nói với báo giới trong buổi họp báo: “Họ cho trận đấu có 4 phút bù giờ. Đó là một sự xúc phạm. Điều đó đã khiến cho đội bóng của tôi mất đi cơ hội có được bàn thắng gỡ hòa. Có tới 6 tình huống thay người trong cả trận. Rồi đội ngũ y tế cũng đã phải vào sân. Vì thế 4 phút bù giờ là điều rất lố bịch. Tôi nghĩ cần phải có một cách thức khác để tính toán thời gian bù giờ cho trận đấu. Chứ không phải phụ thuộc vào các trọng tài như hiện nay.”
Sir Alex không hài lòng với thời gian bù giờ quá ít của trận đấu
Mặc dù không giành được điểm số nào trước Tottenham nhưng Sir Alex vẫn tỏ ra hài lòng với màn trình diễn của các học trò, đặc biệt là trong hiệp 2. Ông đã miêu tả màn trình diễn của Quỷ đỏ trong hiệp 2 là “tuyệt vời”. Ferguson cho biết: “Hiệp 1 chúng tôi đã chơi không tốt. Chúng tôi đã không bắt nhịp được với cuộc chơi. Các cầu thủ đã thi đấu như mơ ngủ. Tuy nhiên sang hiệp 2 mọi thứ đã khác. Chúng tôi đã chơi thứ bóng đá tuyệt vời. Tôi nghĩ MU đã thiếu may mắn khi không thể có được dù chỉ 1 điểm.”
Khi được hỏi về những quả penalty bị từ chối trong trận, Sir Alex cho rằng tình huống Nani bị đẩy ngã trong vòng cấm là rất rõ ràng còn quả thứ 2 bóng chạm tay 1 cầu thủ Tottenham, ông không có ý kiến. Ferguson nói: “Tôi nghĩ trong hiệp 1, tình huống Nani bị đẩy ngã là khá rõ ràng. Đó phải là một quả penalty. Tuy nhiên theo tôi Nani hoàn toàn có thể xử lý tiếp tình huống đó chứ không cần thiết phải ngã như vậy, dù cho cậu ấy đã bị đẩy từ phía sau. Còn ở tình huống thứ 2 trong hiệp 2, tôi không chắc vì không quan sát thấy điều gì đã xảy ra.”
Trong khi đó HLV Villas Boas hết lời tán dương chiến thắng lịch sử của các học trò. Ông gọi đây là một chiến thắng “phi thường”. Villas Boas cho biết: “Chúng tôi là một đội bóng phi thường ngày hôm nay. Các cầu thủ đã thể hiện được tinh thần và ý chí trên cả tuyệt vời. Tottenham hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng. Hiệp 1 chúng tôi đã chơi rất hay, nhưng hiệp 2 thì không được như ý muốn. Dù sao kết quả cuối cùng khiến ai nấy đều hài lòng. Chiến thắng trước MU sẽ tạo động lực lớn cho Tottenham ở chặng đường phía trước. Chúng tôi muốn chiến thắng Panathinaikos tại Europa League giữa tuần sau và sau đó là Aston Villa. Tottenham đang rất tự tin và tràn đầy hưng phấn sau thắng lợi này.”