Sir Alex không bán Rooney: Chờ xem đã!
Mới đây Sir Alex đã chính thức lên tiếng khẳng định ông sẽ không bán Rooney như những lời đồn thổi. Tuy nhiên nếu nhìn lại quá khứ, chưa có gì đảm bảo điều đó sẽ thành sự thực.
Vụ việc Rooney phải ngồi dự bị ở trận đấu với Real vẫn đang khiến cho báo chí tốn rất nhiều giấy mực. Liên tục dấy lên những tin đồn về tương lai thiếu chắc chắn của Ro10 tại Old Trafford. Thậm chí có báo còn khẳng định, MU sẽ bán Rooney chỉ với giá 25 triệu bảng, một cái giá quá rẻ so với danh tiếng của cầu thủ đang được xem là tài năng nhất của bóng đá Anh.
Trước những tin đồn như vậy, đích thân HLV Ferguson đã phải lên tiếng trấn an dư luận. Ông khẳng định Rooney vẫn sẽ ở lại Old Trafford, ít nhất là cho đến hết mùa giải tới. Ferguson giải thích sở dĩ Rooney phải ngồi dự bị ở trận gặp Real đơn thuần chỉ là vì lý do chiến thuật. Sir Alex còn lên tiếng phủ nhận những mâu thuẫn giữa ông và “chàng hói”, đồng thời cho biết Rooney sẽ trở lại đội hình xuất phát trong trận đấu với Chelsea sắp tới.
Những lời nói của Ferguson chắc hẳn có thể tạm thời làm yên lòng các fan hâm mộ Quỷ đỏ, tuy nhiên nếu nhìn lại quá khứ có không ít trường hợp Sir Alex nói vậy mà không phải vậy. Có thể kể ra đây 2 trường hợp điển hình nhất và cũng là 2 ngôi sao xuất sắc nhất mà chiến lược gia Scotland từng dẫn dắt: David Beckham và Cris Ronaldo.
Sir Alex khẳng định Rooney sẽ ở lại MU, ít nhất là cho đến hết mùa giải năm sau
Còn nhớ cách đây 10 năm, vụ “chiếc giầy bay” giữa Ferguson và Beckham đã gây xôn xao làng bóng đá thế giới khi đó. Beckham khi đó cũng được đồn thổi là sẽ phải rời Old Trafford sau khi có những xích mích với “Ông già gân” đồng thời không còn được trọng dụng nhiều ở đội bóng. Sir Alex khi đó cũng đã lên tiếng tuyên bố một cách hùng hồn rằng Beckham sẽ không đi đâu cả. Sir Alex đã nói: “Mọi chuyện hoàn toàn rõ ràng. Chẳng có lý do gì chúng tôi bán David, hay bất cứ cầu thủ quan trọng nào trong đội. Cậu ấy sẽ ở lại với chúng tôi.”
Sau đó thì ai cũng biết, Beckham đã phải khăn gói rời nước Anh để chuyển sang khoác áo Real Madrid và trở thành 1 trong những ngôi sao trong dải ngân hà Galacticos 1.0 của đội chủ sân Bernabeu. Sự ra đi của Beckham là một cú sốc thực sự với NHM. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Và mỗi khi có ai đó nói về sự “độc đoán” của Sir Alex, trường hợp của Beckham lại được đem ra như một ví dụ điển hình nhất.
Sau Beckham, đến lượt một số 7 khác cũng tài hoa không kém là Cris Ronaldo cũng đã rời Old Trafford để cập bến Real Madrid. Khác với Becks, Ronaldo rời MU không phải do mâu thuẫn hay không còn được trọng dụng. Anh rời MU chỉ vì ước mơ được chuyển tới thi đấu cho đội bóng mà anh hâm mộ từ nhỏ là Real. Sir Alex đã năm lần bảy lượt thuyết phục CR7 nhưng bất thành. Đã rất nhiều lần, Sir Alex tuyên bố một cách cứng rắn trước báo giới như thể hiện quyết tâm giữ chân Ronaldo.
Tuy nhiên trong quá khứ ông đã từng bán Beckham dù đã từng khẳng định sẽ không bao giờ làm chuyện đó
Sir Alex đã từng nói một cách đầy tức giận: “ Các người nghĩ tôi sẽ đàm phán với Real về thương vụ Ronaldo ư? Không đời nào. Tôi sẽ không bao giờ bán bất kỳ thứ gì cho Real nữa, dù chỉ là một con virus.” Thế nhưng chỉ 1 tháng sau lời tuyên bố đó, Sir Alex đã để Ronaldo ra đi với mức giá 80 triệu bảng, kỷ lục chuyển nhượng của thế giới.
Đó là 2 trường hợp điển hình nhất để nhắc nhở rẳng chưa có gì là chắc chắn trong vụ Rooney. Ngoài ra còn có thể kể đến một vài cầu thủ xuất sắc khác cũng đã phải ra đi theo cách tương tự đó là Jaap Stam, Roy Keane hay Ruud Van Nistelrooy. Chính vì thế hãy cứ để thời gian trả lời cho câu hỏi liệu Rooney có tiếp tục gắn bó lâu dài với Quỷ đỏ và trở thành biểu tượng bất tử của đội bóng hay sẽ phải chuyển đến một CLB khác như những tin đồn gần đây?