Ronaldo tin BĐN sẽ vượt qua TBN
Siêu sao của BĐN đã có những tâm sự trước thềm trận bán kết với đối thủ TBN.
Cris Ronaldo đương nhiên là niềm hy vọng lớn nhất của Seleccao trong trận bán kết với các nhà ĐKVĐ. Chính điều đó đang tạo nên một áp lực lớn lên đôi chân của cầu thủ đắt giá nhất thế giới. Và nhiều người lo ngại chính áp lực này sẽ ngăn cản Ronaldo có thể tỏa sáng. Tuy nhiên với cá nhân CR7, anh lại cảm thấy hoàn toàn thoải mái và không bị phân tâm bởi những áp lực vô hình.
Phát biểu trước báo giới, Ronaldo cho biết: “Tôi không hề cảm thấy áp lực nào trước trận đấu với TBN. Tôi đã quá quen với những trận đấu kiểu như thế này rồi. Nó đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi. Tôi đã chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất trong 10 năm qua, cả ở cấp độ CLB lẫn đội tuyển. Và biết cách để đương đầu với những áp lực. Tôi cảm thấy trách nhiệm trên vai, với tư cách của một cầu thủ, một người đội trưởng. Nhưng áp lực thì không.”
Ronaldo cho rằng mình đã quá quen với những áp lực trong suốt 10 năm chơi bóng đỉnh cao
Ronaldo cũng nhận định ĐT BĐN đang có cơ hội lớn để lên ngôi tại giải đấu năm nay: “Thật tuyệt vời khi BĐN đã có mặt ở vòng bán kết và có cơ hội để thêm một lần lọt vào chung kết sau 8 năm. Chúng tôi đã luyện tập rất chăm chỉ và xứng đáng với những thành quả mình đã có được. BĐN cần phải thi đấu thật tốt, tập trung cao độ và tận dụng tối đa mọi cơ hội. TBN là một đối thủ rất mạnh. Nhưng chúng tôi đã nghiên cứu kỹ lối chơi của họ và sẽ cố gắng hóa giải nó. Đây sẽ là một trận derby Iberia rất đáng chờ đơi, và tôi mong là đội mình sẽ chiến thắng.”
Trong một bài phát biểu gần đây, HLV Del Bosque của TBN cho rằng BĐN có lợi thế về mặt thể lực hơn so với TBN bởi họ được nghỉ nhiều hơn 2 ngày. Nhưng Ronaldo đã lên tiếng bác bỏ quan điểm này: “Hơn 3 ngày nghỉ với chúng tôi là quá đủ. TBN cho rằng họ được nghỉ ngơi ít hơn chúng tôi, nhưng đã là cầu thủ chuyên nghiệp, đó là chuyện bình thường, và tôi tin đó không phải điều tạo ra sự khác biệt giữa 2 đội bóng.”
Khi được hỏi về phong độ hiện tại của bản thân, Ronaldo tỏ ra khá hài lòng: “Tôi biết cuối cùng thì bàn thắng cũng sẽ đến. Tôi đã có sự khởi đầu Euro không thực sự tốt, nhưng nhờ các đồng đội, mọi thứ đã trở nên dễ dàng hơn. Lúc này tôi hài lòng với những gì mình đã thể hiện. Tôi hy vọng mình sẽ tiếp tục ghi bàn vào lưới TBN để giúp BĐN chiến thắng. Sút thủng lưới Casillas chẳng phải là việc dễ dàng gì, nhưng tôi sẽ luôn cố gắng hết mình.”