Trận đấu nổi bật

Xem thêm

West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Wolverhampton Wanderers vs Luton Town
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Newcastle United vs Sheffield United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Ronaldo "mất tích" trận Juventus thắng đội trẻ 3-0, "tiểu Messi" tỏa sáng

Cristiano Ronaldo bất ngờ vắng mặt trong trận đấu giao hữu nội bộ giữa Juventus và đội trẻ U23.

  

Juventus đánh bại đội trẻ với tỉ số 3-0 trong ngày không có Ronaldo

Để chuẩn bị cho trận khai màn Serie A vào cuối tuần này, Juventus đã có trận đấu tập nội bộ với đội U23. Đây là trận đấu HLV Max Allegri tung ra đội hình gần như mạnh nhất để kiểm tra và các học trò đã không làm ông thầy người Italia thất vọng.

Juventus có màn chạy đà tốt ngay trước thềm mùa giải mới

Juventus có màn chạy đà tốt ngay trước thềm mùa giải mới

Paulo Dybala trong ngày được đeo băng đội trưởng mở tỉ số ngay từ phút thứ 6 với cú xoay người dứt điểm không thể cản phá. Morata dứt điểm cận thành chuẩn xác sau đường căng ngang của Danilo và cuối cùng, cũng chính "tiểu Messi" có pha chọc khe xé toang hàng phòng ngự đối phương để Ramsey ấn định tỉ số 3-0.

Đây rõ ràng là một màn chạy đà tốt cho cuộc đối đầu với Udinese (23h30, 22/8) tại vòng 1 Serie A. Một điểm đáng chú ý là Cristiano Ronaldo không tham dự trận đấu này. CR7 không có tên trong cả đội hình chính thức lẫn đội hình dự bị.

Ngay trước khi trận đấu diễn ra, siêu sao người Bồ Đào Nha xuất hiện tại trung tâm huấn luyện của Juventus và góp mặt trong buổi giao lưu với Fabio Quartararo, tài năng trẻ của đội đua Monster Energy Yamaha MotoGP.

Thế nhưng, siêu sao người Bồ Đào Nha lại không thi đấu khiến nhiều người cảm thấy lo ngại. Liệu CR7 gặp chấn thương hay đang giải quyết vấn đề gì? Theo chuyên gia chuyển nhượng Gianluca DiMarzio, người hâm mộ “Lão bà” không cần phải lo lắng bởi Ronaldo hoàn toàn khỏe mạnh.

Ronaldo góp mặt trong buổi gặp tay đua Fabio Quartararo nhưng không thi đấu

Ronaldo góp mặt trong buổi gặp tay đua Fabio Quartararo nhưng không thi đấu

Siêu sao người Bồ Đào Nha xin HLV Allegri không thi đấu để tập luyện theo giáo trình riêng. CR7 muốn đạt trạng thái tốt nhất vào cuối tuần này và HLV Max Allegri không có lý do gì để từ chối. Ronaldo vẫn đang là ngôi sao lớn nhất của đội bóng nên cầu thủ này thi đấu càng hay, Juventus càng có lợi.

Trong trận giao hữu với Atalanta, Ronaldo được xếp đá chính nhưng không có được bàn thắng nào. Siêu sao người Bồ Đào Nha thậm chí còn tỏ ra tức giận khi phải sớm rời sân. Dù đã 36 tuổi nhưng rõ ràng, khát khao ghi bàn, khát khao cống hiến của Ronaldo chưa bao giờ vơi đi.

Nhiệm vụ của thầy trò Max Allegri mùa này khá nặng nề. Đầu tiên, họ cần phải đòi lại ngôi vô địch Serie A từ tay Inter Milan. Đội chủ sân Giuseppe Meazza đã yếu đi rất nhiều khi mất cả HLV Conte và tiền đạo chủ lực Romelu Lukaku. Tuy nhiên, AS Roma với sự xuất hiện của Mourinho và sự trở lại mạnh mẽ của AC Milan là điều đáng lưu ý.

Tiếp đó, Ronaldo cần thực hiện ước mơ vô địch Champions League một lần nữa. Đó sẽ là nhiệm vụ khó khăn hàng đầu khi Bayern, Chelsea, Man City, và tất nhiên, cả PSG đều là những đối thủ cực mạnh.

Nguồn: [Link nguồn]

Mourinho hậm hực vì Ronaldo ở lại Juventus, sợ hóa ”bom nguyên tử” Serie A

HLV AS Roma, Jose Mourinho cảm thấy vô cùng lo lắng khi siêu sao Cristiano Ronaldo tuyên bố sẽ tiếp tục gắn bó với Juventus ở...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Lâm ([Tên nguồn])
Juventus F.C Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN