Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Hải Phòng vs Hà Nội
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
PVF-CAND vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Manchester City vs Liverpool
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Công An Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Chelsea vs Port Vale
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Port Vale - PVL Port Vale
-
Southampton vs Arsenal
Logo Southampton - SOU Southampton
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Ninh Bình
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Sông Lam Nghệ An vs Thể Công - Viettel
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Đông Á Thanh Hóa vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
West Ham United vs Leeds United
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-

Real: Nếu Ronaldo, Ramos, Casillas cùng ra đi…

Thật khó tưởng tượng ở mùa giải mới Real không có đội trưởng Casillas, đội phó Ramos và cả ngôi sao số 1 Ronaldo trong đội hình.

Perez đang phạm sai lầm

Florentino Perez là Chủ tịch của Real, đương nhiên với vị thế như vậy ông có toàn quyền quyết định về nhân sự của đội bóng. Nhưng cái cách ông “gây hấn” với những cầu thủ chủ chốt của “Los Blancos” xem ra chỉ đem lại những điều bất lợi.

Perez không ưa thủ quân Casillas từ lâu và giờ là lúc ông trùm xây dựng đang tìm mọi cách để tống cổ “Thánh Iker” để dọn đường cho De Gea. Cho dù Perez có cái lý của mình bởi Casillas đã phần nào sa sút phong độ ở mùa giải vừa qua. Nhưng xét một cách công bằng, “Thánh Iker” vẫn thi đấu không đến nỗi tệ và là chỗ dựa tinh thần cho các đồng đội. Real trắng tay ở mùa giải vừa qua là do nhiều yếu tố, còn nếu đổ hết trách nhiệm cho Casillas thì quả thực không công tâm chút nào.

Real: Nếu Ronaldo, Ramos, Casillas cùng ra đi… - 1

Chủ tịch Perez đang làm mất lòng 3 ngôi sao Casillas, Ronaldo, Ramos (từ trái qua phải)

Trường hợp của Ronaldo cũng vậy. CR7 đã bức xúc với Real, cụ thể là Chủ tịch Perez từ lâu. Đầu tiên là anh cảm thấy không được CLB bảo vệ sau vụ tổ chức sinh nhật ngay sau trận thua 0-4 trước Atletico bị báo chí chỉ trích khá nhiều.

Đặc biệt, Ronaldo tỏ ra rất bất mãn do Perez sa thải Ancelotti dù chiến lược gia người Italia mới 1 năm trước đây thôi đã giúp Real hoàn thành giấc mơ Decima. Ngay cả chuyện CR7 mong muốn Real chấm dứt hợp đồng với bác sỹ Olmo thì điều ngược lại đã xảy ra. BLĐ đội bóng Hoàng gia như trêu ngươi ngôi sao số 1 bằng cách “phong” Olmo làm người đứng đầu bộ phận y tế.

Còn mới nhất, ngay cả đội phó Ramos cũng tỏ ra cực kì bất mãn với cách đối xử của CLB. Dù là người gỡ hòa cho Real ở trận chung kết Champions League 2013/14 gặp Atletico ở những phút bù giờ, nhưng mong muốn được tăng lương của cựu cầu thủ Sevilla không được đáp ứng.

Cụ thể, Ramos sau rất nhiều đóng góp và cống hiến muốn có được mức lương 10 triệu euro/mùa, nhưng Perez một mực khẳng định con số lớn nhất chỉ có thể là 7 (hơn 1 triệu euro so với mức lương hiện tại).

Vì thế, Ramos đang rất bức xúc và có ý muốn ra đi. Tất nhiên, với tài năng của đội phó Real, rất nhiều đội bóng đang trải thảm đỏ để đón Ramos về như PSG hay 2 đội bóng thành Manchester, trong đó MU sẵn sàng trả 12 triệu euro/mùa.

Nếu Ronaldo, Ramos, Casillas cùng ra đi

Với những gì đang diễn ra tại Bernabeu, việc cả Ronaldo, Ramos, Casillas cùng ra đi trong Hè 2015 không phải là không có khả năng xảy ra. Đúng là Real cần có những sự thay đổi sau một mùa giải trắng tay, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc “làm cách mạng” triệt để như vậy. Thậm chí, việc làm đó chẳng khác gì cắt đi nanh vuốt của “Kền kền trắng”.

Dù tính tình đỏng đảnh, nhưng có thể khẳng định Ronaldo vẫn là cầu thủ không thể thiếu của Real. Đội bóng Hoàng gia có thể kiếm đâu ra một ngôi sao đều đặn ghi 50 bàn trở lên trong 5 mùa giải liên tiếp như đương kim QBV FIFA. Ronaldo đã 30 tuổi, nhưng đó không phải là lý do Real “cạn tầu” để anh ra đi không tiếc nuối.

Real: Nếu Ronaldo, Ramos, Casillas cùng ra đi… - 2

Người hâm mộ đã quá quen với việc Ronaldo, Ramos, Casillas xuất hiện trong đội hình của Real

Ramos cũng quan trọng không kém Ronaldo. Anh chính là cầu thủ được nhắm tới vị trí thủ quân cho tương lai. Cựu cầu thủ của Sevilla hội tụ đầy đủ các yếu tố để trở thành thủ lĩnh cả trên sân và phòng thay đồ. Chơi dũng mãnh, nhiệt huyết và có khả năng tham gia tấn công tốt, Ramos là mẫu trung vệ hiện đại điển hình.

Trường hợp của Casillas xem ra là ít đem lại sự nuối tiếc nhất bởi năm nay anh đã 34 tuổi và phần nào không giữ được phong độ. Nhưng sẽ là sai lầm nếu như để có được Dea Gea, Real phải bán Bale, Ramos hay một ngôi sao nào đó cho MU như một phần của bản hợp đồng. Nên nhớ, với vị trí thủ môn thì 34 tuổi vẫn còn có thể chơi tốt thêm vài mùa giải nữa nên Real không phải quá vội vã đưa De Gea về Bernabeu.

Real là tập thể với rất nhiều vì sao tinh tú, nhưng nếu mất đi Ronaldo – Ramos – Casillas cùng lúc, Dải ngân hà 2.0 sẽ chẳng còn lấp lánh như cái tên mỹ miều báo chí, người hâm mộ luôn nghĩ về họ.

Với một người làm ăn giỏi như Perez, liệu ông có để điều đó xảy ra? Chỉ cần nhẩm tính, một năm Real thu lợi được bao nhiêu từ việc bán áo đấu, hình ảnh của Ronaldo, Ramos, Casillas là sẽ rõ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hà Dũng ([Tên nguồn])
La liga 2025-26 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN