Real Madrid gục ngã trước Liverpool: HLV Alonso tệ nhất với 2 sai lầm "chí mạng"
HLV Xabi Alonso là người tệ nhất của Real Madrid trong trận thua trước Liverpool tại Champions League.
Bàn thắng của Mac Allister vào lưới Real Madrid (Nguồn: TV360)
Xabi Alonso là người tệ nhất
Thi đấu tại Anfield chưa bao giờ là dễ dàng và nếu hỏi ai đó về sự khốn khó ấy, thầy trò Xabi Alonso có lẽ là những người hiểu rõ nhất. Trước khi trận đấu bắt đầu, nhiều người cho rằng "The Kop" sẽ gặp khó trước Real Madrid đang có phong độ cao. Thế nhưng câu chuyện diễn ra theo hướng hoàn toàn ngược lại.
Xabi Alonso
Liverpool dồn ép đại diện tới từ Tây Ban Nha trong suốt hiệp một và khiến đối thủ "ngộp thở" hoàn toàn trong hiệp hai. Nếu như không có sự xuất sắc của thủ thành Courtois, Real Madrid có lẽ đã "vác rổ đi nhặt bóng" sau 90 phút. Một mình thủ thành người Bỉ có tới 8 pha cứu thua. Đó là lý do chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xGoal) của Liverpool là 2,51 nhưng họ chỉ có được 1 bàn thắng duy nhất.
Câu hỏi được đặt ra lúc này là làm thế nào Liverpool có thể lấn át được Real Madrid đến như vậy dù họ chỉ cầm bóng 39%? Hay câu hỏi chính xác hơn là Real Madrid đã thua trận như thế nào? Nếu để tính người tệ nhất của "Kền kền trắng" trong trận đấu này, đó phải là Xabi Alonso. HLV người Tây Ban Nha đã lựa chọn chiến thuật sai hoàn toàn.
Xabi Alonso cho Real Madrid xuất phát với sơ đồ 4-4-2 để đối chọi lại sơ đồ 4-3-3 của đối thủ. Lựa chọn này khiến cho "Kền kền trắng" đánh mất hoàn toàn tuyến giữa. Nên nhớ, bộ ba Gravenberch - Mac Allister - Szoboszlai của Liverpool đạt đẳng cấp thế giới và không dễ bị đánh bại. Họ vừa nhanh, vừa khỏe lại vừa kỹ thuật.
Bởi vậy, việc chỉ xếp Camavinga - Tchouameni ở giữa sân của Alonso là thiếu hợp lý. Vừa bị áp đảo về mặt số lượng, cặp tiền vệ trung tâm của Real Madrid còn thua cả về chất lượng.
Cặp đôi này không giỏi giữ và làm bóng nên khi bị đối thủ áp sát là "bí". Đó là lý do hàng công của Real Madrid hiếm có cơ hội trong trận đấu này. Cầu thủ sút nhiều nhất là Mbappe chỉ có 3 lần dứt điểm, trong khi Vinicius Junior thậm chí còn không có lần sút nào.
Dean Huijsen hóa "tử huyệt" của Real
Sai lầm thứ hai của Alonso là sử dụng Dean Huijsen ở vị trí trung vệ lệch trái. Mặc dù cao 1m96 và nặng 86kg nhưng nhìn qua cũng thấy trung vệ người Tây Ban Nha khá mỏng cơm. Dean Huijsen không phải không hay nhưng cầu thủ này không mạnh trong những tình huống tranh chấp tay đôi.
Dean Huijsen không mạnh về tranh chấp tay đôi
Tờ Marca của Tây Ban Nha thẳng thắn chỉ ra cả đội hình của Real Madrid chơi tệ nhưng Huijsen là người tệ nhất. Mặc dù có chiều cao nhưng trung vệ này lại chống bóng bổng kém, khả năng tranh chấp tay đôi và đua tốc độ cũng không được đánh giá cao.
Huijsen là cầu thủ phù hợp với thế trận Real Madrid dồn ép đối thủ chứ không thế trận phòng thủ lùi sâu. Arne Slot không khó để nhận ra điều đó nên yêu cầu học trò tấn công vào vị trí đó liên tục. Thành quả là bàn thắng của Mac Allister.
Có thể thấy được Huijsen bị chậm nhịp bởi Florian Wirtz, cầu thủ nhỏ con hơn nhiều và để lỡ thời điểm tiền vệ người Argentina chạm bóng. Nếu tình huống đó là Rudiger hoặc Tchouameni, câu chuyện có thể đã rất khác.
Việc giữ Huijsen trên sân tới cuối trận cho thấy Xabi Alonso hoàn toàn tin tưởng vào cậu học trò. Tuy nhiên, niềm tin ấy có lẽ đã bị đặt sai chỗ.
Hai siêu sao của Real Madrid đã trải qua trận đại chiến theo cách rất tệ. Họ hầu như không tạo ra mối nguy hiểm nào đủ lớn lên khung thành của...
Nguồn: [Link nguồn]
-05/11/2025 15:07 PM (GMT+7)



