Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Udinese vs Napoli
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Crystal Palace vs Manchester United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
PSG vs Borussia Dortmund
Logo PSG - PSG PSG
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Quảng Nam vs Công An Hà Nội
Logo Quảng Nam - QNA Quảng Nam
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
MerryLand Quy Nhơn Bình Định vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo MerryLand Quy Nhơn Bình Định - BIN MerryLand Quy Nhơn Bình Định
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Khánh Hòa vs Hải Phòng
Logo Khánh Hòa - SAM Khánh Hòa
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Thép Xanh Nam Định vs Becamex Bình Dương
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Becamex Bình Dương - BBD Becamex Bình Dương
-
TP Hồ Chí Minh vs Đông Á Thanh Hóa
Logo TP Hồ Chí Minh - HCM TP Hồ Chí Minh
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Real Madrid vs Bayern Munich
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
LPBank Hoàng Anh Gia Lai vs Sông Lam Nghệ An
Logo LPBank Hoàng Anh Gia Lai - HGL LPBank Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hà Nội vs Thể Công - Viettel
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-

Real thắng đậm: Zidane bênh vực Ronaldo, báo chí "mắng xối xả" Barca

Zidane cho rằng trọng tài đã quá nặng tay sau khi đuổi Ronaldo ra khỏi sân.

Cận cảnh tấm thẻ đỏ của Ronaldo trong trận Real - Barca (Siêu cúp Tây Ban Nha):

Báo chí chỉ trích Barca thậm tệ, hết lời tâng bốc Real Madrid

Real Madrid đánh bại Barcelona 3-1 trong trận lượt đi Siêu cúp Tây Ban Nha 2017 và có lợi thế rất lớn trong trận lượt về dù họ sẽ không có sự phục vụ của Cristiano Ronado, người đã ra sân từ ghế dự bị, ghi bàn và sau đó bị thẻ đỏ vì hành vi ăn vạ.

Real thắng đậm: Zidane bênh vực Ronaldo, báo chí "mắng xối xả" Barca - 1

"Không gì ngăn cản Madrid" - Tít lớn của tờ AS

Trong một ngày mà Barcelona đã được trọng tài có những quyết định đầy tính ưu ái, từ thẻ đỏ của Ronaldo cho đến Luis Suarez ngã ăn vạ kiếm được penalty để Lionel Messi gỡ hòa phút 77, Real Madrid vẫn thể hiện sức mạnh vượt trội và họ thậm chí còn kịp “chốt hạ” trận đấu trong thế chỉ còn 10 người nhờ bàn thắng đẹp mắt của Marco Asensio.

Báo chí Madrid do đó có một cái nhìn khá tự hào về chiến thắng của Real. “Không gì cản được Real” là tít lớn trên ấn bản trực tuyến của tờ AS, ký giả Luis Nieto khẳng định 2 quyết định lớn của trọng tài De Burgos đều là sai lầm, nhưng Real thắng với một thế trận hợp lý từ đầu tới cuối. Nieto mô tả trận đấu này là “mang vẻ bình yên trước một cơn bão, bất thần trở nên kịch tính trong 15 phút cuối”, nhưng Barca “thua toàn diện do sự yếu kém của hàng tiền vệ”.

Trong một bài bình luận riêng của nhà báo Alfredo Relano, chiến thuật phong tỏa Messi của Real được ca ngợi nhiệt liệt. “Các cầu thủ Real luôn có 3-4 người đeo bám Messi ở khu vực trung lộ. Casemiro chơi rất thông minh, biết khi nào nên áp sát Messi và chùn chân đúng lúc một khi đã bị thẻ vàng. Mateo Kovacic được tung vào sân từ đầu và giúp giải tỏa áp lực cho Casemiro khi kèm Messi kể từ lúc Casemiro bị thẻ, cho phép Casemiro tập trung vào chọn vị trí để cắt bóng”, Relano phân tích.

Tờ Marca ở Madrid thì giật tít: “Một Madrid không thể bị phá hủy”. Tờ này tóm tắt một cách ngắn gọn trận đấu bằng chỉ một câu ở đầu: “Barca thua hoàn toàn về mặt đẳng cấp trước một mình Zidane”. Nhà báo Jesus Sanchez có mặt tại Nou Camp viết: “Nếu Bale và Benzema tận dụng tốt hơn các cơ hội, trận đấu có lẽ đã không phải chờ tới 15 phút để được định đoạt. Kovacic kèm rất chặt Messi và không chỉ tung Ronaldo vào sân đúng lúc, Zidane còn đẩy Asensio lên cao một khi Ronaldo bị đuổi, một quyết định then chốt giúp Real định đoạt trận đấu”.

Ngay cả báo thân Barcelona cũng không thể không nhìn nhận những mặt kém của đội nhà. Tờ Sport chạy tiêu đề lớn: “Real Madrid phơi bày những mặt yếu của Barca”. Ký giả Javier Giraldo viết: “Ngoài tài năng của Messi, Barca gần như không có gì về mặt tấn công trong khi phòng thủ rất yếu. Một số cầu thủ tỏ ra đặc biệt lóng ngóng khi bóng đến chân: Ter Stegen có pha phát lên hỏng còn Aleix Vidal chạm bóng như cầm khoai tây nóng”.

Real thắng đậm: Zidane bênh vực Ronaldo, báo chí "mắng xối xả" Barca - 2

Trang nhất ấn bản in của tờ Sport: "Mua cầu thủ, ngay bây giờ!"

Zidane bênh vực Ronaldo, biết ơn học trò

Real Madrid vừa có chiến thắng đầy ngọt ngào 3-1 trên sân Nou Camp của Barcelona trong trận lượt đi Siêu cúp Tây Ban Nha. Hai siêu phẩm của Ronaldo và Asensio cộng với bàn phản lưới của Pique trong hiệp 1 giúp Real tạo lợi thế cực lớn , trong khi Messi chỉ giúp Barcelona nuôi hy vọng mong manh với 1 bàn thắng trên chấm phạt đền.

Real thắng đậm: Zidane bênh vực Ronaldo, báo chí "mắng xối xả" Barca - 3

Ronaldo bị truất quyền thi đấu

Trận này, tâm điểm chính là siêu sao Ronaldo khi anh giúp Real nâng tỷ số lên 2-1 nhưng bất ngờ bị truất quyền thi đấu. Phát biểu trong buổi họp báo, HLV Zidane cho biết án phạt dành cho cậu học trò cưng là “quá nặng” và tuyên bố Real sẽ kháng cáo những quyết định trên của trọng tài Bengoetxea.

Đây được xem là động thái bảo vệ rất đúng lúc của Zidane khi đang có nhiều tranh cãi về án phạt cho Ronaldo sau trận đấu. Việc bị đuổi khỏi sân đã khiến cầu thủ người Bồ mất bình tĩnh và có thái độ “hỗn láo” với hành động đẩy vai trọng tài chính, điều này có thể khiến Ronaldo bị tăng án phạt lên rất nặng.

“Chúng tôi đã có một trận đấu tuyệt vời nhưng tôi không hiểu các quyết định của trọng tài”. Zidane chia sẻ. “Tôi cảm thấy khó chịu với tấm thẻ đỏ của Ronaldo, có thể đó không phải là một tình huống penalty nhưng tôi nghĩ án phạt (chiếc thẻ vàng thứ 2) là quá nặng. Đội bóng sẽ không có sự phục vụ của Ronaldo ở trận lượt về, vì thế Real phải nỗ lực hơn rất nhiều.”

Ngoài ra, chiến lược gia người Pháp cũng cảm thấy vô cùng tự hào với thành quả mà các học trò đã làm được dù phải chơi thiếu người ở những phút cuối trận.

“Tôi rất tự hào về các cầu thủ, họ đã làm rất tốt khi chỉ thi đấu với 10 người. Cuộc chiến này rất khó khăn nhưng Real vẫn kết thúc bằng một chiến thắng. Tôi rất hạnh phúc và chúng tôi rất biết ơn các cầu thủ. Nhưng tất cả vẫn chưa kết thúc, sẽ còn trận lượt về vào hôm thứ tư. Dẫu sao, Real vẫn sẽ tận hưởng chiến thắng này trước khi lên kế hoạch cho trận lượt về.

Với chiến thắng 3-1 ngay tại Nou Camp, Real xem như chạm một tay vào chiếc Siêu Cúp Tây Ban Nha dù vẫn còn trận tái đấu với Barcelona trên sân Bernabeu vào ngày 16/8 tới.

Ronaldo đọ siêu phẩm mãn nhãn với SAO trẻ Real, Barca nuốt hận

Ronaldo lại đè bẹp Barca bằng siêu phẩm không thể đẹp mắt hơn

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo G.T (Tổng hợp ESPN) ([Tên nguồn])
Cristiano Ronaldo Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN