Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Uzbekistan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Iraq vs U23 Việt Nam
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Wolverhampton Wanderers vs Luton Town
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Newcastle United vs Sheffield United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Persie - Arsenal: Chỉ yêu là không đủ

Van Persie bảo anh vẫn yêu Arsenal nhưng không thể ở lại vì đã hết niềm tin.

Trong lá thư Van Persie viết cho NHM Arsenal, đã được đăng tải toàn bộ lên trang web cá nhân của anh, tiền đạo người Hà Lan khẳng định tài chính không phải mối bận tâm đầu tiên trong quá trình thương lượng gia hạn hợp đồng vốn đã kéo dài suốt hơn nửa năm qua. Lý do khiến Van Persie không đồng ý tiếp tục ở lại sân Emirates nằm ở chiến lược phát triển của CLB, vấn đề đã được đề cập trong những lần gặp gỡ giữa đại diện của anh, Gazidis và HLV Wenger.

Mục tiêu của cầu thủ 28 tuổi, được anh tái khẳng định một lần nữa, không gì khác ngoài những danh hiệu. Trong suốt 8 năm ở Arsenal, thứ duy nhất Van Persie có được là chiếc cúp FA 2005, thành tích vô cùng đáng thất vọng với một ngôi sao tầm cỡ. Van Persie muốn có thêm nhiều vinh quang trước khi anh bước sang buổi hoàng hôn của sự nghiệp. Đó là một nguyện vọng hoàn toàn chính đáng. Vấn đề là anh cảm thấy Arsenal không còn đủ thực lực để cạnh tranh những chiếc cúp.

Persie - Arsenal: Chỉ yêu là không đủ - 1

Anh đã cống hiến hết mình

Niềm tin mà Persie dành cho màu áo anh đang cống hiến đã hoàn toàn đổ vỡ khi Arsenal trải qua mùa thứ 7 liên tiếp trắng tay. Quan trọng hơn, sau chừng ấy năm chìm trong bóng tối với biết bao thất bại tủi hổ và những cái lắc đầu ngao ngán, Arsenal không có dấu hiệu nào của sự thay đổi. Đúng hơn, những người lãnh đạo đội bóng không tìm ra định hướng mới để vực dậy một tập thể đã chỉ còn là cái bóng của chính họ trong những năm đỉnh cao.


CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA?

Persie - Arsenal: Chỉ yêu là không đủ - 2

9/2011

Van Persie từ chối nói về tương lai: "Tôi vẫn còn 2 năm hợp đồng nên hiện tại tôi cảm thấy ổn. Mọi thứ vẫn tốt đẹp và tôi hạnh phúc. Tôi không thể nói đến tương lai vào lúc này. Tôi đang bận rộn với lịch thi đấu."

31/12/2011

Ghi bàn thắng thứ 35 trong năm 2011 mang về chiến thắng 1-0 cho Arsenal trước QPR.

4/5/2012

Wenger hy vọng Persie sẽ gia hạn hợp đồng: "Chẳng ai muốn mất đi một cầu thủ giỏi. Tôi thực sự mong Van Persie ký hợp đồng mới và ở lại với CLB thêm nhiều năm nữa."

13/5/2012

Kết thúc mùa giải Premier League 2011/2012 với 30 bàn thắng và trở thành vua phá lưới.

4/7/2012

Viết một lá thư trên website cá nhân để nói với các CĐV Arsenal là anh sẽ không gia hạn hợp đồng với CLB.

 

Tiềm lực tài chính hạn chế được xem là yếu tố lớn nhất ngăn cản Arsenal nâng cấp chất lượng đội hình để từ đó tăng cường khả năng cạnh tranh. Nhưng đó không phải là việc mà Van Persie có thể giúp đỡ CLB. Anh đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của một cầu thủ, là thi đấu hết mình và tỏa sáng khi đội bóng cần anh nhất. Mùa vừa rồi, mình anh gánh cả hàng công của The Gunners với 30 bàn thắng (đưa anh thành vua phá lưới xuất sắc thứ 5 trong lịch sử Premier League).

2011/2012 là mùa Van Persie thực sự bùng nổ và thăng hoa. Nhưng khi Arsenal đã quá rệu rã vì thiếu những cầu thủ tầm cỡ khác như Fabregas, Nasri hay Wilshere, thì những Gervinho hay Theo Walcott, vốn chưa bao giờ là những trụ cột đích thực, không thể chung sức với Persie trong nỗ lực đưa Arsenal trở lại đỉnh cao. Thậm chí, 30 bàn của ngôi sao người Hà Lan suýt chút nữa đã đổ sông đổ bể khi đội chủ sân Emirates phải chật vật lắm mới tránh được thảm họa rớt ra khỏi top 4 trong giai đoạn cuối của mùa giải.

Một năm trước, trong cái ngày mà Fabregas rời Arsenal, một bầu không khí u ám đã bao trùm Bắc London khi người ta thấy rõ sự bất lực và thất vọng của Wenger, người cũng đang bối rối không biết làm gì để khắc phục tình trạng xuống cấp trầm trọng của đội bóng. Bây giờ, cảm giác tương tự chắc chắn đang tồn tại trong đầu "Giáo sư" khi ông biết thời gian Persie ở lại với Arsenal chỉ còn đếm ngược. Người hùng và cũng là ngôi sao cuối cùng trong một thế hệ tài năng nhưng luôn bị nhấn chìm trong nước mắt sẽ ra đi để tìm kiếm chân trời mới.

Người ta vẫn bảo "Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi". Arsenal, sau hơn nửa thập kỷ tay trắng, chưa bao giờ cho thấy dấu hiệu đổi thay theo hướng tích cực để trở lại bến bờ vinh quang. Thế nên, Van Persie buộc phải thay đổi bản thân để tìm kiếm cho đời mình những danh hiệu, thứ mà một cầu thủ giàu tham vọng như anh không thể không có trong cả một sự nghiệp mà tên tuổi đã vang khắp thế giới. Sẽ thật bất công nếu một chân sút tài năng đã cống hiến cả tuổi xuân tươi đẹp cho Arsenal mà khi về hưu không có lấy một chiếc cúp vô địch quốc gia, hay cao quý hơn là Champions League.

"Dù có xảy ra bất kì chuyện gì, tôi vẫn yêu đội bóng và các CĐV. Tôi đã trưởng thành và trở thành một người đàn ông trong những năm tháng gắn bó với Arsenal", Persie viết trong lá thư gửi các fan Arsenal. Nếu tình yêu vẫn còn mà sự tin tưởng thì đã hết, cách tốt nhất là nói lời chia tay. Van Persie đã làm thế và có lẽ nhiều người cũng cảm thông với anh.

Arsenal tôn trọng Van Persie

"Arsenal phải tôn trọng quyết định không gia hạn hợp đồng của van Persie. Cậu ấy còn 1 năm hợp đồng với đội bóng và chúng tôi hy vọng cậu ấy sẽ cống hiến tất cả những gì tốt đẹp nhất trong thời gian còn lại của bản hợp đồng cũ", một thông báo trên website chính thức của CLB Arsenal cho biết.

MU nhảy vào cuộc

Báo chí Anh cho rằng Man City đang là đội theo đuổi Van Persie quyết liệt nhất khi có nhiều nguồn tin tiết lộ đội chủ sân Etihad sẵn sàng trả anh mức lương 250.000 bảng/tuần. Tuy nhiên, lúc này đang xuất hiện tin đồn MU cũng muốn sở hữu ngôi sao 28 tuổi. Theo đó, Quỷ đỏ đã chia tay Michael Owen và gần như chắc chắn sẽ bán Berbatov, nên họ cần thêm một tiền đạo đẳng cấp như Persie. Về phía Arsenal, nếu buộc phải bán Van Persie trong mùa hè này để thu về một khoản tiền trước khi mất trắng anh vào năm sau, Wenger sẽ ưu tiên bán cho một đội ngoài Premier League. Cụ thể, cả Real và Juventus đều đang quan tâm tới Persie.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thế Anh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN