Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Partizan vs Dynamo Kyiv
Logo Partizan - PAR Partizan
-
Logo Dynamo Kyiv - DYN Dynamo Kyiv
-
Fenerbahçe vs Lugano
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Lugano - LUG Lugano
-

NHA sau vòng 7: “Đại gia” lên tiếng

Gần như toàn bộ “ông lớn” tại giải Ngoại hạng Anh đều ca khúc khải hoàn ở vòng 7.

Man City đã mở màn vòng 7 NHA sớm nhất trong số những đội bóng lớn bằng một chiến thắng áp đảo trước Sunderland trên sân nhà Etihad. Bàn thắng sớm của Aleksandar Kolarov đã giải tỏa được gánh nặng cho những chân sút Man xanh, khi mà sức mạnh của họ đang bị nghi ngờ sau màn trình diễn thiếu sức sống tại Champions League hồi giữa tuần. Có thể ở đấu trường châu Âu thầy trò Mancini còn những vấp váp nhưng ở Premier League, đây vẫn là đội bóng đang nắm giữ chức vô địch.

NHA sau vòng 7: “Đại gia” lên tiếng - 1

Aguero vẫn là át chủ bài trên hàng công của Man City

Dù vậy chiến thắng 3-0 trước Sunderland cũng tạo nên một dấu hỏi cho HLV Mancini, đó là có nên tiếp tục đặt niềm tin vào chân sút Mario Balotelli khi tiền đạo người Italia vẫn thể hiện sự thất thường trên sân ngay cả khi được tung ra sân ngay từ đầu. Gần một giờ đồng hồ sau bàn mở tỷ số của Kolarov, Man City mới gia tăng được cách biệt sau khi Sergio Aguero được tung vào sân thay Balotelli. Và có lẽ chứng kiến “Kun” ghi bàn sau có 4 phút có mặt trên sân, sự tự ái của Super Mario trỗi dậy khiến cầu thủ ngỗ ngược này không thèm xin phép mà bay thẳng về Italia?

Man City có trận thắng khá dễ dàng là tiền đề để những “đại gia” khác tạo nên vòng đấu của kẻ mạnh. Chelsea dù bất ngờ để Norwich dẫn trước bằng bàn thắng của Grant Holt nhưng đó gần như là tất cả những gì đội khách có thể làm được trước sức mạnh vượt trội của The Blues. Chỉ trong vòng 17 phút từ phút 14 đến 31, lần lượt Fernando Torres, Frank Lampard, Eden Hazard đã đưa đội chủ sân Stamford Bridge dẫn trước 3-1. Thế là quá đủ để Chelsea có một hiệp 2 nhàn hạ cùng bàn ấn định tỷ số của Branislav Ivanovic, hậu vệ đang “mắn” bàn thắng với pha lập công thứ 3 từ đầu mùa giải.

Trận thắng thứ 6 tại Premier League không những giúp Chelsea củng cố vững chắc ngôi đầu bảng với 4 điểm nhiều hơn hai đội bóng thành Manchester mà còn chứng tỏ một điều: HLV Roberto Di Matteo đang sở hữu những phương án tấn công biến hóa đến từ khắp mặt sân. Bất kỳ vị trí nào của Chelsea cũng có thể khai hỏa từ hậu vệ, tiền vệ hay tiền đạo. Đó sẽ là những cơ sở để The Blues tin tưởng vào cuộc chinh phục đường dài tại Premier League.

NHA sau vòng 7: “Đại gia” lên tiếng - 2

Wenger có lý do vui mừng với màn tỏa sáng của Giroud

Không nằm trong nhóm dẫn đầu nhưng trận thắng trên sân của West Ham giúp Arsenal tiếp tục cuộc bám đuổi trên BXH sau vòng 7 NHA. Dù trải qua những phút khó khăn trên sân Boleyn Ground nhưng quan trọng là 3 điểm cuối cùng cũng nằm gọn trong túi thầy trò HLV Arsene Wenger. Nhưng điểm sáng nhất mà hẳn Giáo sư hài lòng nhất chính là chân sút Olivier Giroud đã giải tỏa cơn khát bàn thắng tại Premier League trong trận đấu hay nhất của tiền đạo người Pháp kể từ khi gia nhập Pháo thủ. Khi thời gian trôi đi và Arsenal cứ chiến thắng, bằng những bàn thắng của những cái tên mới, nỗi nhớ Robin van Persie chắc chắn sẽ dần nhạt phai.

NHA sau vòng 7: “Đại gia” lên tiếng - 3

MU giành chiến thắng mà không cần Van Persie ghi bàn

Vòng đấu này cựu cầu thủ của Arsenal không ghi bàn cho MU giống như cú đúp vào lưới FC Cluj ở Champions League, thậm chí Van Persie sẽ còn phải vướng vào vụ thúc cùi chỏ vào Yohan Cabaye của Newcastle (rất may FA sau đó đã không đưa ra án phạt). Nhưng khi không có Van Persie, Quỷ đỏ lại có những nhân tố khác tỏa sáng đúng lúc. Ít ai ngờ chỉ trong một trận đấu, hai hậu vệ Jonny Evans và Patrice Evra lại cùng lập công, tất cả đều là hai cú đánh đầu từ những quả phạt góc do Van Persie và Wayne Rooney thực hiện. Và khi có lợi thế cực lớn chỉ sau 15 phút đầu tiên, không ngạc nhiên khi Quỷ đỏ kết thúc trận đấu bằng một tuyệt phẩm của Tom Cleverley.

Trong nhóm đầu bảng tại vòng 7 NHA, nếu Tottenham tiếp đà hưng phấn sau trận thắng MU ở vòng trước bằng chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Aston Villa, thì Everton phải chật vật mới có trận hòa 2-2 trên sân của Wigan và không thể giữ vị trí thứ 2. Còn Liverpool tiếp tục thi đấu thất thường khi bất lực trước Stoke ngay tại Anfield trong trận cầu không bàn thắng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phong Trần ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN