Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Partizan vs Dynamo Kyiv
Logo Partizan - PAR Partizan
-
Logo Dynamo Kyiv - DYN Dynamo Kyiv
-
Fenerbahçe vs Lugano
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Lugano - LUG Lugano
-

NHA sau vòng 11: Thành Man mở hội

2 vị trí dẫn đầu BXH đã thuộc về 2 đội bóng thành Manchester sau vòng đấu thứ 11.

Thành Manchester đang tiếp tục chứng tỏ họ xứng đáng được xem là “thủ đô của bóng đá Anh” hiện tại khi 2 đại diện ưu tú nhất của họ là MU và Man City đang chễm trệ ở 2 vị trí số 1 và số 2 trên BXH sau 11 vòng đấu. Cái cách mà cả MU và Man City chiến thắng ở vòng đấu này đều đã cho thấy vì sao họ xứng đáng bước lên trên 18 đội bóng còn lại của Premier League.

Đại diện nửa đỏ thành Man, MU đã có một trận đấu khó khăn ngoài dự kiến với đối thủ Aston Villa. Quỷ đỏ tiếp tục cho thấy 2 bộ mặt hoàn toàn đối lập giữa 2 tuyến công và thủ. Sự trở lại của Smalling ở trung tâm hàng phòng ngự không giúp cho tuyến dưới của MU chắc chắn hơn. Những lỗ hổng, sự hớ hênh vẫn tiếp tục bị phơi bày và NHM tiếp tục phải sống trong tâm trạng lo âu khi chứng kiến đội nhà bị dẫn trước tới 2 bàn.

Rất may, sự thất vọng về hàng thủ đã được bù đắp bởi sự thăng hoa của hàng tấn công.  Khi Rooney, Persie không tỏa sáng, Chicharito đã đứng lên để đóng vai người hùng khi góp công trong cả 3 bàn thắng giúp MU lội ngược dòng thành công thắng lại 3-2. Tuy nhiên MU cũng đã phải trả một cái giá khá đắt cho chiến thắng trước Villa khi tiền đạo chủ lực Rooney bị chấn thương và sẽ phải ngồi ngoài một thời gian.

NHA sau vòng 11: Thành Man mở hội - 1

Man City đã chứng tỏ đẳng cấp của nhà vô địch trước Tottenham

Cùng khó khăn như MU là Man City, nhưng so với một Aston Villa nhỏ bé thì rõ ràng đối thủ Tottenham của Man City là khó nhằn hơn rất nhiều. Chính vì thế chiến thắng của Man xanh trong thế bị dẫn trước đang được đánh giá rất cao và nó như một lời khẳng định, tại nước Anh, Man City vẫn đang là một thế lực khó bị đánh bại.

Sớm bị Tottenham vượt lên dẫn trước nhưng Man City đã cho thấy được hào khí cần có của một nhà vô địch để rồi chơi ép sân và hoàn toàn lấn lướt trước đối thủ. 2 người hùng góp công lớn cho chiến thắng của The Citizens là David Silva và Edin Dzeko. Một người đã thổi hồn vào lối chơi tấn công của Man City sau khi trở lại, còn một người tiếp tục đóng vai “gà son” từ băng ghế dự bị ghi bàn ấn định kết quả 2-1 của trận đấu.

Ở một trận đấu tâm điểm khác, Chelsea đã đánh rơi 2 điểm rất đáng tiếc trước Liverpool trong một trận đấu mà họ chỉ có thể tự trách mình vì đã phung phí rất nhiều cơ hội ăn bàn. 2 nhân vật được quan tâm nhiều nhất trước trận đấu là Terry và Suarez cũng chính là 2 người ghi bàn để mang lại trận hòa 1-1 cho 2 đội. John Terry và Suarez còn gây chú ý trong một tình huống va chạm cực mạnh trên sân dẫn đến chấn thương rất nặng của Terry. Nhiều khả năng trung vệ mang áo số 26 sẽ phải nghỉ thi đấu đến hết mùa vì chấn thương này.

Một nhân vật khác cũng thu hút sự quan tâm không kém là Fernando Torres. Ở lần gặp lại đội bóng cũ, NHM Chelsea kỳ vọng anh sẽ tỏa sáng để giúp đội nhà chiến thắng nhưng một lần nữa Torres lại chơi thất vọng, và không để lại nhiều dấu ấn trên sân. Chứng kiến phong độ khá tệ hại của Torres, có lẽ không có nhiều CĐV The Kop cảm thấy còn tiếc nuối khi phải chia tay với tiền đạo con cưng một thời của họ.

NHA sau vòng 11: Thành Man mở hội - 2

Arsenal đã có đêm thi đấu thất vọng tại Emirates trước Fulham

Một đại diện thành London khác cũng gây thất vọng là Arsenal. Thày trò Arsene Wenger đã để đối thủ cùng thành phố Fulham cầm hòa 3-3 ngay trên sân nhà trong một trận cầu “điên rồ” nhiều cảm xúc. Đội chủ sân Emirates đã sớm vươn lên dẫn trước 2-0 nhưng những sai lầm ở hàng thủ đã khiến họ phải trả giá bằng 3 bàn thua liên tiếp. Rất may tiền đạo đang bị chỉ trích rất nhiều là Giroud đã tỏa sáng đem về bàn gỡ hòa. Trước khi trận đấu khép lại, Arsenal có cơ hội ngàn vàng để giành chiến thắng nhưng Arteta đã không thể thực hiện thành công quả phạt đền ở những phút cuối cùng.

Kết quả này khiến cho Arsenal chỉ có được vị trí thứ 8 trên BXH và đã kém đội đầu bảng tới 11 điểm. Cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch đang dần xa tầm tay với thày trò Arsene Wenger.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Duy Nguyễn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN