Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan
Logo U23 Indonesia - IDN U23 Indonesia
-
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
U23 Nhật Bản vs U23 Iraq
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Barcelona vs Valencia
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

MU thua 3 trận liên tiếp: Những linh hồn vất vưởng

Đội quân của HLV Van Gaal đang trình diễn một lối đá thiếu sức sống ở 3 trận gần nhất.

Những bộ mặt nhợt nhạt

NHM “Quỷ đỏ” thành Manchester đang trải qua 3 tuần chao đảo, khi đội bóng của họ liên tiếp đón nhận những trận thua bởi một lối chơi quá nhợt nhạt. Nếu nói đến cú vấp 0-1 trước Chelsea vòng 33, “Manucians” lên án sự “thực dụng” của Mourinho, thì sau trận đấu với West Brom, CĐV MU nên tự trách đội bóng của họ không thể ghi bàn.

Có thể nói, đây là cú “hat-trick thua + không ghi bàn” tệ nhất của đội quân HLV Van Gaal. MU cầm bóng quá nhiều (trên 70% cả 3 trận), nhưng khả năng tận dụng các cơ hội thành bàn gần như ở mức “Zero”. Dường như, “Quỷ đỏ” Manchester đang trở lại guồng quay vô định, khi HLV trưởng của họ tiếp tục sắp xếp vị trí sai, và bản thân các cầu thủ đánh mất sự tự tin vốn có của mình.

Ắt hẳn, NHM “Quỷ đỏ” hoang mang khi những đường chọc khe tinh tế bỗng dưng biến mất. Những ngôi sao sáng nhất của những trận thắng Liverpool, Man City như Young, Valencia, và Herrera đều run rẩy khi cầm bóng. Tệ hại nhất, Di Maria - quân bài được hy vọng lật ngược tình tế đã thực hiện tới 3 đường chuyền “không dành cho ai” trước sự ngỡ ngàng của số đông CĐV có mặt tại “Nhà hát của những giấc mơ”.

MU thua 3 trận liên tiếp: Những linh hồn vất vưởng - 1

Persie cùng đồng đội chơi quá nhợt nhạt

Phải chăng, có một sự thiếu vắng không hề nhỏ đã biến đội hình MU trở thành những linh hồn vất vưởng, tuy ở phần sân đối phương nhưng chẳng thể hại được ai. "Những Rooney, Persie phải đá lùi để nhường chỗ cho Fellaini đá cắm? “Thật nực cười” - đó là nhận định của danh thủ Henry sau trận thua thứ 3 của MU trước West Brom.

Cần một trái tim khỏe mạnh

Rõ ràng, đội chủ sân Old Trafford đang thiếu một thủ lĩnh thực thụ - người có thể bắt vị trận đấu và xây dựng lối chơi chung của “Quỷ đỏ”. Và xin nhấn mạnh linh hồn đó phải xuất phát từ tuyến giữa - trái tim của bất kỳ CLB nào. MU sở hữu bộ cánh mạnh mẽ: Young, Mata, Valencia hay Di Maria; có những đôi chân trẻ khỏe Mc Nair, Blind, Smalling hay lá phổi Rooney, Fellaini…

Nhưng tất cả là vô nghĩa nếu không có một "trái tim" biết điều tiết trận đấu, điều hòa nhịp bóng và thậm chí nhiệt huyết khi cần. Có thể thấy rõ “Quỷ đỏ” đang chơi “thiếu máu” như thế nào trong 3 trận vừa qua.

MU thua 3 trận liên tiếp: Những linh hồn vất vưởng - 2

Thua West Brom, MU tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng

Nói đến đây, NHM mong chờ Carrick đến dường nào, bởi chỉ có “lão tướng” tuyển Anh là sự bổ sung cần thiết giúp MU thoát khỏi tình cảnh khủng hoảng. Ngoài ra, Gundogan - tiền vệ người Đức cũng là một sự lựa chọn tốt nhằm thay thế Carrick bởi những nét tương đồng trong lối chơi.

Nên nhớ, Premier League mùa này chỉ còn 3 vòng đấu nữa, và MU đang hơn Liverpool vỏn vẹn 4 điểm. Và nếu tiếp tục đường ray chệch choạc như hiện tại, chưa biết chừng HLV Van Gaal cùng các học trò mất luôn cơ hội dự Champions League mùa sau…

*Toàn cảnh: MU thua bạc nhược 0-1 West Brom vòng 35 Premier League

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Bùi ([Tên nguồn])
Premier League 2023-24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN