Trận đấu nổi bật

Xem thêm

West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Wolverhampton Wanderers vs Luton Town
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Newcastle United vs Sheffield United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

MU thua 3/4 trận: HLV Solskjaer nén đau thương, tất tay hạ Barca cúp C1

Manchester United bỗng nhiên sụt giảm phong độ ở đấu trường trong nước trong 4 trận đấu đã qua sau khi loại PSG khỏi Champions League. Nhưng MU vẫn hy vọng vượt qua cửa ải mang tên Barca ở hai trận tứ kết cúp C1 sắp tới.

Video MU thua Wolverhampton ở vòng 33 NHA:

MU “ẩn mình” trước trận đánh lớn

Sau trận thua ở FA Cup cách đây hơn 2 tuần, MU thêm một lần nữa sa lầy trên sân của đội bóng được mệnh danh là “khắc tinh” của top 6 Premier League mùa này là Wolverhampton trong khuôn khổ vòng 33 của Ngoại Hạng Anh.

Đây đã là trận thua thứ 3 trong 4 trận gần nhất của “Quỷ đỏ” ở cả Premier League lẫn cúp FA. Không quá khi nói rằng, tuần trăng mật dưới thời Solskjaer đã hết và vị HLV người Na Uy đã cảm nhận thấy rõ áp lực mà mình phải chịu.

MU thua 3/4 trận: HLV Solskjaer nén đau thương, tất tay hạ Barca cúp C1 - 1

HLV Solskjaer và MU đang trong tình cảnh khó khăn

Dĩ nhiên, NHM “Quỷ đỏ” có quyền chỉ trích và không thể hài lòng với biểu đồ phong độ như thế của MU. Một phần nó đến sự quá tải và mật độ thi đấu quá dày khiến những trụ cột như Pogba, Rashford, Matic,… tỏ ra hụt hơi và không theo kịp tốc độ trong những trận đấu vừa qua của đội chủ sân Old Trafford.

Nhưng HLV Solskjaer có lẽ lại đang có cách nghĩ khác với nhiều toan tính hơn. Ngày 11/4 tới, MU sẽ chạm trán Barcelona ở tứ kết lượt đi của Champions League, và điều vị thuyền trưởng 46 tuổi mong muốn lúc này là làm sao giúp điểm rơi phong độ của toàn đội đạt được trạng thái tốt nhất trong cuộc tiếp đón Messi và các đồng đội tại “Nhà hát của những giấc mơ”.

Nếu theo dõi MU thi đấu trong ít nhất là một tháng qua, sẽ không quá khó để người xem nhận ra một thực tế. Từ trận đấu với Arsenal hôm 10/3 cho đến chuyến làm khách mới đây trên sân của Wolverhampton, thầy trò HLV Solskjaer đang dần đánh mất sự bốc lửa trong lối chơi, và những khoảnh khắc bùng nổ của các ngôi sao vì thế cũng xuất hiện ít hơn hẳn so với thời kỳ đầu mà ông thầy người Na Uy tiếp quản chiếc ghế trống ở sân Old Trafford mà Mourinho để lại.

Thay vào đó, Man đỏ lại lựa chọn một cách chơi theo kiểu cầm chừng, an toàn và đôi lúc có phần thận trọng quá mức ( trận đấu với Watford ở vòng đấu trước đó) với mục đích rất rõ ràng hướng tới đó là nhằm giữ chân và tiết kiệm sức lực cho mặt trận Champions League. Barcelona là tất cả trong suy nghĩ ngay lúc này của những người Manchester.

Lợi ích đến từ cúp C1

 Kể từ lần cuối đăng quang chức vô địch Champions League vào năm 2008 đến nay, MU đã dần đánh mất cái uy của một thế lực của lục địa già. Năm nay, trong bối cảnh đã gần như trắng tay trên mọi đấu trường đã tham chiến, cúp C1 sẽ gần như là cứu cánh cuối cùng để họ có thể mơ về một danh hiệu trong mùa bóng tưởng chừng như bỏ đi.

Lợi ích và những giá trị mang tính thương hiệu mà Champions League mang lại là điều không cần phải bàn cãi. “Còn nước còn tát”, MU vẫn còn nguyên 2 trận tứ kết với Barca và có thể là cả một hành trình còn xa hơn thế ở trước mắt. Với một đội hình trẻ trung và giàu khát khao cống hiến như thế, sẽ không có lý do gì để họ không chiến đấu hết mình ở một giải đấu mang đẳng cấp của cúp C1, như đúng với truyền thống vượt khó của câu lạc bộ.

MU thua 3/4 trận: HLV Solskjaer nén đau thương, tất tay hạ Barca cúp C1 - 2

MU cần biến đau thương thành hành động, tất tay đấu Barca cúp C1

Mặt khác, khi được ban lãnh đạo MU trao cho bản hợp đồng chính thức có thời hạn 3 năm, Solskjaer đã hứa rằng ông sẽ mang về cho đội bóng những danh hiệu lớn và xây dựng một kỉ nguyên mới tại sân Old Trafford như những gì Sir Alex đã làm năm xưa.

Điều đó có nghĩa, HLV Solskjaer sẽ đích thân kích hoạt những “bom tấn” chất lượng để nâng cấp đội hình của MU ngay hè này. Nhưng làm sao để thu hút được những ngôi sao tầm cỡ, khi giờ đây sức cuốn hút từ cái tên Manchester United đã giảm sút đi rất nhiều so với giai đoạn hoàng kim trước đây?

Không dễ để tìm ra lời giải cho câu hỏi kể trên và xét cho cùng, việc sở hữu một danh hiệu lớn sẽ là một tiêu chí cấp thiết giúp giải quyết được mọi khúc mắc. Champions League, dù là một sân chơi khắc nhiệt với nhiều rủi ro nhưng lại là thứ gần tầm tay nhất với MU trong mùa giải này.

MU gặp Barca tứ kết cúp C1
Theo bạn cặp đấu này sẽ có kết quả như thế nào?

MU mong manh top 4 ngoại hạng Anh: 700 triệu bảng không kéo lại uy danh

Thời hậu Ferguson, MU tiêu rất nhiều nhưng thành tích chẳng đạt được bao nhiêu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Kiệt ([Tên nguồn])
Manchester United Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN