MU phấn khích nhì bảng Ngoại hạng Anh: 3 lần thắng nhờ thăng hoa phút bù giờ

Các học trò của Ole Gunnar Solskjaer đã noi gương ông thầy người Na Uy đã ghi những bàn thắng hết sức quan trọng ngoài phút 90 để giúp MU kết thúc năm 2020 với vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Premier League mùa này.

   

Video màn trình diễn của Marcus Rashford giúp MU thắng nhọc Wolverhampton ở vòng 16 Ngoại hạng Anh (Bản quyền clip thuộc K+):

MU là chuyên gia thắng muộn: May mắn hay bản lĩnh "Fergie Time" tái hiện?

Trận đấu cuối cùng của MU trong năm 2020 đã kết thúc với chiến thắng không thể kịch tính hơn với họ. Đón tiếp Wolverhampton (đối thủ khó chịu mà "Quỷ đỏ" không thắng trong 4 lần gần nhất gặp nhau ở giải Ngoại hạng Anh từ năm 2018 đến nay), đội chủ sân Old Trafford phải cần đến bàn thắng duy nhất được ghi khi đồng hồ điểm 92 phút 51 giây nhờ công của Marcus Rashford mới hạ được "Bầy sói" với tỷ số 1-0.

Lần thứ 3 trong mùa giải này ở giải Ngoại hạng Anh, MU hạ gục đối thủ nhờ bàn thắng muộn ở phút bù giờ

Lần thứ 3 trong mùa giải này ở giải Ngoại hạng Anh, MU hạ gục đối thủ nhờ bàn thắng muộn ở phút bù giờ

Kết quả này không chỉ giúp cho MU tìm lại niềm vui sau khi vừa đánh rơi 2 điểm trước Leicester City trong dịp "Lễ tặng quà" mà còn giúp thầy trò Ole Gunnar Solskjaer đón tất niên vui vẻ.

Hiện "nửa đỏ thành Manchester" đang có 30 điểm sau 15 trận đã đấu (còn 1 trận chưa đá bù với Burnley) và chiếm ngôi nhì bảng từ tay Leicester City (29 điểm sau 16 trận) để gây sức ép lớn lên đội dẫn đầu Liverpool trước khi nhà đương kim vô địch làm khách của Newcastle lúc 3h rạng sáng 31/12.

Có lẽ, đã từ rất lâu rồi kể từ sau khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu vào tháng 5 năm 2013, MU mới lại có mùa giải đáng nhớ với nhiều bàn thắng muộn kiểu "Fergie Time" đến vậy. Tính đến hiện tại, họ đã có đến 3 lần thắng các đối thủ của mình nhờ những "đòn kết liễu" được các học trò của HLV Ole Gunnar Solskjaer tung ra khi thời gian thi đấu của trận đấu bước vào những phút bù giờ.

Đó là khi MU vượt qua Brighton 3-2 ở vòng 3, lội ngược dòng hạ Southampton cũng với tỷ số tương tự tại vòng 10 và vừa thắng nhọc Wolves 1-0 tại vòng 16.

Không thể phủ nhận, trong những lần suýt bị đối thủ cầm hòa ấy, "Quỷ đỏ" đã không ít lần may mắn. Ở trận gặp Brighton, MU đã được hưởng quả penalty quyết định sau tình huống Harry Maguire đánh đầu dứt điểm sượt tay Neal Maupay trong vòng cấm của "Chim mòng biển" để rồi Bruno Fernandes ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 nhờ cú sút phạt đền thành công phút 90+10.

Trong trận đấu với Southampton, họ thậm chí còn bị đội bóng miền Nam nước Anh dẫn trước đến 2 bàn. Thế nhưng, sự tỏa sáng đúng lúc của Edinson Cavani khi vào sân trong hiệp 2 và đóng góp 1 đường kiến tạo cùng cú đúp bàn thắng ấn tượng đã giúp MU "cải tử hoàn sinh".

Còn ở trận thắng Wolves vừa qua, cú sút phút 90+3 của Rashford đã chạm đúng người của Roman Saiss làm quỹ đạo bóng đổi hướng khiến thủ thành Rui Patricio bó tay. Nói về bàn thắng ở phút cuối cùng vào lưới của "Bầy sói" tại Old Trafford vừa qua, "số 10" của MU thừa nhận đã ăn may.

May mắn là thứ không thể thiếu với MU mùa này

May mắn là thứ không thể thiếu với MU mùa này

Tuy đã không ít lần gặp may trong mùa giải năm nay ở Premier League nhưng không thể phủ nhận rằng, MU đã chiến đấu với thái độ và quyết tâm tích cực cho đến những phút cuối cùng để đạt được điều mình mong muốn.

Các học trò của Solskjaer dường như đang làm sống tại hình ảnh của chính "Sát thủ có bộ mặt trẻ thơ" như khi huyền thoại người Na Uy ghi bàn phút 90+3 ấn định màn lội ngược dòng 2-1 cho MU trước Bayern Munich ở trận chung kết Champions League trên sân Nou Camp trong mùa giải "ăn ba'' thần thánh 1998/99.

Đó cũng là "đặc sản" kiểu "Fergie Times" mà rất lâu rồi kể từ khi Sir Alex về hưu, "Quỷ đỏ" mới tái hiện đãi người hâm mộ.

Tham vọng cao nhưng không được ảo tưởng sức mạnh

MU đã chắc chắn kết thúc năm 2020 với vị trí nhì bảng giải Ngoại hạng Anh mùa này dù chưa cần biết kết quả trận đá bù với Burnley (ở vòng 1 bị hoãn) sẽ ra sao. Tuy nhiên, hiện tại, sẽ là rất sai lầm nếu đánh giá họ thực sự là đối thủ xứng tầm để có thể đua song mã với kình địch Liverpool trong cuộc đua vô địch.

MU đá trên sân khách mùa này rất tốt khi bất bại trong 7 trận gần nhất hành quân xa nhà ở Premier League mùa giải 2020/21 (thắng 6 và hòa 1). Tuy nhiên, phong độ tại "đại bản doanh" Old Trafford của họ lại chưa cao khi chỉ 3 lần giành trọn 3 điểm trong 8 trận tiếp đón các đối thủ trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh.

Thành tích đối đầu các đối thủ trực tiếp trong nhóm "Big 6" của MU mùa này không tốt khi họ đã thua Tottenham 1-6, hòa Chelsea và Man City cùng tỷ số 0-0, bên cạnh đó là thất bại 0-1 dưới tay Arsenal.

Nhưng dẫu sao, việc đã có thành tích khởi sắc trong thời gian gần đây khi các trụ cột như Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Anthony Martial hay tân binh Edinson Cavani thay nhau tỏa sáng vẫn là điểm tựa giúp thầy trò Solskjaer hướng tới năm 2021 với kết quả tươi sáng.

Hiện MU đã leo lên vị trí nhì bảng giải Ngoại hạng Anh nhưng "Quỷ đỏ" chuẩn bị chạm trán "ngựa ô" Aston Villa tiềm ẩn nhiều nguy hiểm ở trận đấu mở màn năm mới lúc 3h ngày 2/1. 

Sau đó, họ sẽ đại chiến Man City trong trận derby thành Manchester ở vòng bán kết cúp Liên đoàn Anh lúc 2h45 rạng sáng 7/1. Chỉ 3 ngày sau, MU sẽ ra quân tại vòng 3 FA Cup khi đón tiếp Watford tại Old Trafford.

Đến ngày 17/1, Solsa và các học trò sẽ phải làm khách của đối thủ truyền kiếp Liverpool trong trận cầu đinh ở vòng 19, vòng đấu cuối cùng của giai đoạn lượt đi giải Ngoại hạng Anh mùa này.

Ngoại hạng Anh 2020/21 - MU
Theo bạn MU sẽ có vị trí như thế nào ở Ngoại hạng Anh 2020/21?

Nguồn: [Link nguồn]

MU hạ Wolves phút 90+3: Báo Anh ca ngợi Rashford, đua vô địch Liverpool

Trong muôn vàn gian khó, MU vẫn có được chiến thắng xứng đáng. Kết quả ấy đưa đoàn quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer lên...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Đức ([Tên nguồn])
Manchester United Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN