MU liên tiếp đón tin vui

Dịp cuối tuần đang mang đến những niềm vui lớn cho Sir Alex Ferguson.

Trước trận đấu khá quan trọng với Everton, HLV Ferguson đã vui mừng thông báo tiền vệ Ashley Young hoàn toàn đủ sức thi đấu sau khi bình phục chấn thương. “Cậu ấy đã tập luyện cùng toàn đội và đủ sức thi đấu với Everton. Tôi sẽ xem xét tình hình và cân nhắc sử dụng cậu ấy”.

Trước đó, Young được chẩn đoán sẽ phải nghỉ khoảng 3 tuần, đồng nghĩa vắng mặt ở trận cầu quan trọng với Real Madrid. Với việc ở thời điểm này Valencia đang sa sút, còn Nani chỉ vừa trở lại, nếu Young không thể ra sân thì đó là một nỗi lo thực sự của Ferguson.

Tuy nhiên, ngôi sao người Anh đã bình phục nhanh hơn dự kiến và rất có thể HLV Ferguson sẽ cất giữ anh cho trận làm khách tại Bernabeu giữa tuần sau. Nên nhớ, tấn công biên vẫn là một miếng đánh lợi hại của MU và Young là một trong số những tiền vệ cánh giàu đột biến nhất mà đội chủ sân Old Trafford đang sở hữu.

MU liên tiếp đón tin vui - 1

Young (phải) đã sẵn sàng trở lại

Tương tự Young, chân sút Chicharito nhiều khả năng cũng sẽ được nghỉ ngơi bởi vừa phải trở về phục vụ ĐT Mexico hôm thứ Tư. Nếu “hạt đậu nhỏ” không ra sân ở trận cầu với Everton, anh chắc chắn sẽ có tên trên chuyến bay đến Madrid.

Trong khi đó, một tin vui khác đến từ Michael Carrick. Tiền vệ đang chơi cực hay ở mùa giải năm nay đã đồng ý các điều khoản gia hạn hợp đồng thêm 2 năm. Mức lương mới của anh được cho là vào khoảng 80.000 bảng/tuần. “Mọi thỏa thuận đã được xem xét và đồng thuận một cách dễ dàng bởi cầu thủ rất khao khát cống hiến cho đội bóng”, nguồn tin từ Old Trafford cho hay.

Giữ chân Carrick là điều cần thiết bởi sau mùa này, MU sẽ chia tay Paul Scholes và thậm chí cả Ryan Giggs. Carrick, 31 tuổi, ít nhất còn có thể chơi bóng thêm vài ba năm nữa để dìu dắt các đàn em. Hơn thế, phong độ của anh ở thời điểm hiện tại là rất ấn tượng nên việc gia hạn hợp đồng là phần thưởng xứng đáng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.A ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN