Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Partizan vs Dynamo Kyiv
Logo Partizan - PAR Partizan
-
Logo Dynamo Kyiv - DYN Dynamo Kyiv
-
Fenerbahçe vs Lugano
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Lugano - LUG Lugano
-

Messi không thể “xấu” như Maradona?

Nếu những cáo buộc trốn thuế là sự thật, Lionel Messi sẽ phải ở tù 6 năm.

Nếu những cáo buộc trốn thuế là sự thật, Lionel Messi sẽ phải ở tù 6 năm, theo luật pháp Tây Ban Nha. Một bàn thắng bằng tay đơn thuần là pha bóng xấu chơi, nhưng một cú lừa bóng qua Sở thuế thì có thể khiến anh phải chịu trách nhiệm nhiều hơn thế.

Các công tố viên đã buộc tội Messi và cha của anh, ông Jorge Horacio Messi, sử dụng một mạng lưới các công ty ma ở nước ngoài để tránh phải nộp thuế thu được từ một số hợp đồng quảng cáo của cầu thủ người Argentina. Theo cáo buộc của chính quyền, thì đây là hành vi trốn thuế có hệ thống trong một thời gian dài: Cha của Messi đã bắt đầu thành lập các công ty ma này từ năm 2005, khi Messi còn chưa đến tuổi trường thành. Số tiền trốn thuế là 4 triệu euro, chỉ bằng 1/3 mức lương một năm của Messi.

Messi không thể “xấu” như Maradona? - 1

Messi có nguy cơ "bóc lịch"

Lời buộc tội được đưa ra trong bối cảnh TBN đã mở một chiến dịch chống nạn trốn thuế lớn. Khủng hoảng nợ công ở châu Âu đã buộc họ phải làm gắt gao: Trong vòng 2 năm qua, hàng chục vụ án gian lận thuế đã bị phanh phui, tập trung vào giới chính trị gia, doanh nhân, và thậm chí con rể của Vua Juan Carlos cũng bị “sờ gáy”. Tình trạng tài chính của bóng đá TBN cũng đang lâm vào khủng hoảng. Các CLB bóng đá của đất nước này nợ Bộ tài chính khoảng 750 triệu euro tiền thuế.

Messi đã thanh minh trên tài khoản Facebook của mình vào giữa tuần này: “Chúng tôi rất ngạc nhiên bởi chúng tôi chưa hề vi phạm bất cứ chuyện gì”.

Chúng ta rất hy vọng điều đó là sự thật. Không hẳn vì cho riêng Messi, mà còn cho chính chúng ta, những người luôn muốn tin vào những điều tốt đẹp và muốn được dẫn lối bởi những điều tốt đẹp.

Maradona cũng từng trốn thuế

Trốn thuế dường như là một tội phổ biến của các ngôi sao. Tại Ý vào năm 2008, tay đua Valentino Rossi từng phải nộp một khoản thuế lên đến 51 triệu euro sau một cuộc điều tra dai dẳng. Năm 2007, HLV người Hà Lan Guus Hiddink bị phạt 6 tháng tù treo và phải nộp 45 nghìn euro vì trốn thuế. Huyền thoại quần vợt nam Boris Becker cũng từng bị phạt vì trốn thuế.

Diego Maradona, người đã từng công khai thừa nhận rằng Messi là truyền nhân của mình, bị cáo buộc trốn 38 triệu euro tiền thuế trong quãng thời gian chơi bóng cho CLB Napoli. Huyền thoại người Argentina còn “chày bửa” đến nỗi mà cứ mỗi lần đặt chân đến Ý, nhân viên thuế vụ lại xuất hiện ở sân bay và “siết nợ” một món đồ, khi là khuyên tai, lúc là đồng hồ.

Messi đã từng ghi một bàn thắng bằng tay như Maradona, người đã ghi một bàn thắng mà người ta vẫn hay gọi là “Bàn tay của Chúa”, như một sự ca ngợi dành cho chất “quái” của huyền thoại người Argentina. Nhưng từ trước đến giờ, ngoài tài năng của đôi chân, Messi không hề giống Maradona.

Messi không thể “xấu” như Maradona? - 2

Messi không giống Maradona

Cá tính của Messi có phần rụt rè, hướng nội. Maradona hào sảng, hướng ngoại. Messi ít nói, Maradona nhiều lời. Messi tránh xa rắc rối, tranh cãi và scandal, Maradona thích đặt mình vào trung tâm của tranh cãi, không ngại scandal và luôn thể hiện mình không giấu diếm.

Nhưng Messi không nên là Maradona

Maradona là biểu tượng không chỉ về bóng đá, mà còn về cá tính. Ông dẫn dắt công chúng theo một cách sống thẳng thắn và dấn thân. Ngược lại, tính cách của Messi là hơi mờ nhạt, nhưng khi thiên tài chọn cái vỏ mờ nhạt ấy để trú ẩn, chúng ta càm thấy thiên tài ấy lại trở nên tinh khiết hơn. Và nếu như Maradona cho thấy tình yêu với quả bóng như với một người tình, thì Messi yêu quả bóng như một đứa trẻ với trò chơi đầu đời của mình.

Nếu cáo buộc trốn thuế là sự thật, sự tinh khiết từ trước đến nay của Messi có thể khiến chúng ta mất lòng tin. Maradona không tạo cho chúng ta cảm giác ấy khi ông sai lầm, vì từ trước đến giờ, ông đều sống như thế, không giấu diếm. Ngược lại, Messi đã cho công chúng cảm giác rằng anh hoàn toàn chân thật và thuần khiết. Khi anh sai lầm, công chúng sẽ mất lòng tin.

Chúng ta đã từng mất niềm tin vào Tiger Woods, Ryan Giggs, hay đau đớn nhất là Lance Amstrong cách đây không lâu. Một thời gian dài, không ai biết rằng cuộc sống thực của họ ra sao, và có cái gì đó bị che giấu hay không, cho đến khi tất cả bị phanh phui.

Hãy hy vọng là Messi thực sự vô tội, để có thêm dũng khí để tin vào những điều thật sự tốt đẹp. Và trước hết, khi Messi chưa bị tòa án kết tội, hãy đối xử với anh như với một người vô tội. Messi vẫn làm nảy nở những tình cảm tốt đẹp khi chơi bóng, vì đam mê và tài năng của anh. Và đừng vội phán xét hay cay nghiệt, vì có thể sự cay nghiệt ấy sẽ làm ta phải hối tiếc về sau, nếu anh thật sự vô tội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm An ([Tên nguồn])
Tranh luận cùng Phạm An Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN