Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Arsenal vs Chelsea 01/03/26 - Trực tiếp
Logo Arsenal - ARS Arsenal
1
Logo Chelsea - CHE Chelsea
1
Real Betis vs Sevilla
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Roma vs Juventus
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Olympique Marseille vs Olympique Lyonnais
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Real Madrid vs Getafe
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Getafe - GET Getafe
-
Wolverhampton Wanderers vs Liverpool
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Man City thua ngược ở Champions League: Pep giận học trò quên tấn công

Bị Basel lội ngược dòng thắng 2-1 trên sân Etihad rạng sáng nay không ảnh hưởng đến việc Man City tiến vào tứ kết Champions League, nhưng thầy trò Pep Guardiola cán một cột mốc không lấy gì làm vui vẻ.

So với thắng lợi 1-0 trước Chelsea ở vòng 29 giải Ngoại hạng Anh cuối tuần trước, Man City tiếp đón Basel tại lượt về vòng 1/8 Champions League đêm qua với tận 6 sự thay đổi người trong đội hình xuất phát.

Thủ thành Ederson Moraes, các tiền vệ David Silva hay Kevin De Bruyne và tiền đạo Sergio Aguero đều không đá chính. Dẫu vậy, Man City vẫn có bàn thắng mở tỉ số sau cú đệm bóng cận thành dễ dàng của Gabriel Jesus phút thứ 8. Đó cũng là bàn thắng tròn thứ 100 của nửa xanh thành Manchester sau 56 trận họ góp mặt trong lịch sử Champions League.

Man City thua ngược ở Champions League: Pep giận học trò quên tấn công - 1

Gabriel Jesus giúp Man City cán mốc 100 bàn thắng trong lịch sử của họ ở Champions League

Tuy nhiên, mọi chuyện sau đó đã đi ngược lại hình dung của nhiều người khi Basel có 2 bàn thắng nhờ công của Mohamed Elyounoussi và Michael Lang ở các phút 17 và 71 để lội ngược dòng hạ Man City 2-1 ngay ở Etihad.

Man City vẫn vượt qua đội bóng Thụy Sĩ 5-2 ở tổng tỉ số sau hai lượt trận để lần thứ 2 trong lịch sử CLB này vào tứ kết Champions League, sau lần đầu vào mùa giải 2015/16 (mùa giải họ vào đến bán kết).

Man City thua ngược ở Champions League: Pep giận học trò quên tấn công - 2

Man xanh thua ngược Basel khá bất ngờ ở Etihad

Dẫu vậy, đội bóng của HLV Pep Guardiola vẫn cán mốc buồn. Theo đó, mạch 37 trận bất bại trên sân nhà của Man City dưới thời Pep trên tất cả đấu trường đã chính thức chấm dứt. Chuỗi 13 trận liên tiếp không thua tại Etihad của “The Citizens” chỉ tính riêng ở Champions League (kể cả vòng loại) cũng đã khép lại.

Riêng Michael Lang – hậu vệ 27 tuổi người Thụy Sĩ đã có kỷ niệm đẹp khi từng ghi bàn vào lưới cả hai đội bóng thành Manchester ở Champions League mùa này giúp Basel thắng trận. Trước khi gieo sầu cho Man City rạng sáng nay, Lang đã ghi bàn duy nhất giúp đội bóng của mình hạ MU 1-0 ở vòng bảng trên sân nhà St. Jakob-Park hôm 23/11 năm ngoái.

Man City thua ngược ở Champions League: Pep giận học trò quên tấn công - 3

Hậu vệ Michael Lang (Basel) làm tung lưới cả MU và Man City mùa này ở Champions League

Phát biểu sau thất bại trước Basel, HLV Pep Guardiola tỏ ra không thật sự vui dù đội mình vẫn đi tiếp. “Có lẽ, mọi người đều sẽ nghĩ rằng với những gì họ đã chứng kiến hôm nay, chúng tôi (Man City) chưa sẵn sàng để giành chức vô địch Champions League. Nhưng chúng tôi vẫn không quên rằng đây mới là lần thứ 2 chúng tôi có mặt ở vòng tứ kết giải đấu này.

Trong hiệp 2, chúng tôi đã ngừng nghĩ về việc tấn công. Chuyền đi chuyền lại chẳng có ý nghĩa gì cả. Đó không phải là bóng đá. Nhưng ngày mai chúng tôi vẫn sẽ hạnh phúc vì mình đã vào vòng tứ kết và gây được tiếng vang khi đã trải qua một vòng bảng tốt, loại bỏ Napoli – một trong những đội bóng tốt nhất trên thế giới, thắng Shakhtar và vừa có một trận đấu rất hay với Basel.”

Man City thua ngược ở Champions League: Pep giận học trò quên tấn công - 4

Pep Guardiola trách học trò quên tấn công mà chuyền quá nhiều ở hiệp 2

Pep Guardiola cũng đã trấn an thất bại của Man City khi cho rằng việc ông xoay tua đội hình vừa qua và kết quả đôi khi không như ý là bình thường: “Khi bạn thực hiện 6 hay 7 sự thay đổi (cầu thủ đá chính), lối đá của cả tập thể đội bóng tất nhiên sẽ khác nhau.”  

Sao trẻ Man City xô đổ kỷ lục của cựu cầu thủ MU

Với việc được ra sân thi đấu cho Man City khi tiếp đón Basel ở Etihad đêm qua, Phil Foden đã trở thành cầu thủ người Anh trẻ nhất lịch sử chơi ở một trận đấu tại vòng knock-out Champions League khi cán mốc 17 tuổi 283 ngày. Kỷ lục cũ trước đó đã thuộc về Kieran Richardson - cựu tiền vệ MU khi anh 18 tuổi và được ra sân lần đầu ở vòng knock-out Champions League vào tháng 3 năm 2003 khi "Quỷ đỏ" cũng gặp Basel.

Vô địch Champions League 2017/18
Theo bạn đội bóng nào sẽ giành chức vô địch Champions League 2017/18?

Man City - Basel: Sao trẻ ghi dấu, đoạn kết khó tin

(Lượt về vòng 1/8 Champions League) Basel chơi rất đáng khen khi làm khách của Man City.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đăng Đức (Tổng hợp từ Marca & Goal) ([Tên nguồn])
Manchester City Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN