Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Liverpool vs AFC Bournemouth
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Aston Villa vs Newcastle United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Tottenham Hotspur vs Burnley
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Sunderland vs West Ham United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Nottingham Forest vs Brentford
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Brighton & Hove Albion vs Fulham
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Wolverhampton Wanderers vs Manchester City
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Chelsea vs Crystal Palace
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Manchester United vs Arsenal
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Leeds United vs Everton
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-

Man City thắng dễ ở Cúp C1: Báo Anh tin sớm giật vé tứ kết, vẫn lo điều gì?

Báo chí Anh tin rằng Man City đã sớm giành vé vào tứ kết cúp C1 sau màn trình diễn tại Puskas Arena nhưng vẫn lo cho thầy trò Pep Guardiola.

  

Man City vừa có chiến thắng khá dễ dàng trước Monchengladbach tại lượt đi vòng 1/8 Champions League. Dù là đội khách nhưng Man City chủ động áp đặt thế trận và hai bàn thắng tới như một điều tất yếu. Hai cầu thủ lập công là Bernardo Silva và Gabriel Jesus.

Tờ Daily Mail ca ngợi màn trình diễn của Man City nhưng cho rằng thầy trò Pep Guardiola có thể thắng 10-0

Tờ Daily Mail ca ngợi màn trình diễn của Man City nhưng cho rằng thầy trò Pep Guardiola có thể thắng 10-0

Chứng kiến màn trình diễn này của thầy trò Pep Guardiola, các tờ báo uy tín tại Anh đều tin rằng chiếc vé vào tứ kết đã nằm trong tay đội chủ sân Etihad. Trên tờ Daily Mail, cây viết kỳ cựu Martin Samuel có bài bình luận mang tên “Man City gần như nắm chắc vé vào tứ kết sau chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Monchengladbach nhờ hai bàn thắng của Silva và Jesus qua đó nâng chuỗi thắng của đội bóng lên có số 19”.

Cây viết người Anh ca ngợi màn trình diễn của Man City thông qua những con số nhưng đồng thời, thể hiện sự chưa hài lòng với đội bóng này. “Thời gian cứ trôi qua và những con số kỷ lục lại tiếp tục được lập nên. Đã 10 tiếng đồng hồ thực chiến trôi qua, Ederson không phải vào lưới nhặt bóng. Và tất nhiên, chiến thắng thứ 19 và Man City chưa dừng lại ở đó. Đối thủ tiếp theo của họ là West Ham và tất cả đang chờ.

Pep Guardiola để chân chuyền số một của đội, Kevin De Bruyne làm khán giả nhưng điều đó không khiến Man City yếu đi. Mặc dù vậy, họ khá cẩu thả ở khu vực vòng cấm đối phương. Bảng tỉ số là 2-0 nhưng có thể là 10-0 nếu Man City mua một tiền đạo thực thụ giống như những tin đồn”.

Tờ The Guardian đặt câu hỏi liệu West Ham sẽ giải được câu đố mang tên Man City hay sẽ lại là nạn nhân?

Tờ The Guardian đặt câu hỏi liệu West Ham sẽ giải được câu đố mang tên Man City hay sẽ lại là nạn nhân?

Trên tờ The Guardian, cây viết Jamie Jackson không tiếc lời ca ngợi đội chủ sân Etihad. “Pep Guardiola đã nói về điểm rơi phong độ trước trận đấu và những gì đã diễn ra chứng minh vì sao Man City xứng đáng sở hữu chuỗi 19 trận thắng liên tiếp. HLV người Tây Ban Nha biết cách vượt qua Monchengladbach một cách dễ dàng và David Moyes sẽ có nhiệm vụ làm sao hóa giải được Man City vào ngày thứ Bảy tới”.

Tương tự như vậy, Freddie Keighley của tờ Mirror cũng dành không ít mỹ từ cho màn trình diễn của Man City. “Đội bóng của Pep Guardiola vượt trội hơn hẳn so với Monchengladbach trong suốt trận đấu với khả năng di chuyển bóng mượt mà.

Ca ngợi Man City nhưng tờ Mirror cũng không quên nhắc tới điểm yếu mang tên Gabriel Jesus

Ca ngợi Man City nhưng tờ Mirror cũng không quên nhắc tới điểm yếu mang tên Gabriel Jesus

Họ đã làm chao đảo đội bóng tới từ Bundesliga và có lợi thế dẫn trước sau hiệp một. Với hai bàn thắng trên sân khách và giữ sạch lưới tại Puskas Arena, chiến thắng thứ 19 liên tiếp của Man City đồng nghĩa với việc họ đã có một chân vào tứ kết trước trận lượt về vào tháng Ba”.

Tuy nhiên, cũng giống như Samuel Jackson của Daily Mail, Freddie Keighley cho rằng Man City cần phải lo lắng về vị trí tiền đạo cắm khi Gabriel Jesus tỏ ra thiếu sắc sảo trong những tình huống cuối cùng.

Man City thắng trận thứ 19 liên tiếp: Càn quét từ Ngoại hạng Anh tới Cúp C1

Man City đã nâng chuỗi thắng lên con số 19 khi nhẹ nhàng hạ gục Monchengladbach với tỉ số 2-0 ngay trên sân của đối thủ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Ngọc Lâm ([Tên nguồn])
Cup C1 - Champions League 2025/26 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN