Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Athletic Club vs Osasuna
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Brighton & Hove Albion vs Chelsea
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Real Madrid vs Alavés
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Girona vs Real Betis
Logo Girona - GIR Girona
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Elche vs Atlético de Madrid
Logo Elche - ELC Elche
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
AFC Bournemouth vs Leeds United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Burnley vs Manchester City
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Barcelona vs Celta de Vigo
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Real Oviedo vs Villarreal
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Sunderland vs Nottingham Forest
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Fulham vs Aston Villa
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Liverpool vs Crystal Palace
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
West Ham United vs Everton
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Arsenal vs Newcastle United
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Manchester United vs Brentford
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-

Man City ở cúp C1: Ai nên khôn mà không dại đôi lần

Khác với phong độ thiếu ổn định ở giải Ngoại hạng mùa giải năm nay, tại Champions League, Man City đang có cơ hội vào tới tận bán kết và thay đổi định kiến về thói “khôn nhà, dại chợ” mà nhiều người vẫn đánh giá về họ ở trời Âu.

Từ kẻ “Khôn nhà, dại chợ” đến niềm hy vọng số 1 của người Anh

Mùa giải 2015/16 hiện tại đang chứng kiến một Man City hoàn toàn trái ngược với chính họ những năm trước. Trong quá khứ, nửa xanh thành Manchester dù đã từng vô địch giải Ngoại hạng Anh và đã đổ rất nhiều tiền của để nâng cấp đội hình nhưng khi bước ra sân chơi danh giá bậc nhất châu Âu như Champions League, họ thường xuyên bị coi là “kẻ học việc” khi luôn bị loại sớm ngay từ vòng bảng hoặc vòng 1/8.

Man City ở cúp C1: Ai nên khôn mà không dại đôi lần - 1

Man City vừa xuất sắc cầm chân PSG với tỉ số 2-2 ngay tại Paris trong trận tứ kết lượt đi Champions League

Nhưng mùa này, câu chuyện đã hoàn toàn thay đổi. Man City chơi rất phập phù ở Premier League và hiện gần như không còn cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch với Leicester City hay Tottenham.

Thế nhưng, “The Citizens” đã “lột xác” khi thi đấu ở Champions League – đấu trường mà họ chơi rất tệ những năm trước. Mùa này, Man City đã dẫn đầu ở bảng đấu không hề dễ chơi với với những đối thủ như Juventus, Sevilla hay Monchengladbach.

Sau đó, đội bóng áo xanh thành Manchester vượt qua Dynamo Kyiv tại vòng 1/8 để lần đầu tiên trong lịch sử vào tứ kết.

Trong khi những đội bóng đồng hương khác như MU, Arsenal hay Chelsea đã lần lượt rơi rụng khỏi Champions League mùa này thì Man City vẫn trụ lại, thậm chí còn có khả năng tiến xa.

Ở trận lượt đi vòng tứ kết vừa qua, dù phải làm khách trên sân Công viên các Hoàng tử của nhà ĐKVĐ Ligue 1 PSG với những hảo thủ nơi hàng công như Ibrahimovic, Cavani hay Di Maria nhưng Man xanh vẫn xuất sắc có được kết quả hòa 2-2.

Điều đó có nghĩa là, ở trận lượt về vào rạng sáng ngày 13/4 sắp tới, Man City chỉ cần hòa 0-0 hoặc 1-1 trước “gã nhà giàu nước Pháp” là sẽ lần đầu tiên vào đến bán kết Champions League.

Một yếu tố nữa ủng hộ thầy trò Pellegrini ở trận chiến quyết định sắp tới sẽ là việc PSG mất đến 4 trụ cột như David Luiz, Matuidi, Verratti và Pastore vì thẻ phạt và chấn thương.

Có thể nói, “cờ đã đến tay” Man City và nếu họ không thể tận dụng được cơ hội đó để tiếp tục “phất lá cờ Anh” tại sân Champions League mùa này, họ chỉ còn có thể tự trách mình.

Man City và tấm gương Chelsea 4 năm trước

Theo dõi Man City thi đấu mùa này, chúng ta có thể thấy họ có nét tương đồng với Chelsea mùa giải 2011/12.

Mùa đó, đội chủ sân Stamford Bridge cũng thi đấu không thành công ở giải Ngoại hạng Anh (chỉ cán đích ở vị trí thứ 6) nhưng tại Champions League, dưới sự dẫn dắt của HLV Roberto Di Matteo trong vai trò “chữa cháy” sau khi Chelsea sa thải Andre Villas-Boas, CLB này đã xuất sắc đánh bại Bayern Munich ngay tại Allianz Arena để đăng quang lần đầu tiên trong lịch sử.

Man City ở cúp C1: Ai nên khôn mà không dại đôi lần - 2

Chelsea từng bất ngờ vô địch Champions League cách đây 4 năm dưới thời HLV Di Matteo

“Chuyện cổ tích” đó hoàn toàn có thể được Man City tái hiện khi mùa này họ đang có lợi thế không nhỏ vào đến bán kết.

Dẫu biết, chặng đường để đăng quang giải đấu danh giá nhất lục địa già vốn rất gian nan và khó khăn nhưng nếu tiếp tục khắc phục được căn bệnh thiếu tự tin khi bước ra trời Âu như những gì đã thể hiện, đội chủ sân Etihad sẽ là một nhân tố khó lường tại Champions League năm nay.

Video Man City xuất sắc cầm chân PSG ở lượt đi Tứ kết Champions League:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đăng Đức ([Tên nguồn])
Cup C1 - Champions League 2025/26 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN