Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Uzbekistan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Iraq vs U23 Việt Nam
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Wolverhampton Wanderers vs Luton Town
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Newcastle United vs Sheffield United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Man City: Niềm tin mù quáng của Mancini

Mancini có thể đổ lỗi thất bại cho học trò, nhưng dường như vấn đề nằm ở chính ông.

“Why always Balotelli?”

Thật ngạc nhiên khi ngay trước khi tiếng còi khai cuộc trận derby Manchester, cái tên đá chính trong đội hình xuất phát của Man City lại là Mario Balotelli chứ không phải là Carlos Tevez. Vì sao lại là Balotelli, người đang thi đấu vật vờ từ đầu mùa giải, mà không phải là Tevez, chân sút tốt nhất của Man xanh ở thời điểm hiện tại.

Man City: Niềm tin mù quáng của Mancini - 1

Balotelli đã không đáp ứng được kỳ vọng của Mancini

Có thể Balotelli đôi khi đem lại sự khác biệt, giống như cái cách mà Super Mario bùng nổ với cú đúp trong trận thắng hủy diệt 6-1 trước MU năm ngoái. Nhưng tất cả là quá khứ, còn ở thời điểm hiện tại, không khó để nhìn ra giữa Balotelli và Tevez ai là người có phong độ tốt hơn. Roberto Mancini dĩ nhiên có những sự tính toán chiến thuật của riêng mình, dù vậy lựa chọn Balotelli thực sự đã là sai lầm ngay từ trước trận chiến của HLV người Italia.

“Why always me?” – Dòng chữ đã được Balotelli chuẩn bị trước trận derby Manchester cách đây hơn một năm đã không thể lặp lại ở Etihad, trong một trận đấu mà tiền đạo người Italia chẳng để lại bất kỳ ấn tượng nào trong 52 phút thi đấu ở trên sân. Vậy nên không có gì khó hiểu khi Mancini lại nổi cơn lôi đình với cậu học trò cưng sau thất bại đau đớn trước kình địch MU.

Tại sao không phải Tevez?

Nhưng rõ ràng người chọn Balotelli đá chính là Mancini chứ không phải Super Mario! Hàng tấn công toàn những cầu thủ nhỏ con với lối chơi kỹ thuật của Man City như Sergio Aguero, David Silva, Samir Nasri bỗng nhiên bị ngắt nhịp khi xuất hiện một nhân tố chơi bóng theo cảm hứng đến mức bất cần và chẳng tính toán. Và nếu có sự nuối tiếc hay hối hận thì Mancini sẽ nghĩ tới vì sao không để Tevez đá chính, hoặc chí ít thì thay tiền đạo người Argentina ngay từ phút 30, khi Man City đã bị thủng lưới tới 2 bàn?

Man City: Niềm tin mù quáng của Mancini - 2

Man City có thể không thua nếu Tevez có mặt trên sân từ sớm

Khi có Tevez từ phút 52, Man xanh đã tạo được sức ép lên MU và có bàn thắng rút ngắn cách biệt của Yaya Toure, dù nó diễn ra sau bàn thắng hợp lệ nhưng không được công nhận của MU. Dù Tevez cũng là tác nhân gián tiếp khiến Man City để thua bàn thứ 3 ở phút bù giờ (phạm lỗi với Rafael dẫn tới quả đá phạt của Van Persie) nhưng không thể phủ nhận, chính tiền đạo số 32 đã giúp sức tấn công của Man xanh trở nên sống động trong hơn 40 phút xuất hiện trên sân.

Nhưng tất cả đã quá muộn để Mancini quay ngược quá khứ và sửa chữa mọi thứ. Bây giờ Man City đã kém MU 6 điểm và trở thành kẻ bám đuổi vì niềm tin không đặt đúng chỗ của chính Mancini.

Trước trận derby Manchester, ngoài thủ thành Joe Hart và Yaya chơi đủ 15 vòng đấu tại Premier League cùng đội trưởng Vincent Kompany với 14 trận , Tevez là cầu thủ có số trận ra sân nhiều thứ 4 với 12 trận (2 trận từ ghế dự bị) và ghi 7 bàn thắng. Trong khi đó Balotelli chỉ có đúng 1 bàn sau 6 trận ra sân, tất cả đều là từ ghế dự bị, trước khi lần đầu tiên được đá chính trong mùa tại trận derby Manchester.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phong Trần ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN