Trận đấu nổi bật

Xem thêm

PSG vs Borussia Dortmund
Logo PSG - PSG PSG
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Quảng Nam vs Công An Hà Nội
Logo Quảng Nam - QNA Quảng Nam
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
MerryLand Quy Nhơn Bình Định vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo MerryLand Quy Nhơn Bình Định - BIN MerryLand Quy Nhơn Bình Định
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Khánh Hòa vs Hải Phòng
Logo Khánh Hòa - SAM Khánh Hòa
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Thép Xanh Nam Định vs Becamex Bình Dương
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Becamex Bình Dương - BBD Becamex Bình Dương
-
TP Hồ Chí Minh vs Đông Á Thanh Hóa
Logo TP Hồ Chí Minh - HCM TP Hồ Chí Minh
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Real Madrid vs Bayern Munich
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
LPBank Hoàng Anh Gia Lai vs Sông Lam Nghệ An
Logo LPBank Hoàng Anh Gia Lai - HGL LPBank Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hà Nội vs Thể Công - Viettel
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-

HOT: Mancini phản công Mourinho

Mancini đã nổi điên khi bị Jose Mourinho móc máy và đăng đàn phản bác lại.

Mancini phản công Mourinho. Sau khi Man xanh bị loại, Mourinho đã bảo rằng nếu ông không đưa được Real qua vòng loại thì đã bị sa thải rồi. Lời nói của Mourinho không khác nào sự xỉa xói nhằm vào Mancini và chiến lược gia người Italia đã lên tiếng phản bác với mong muốn “Người đặc biệt” hãy biết cách kiệm lời hơn. “Mourinho không phải Chủ tịch của tôi. Ông ta cũng không phải ông chủ của tôi. Những gì Mourinho nói chả có gì đáng phải bận tâm. Mourinho nói về mọi thứ và về tôi nên chẳng quan trọng. Tôi phát chán khi nghe ông ta nói.”

Man City đang tính hỏi mua Mesut Ozil của Real Madrid. Nguồn tin của Calciomercato tiết lộ rằng Ý tưởng chiêu mộ tiền vệ người Đức xuất phát từ nhu cầu tạo nên một hàng tiền vệ giàu khả năng sáng tạo và gây đột biến hơn nữa mà Roberto Mancini đang nghĩ tới. Man City đã có Samir Nasri và David Silva nhưng không phải lúc nào họ cũng chơi tốt, nhất là cầu thủ người Pháp. Cho dù Man City có tiền và tỏ ra hào phóng, họ vẫn không dễ lấy được Oezil. Đơn giản vì Jose Mourinho còn tin dùng anh và Real Madrid không định bán anh đi lúc này trong một mùa bóng mà họ đang gặp khó khăn hơn nhiều so với mùa giải đã qua.

Pirlo khiêm tốn trước Quả bóng Vàng. Tiền vệ Italia cho rằng được lọt vào Top 10 danh sách đề cử cũng là quá đủ để khiến anh thỏa nguyện. "Trong nhiều năm, Messi và Ronaldo vẫn luôn là hai cầu thủ hay nhất. Sau đó có Xavi, Andres Iniesta và những người khác. Tôi chỉ hy vọng là mình có thể nằm trong top 10." Bên cạnh đó, Pirlo cũng chia sẻ nhận định về chuyến trở lại San Siro vào cuối tuần này, khi cùng Juventus đối đầu với Milan: "Các trận đấu với Milan luôn là một thứ gì đó rất đặc biệt với Juventus. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ chiến thắng, mặc dù Milan không phải là một đội bóng tầm thường. Khi các đội bóng lớn gặp nhau, sự tập trung không bao giờ là vấn đề cần lo lắng."

Chelsea đặt Walcott vào tầm ngắm. Báo chí Anh cho biết Chelsea coi chân sút sắp hết hợp đồng với Arsenal Theo Walcott là mục tiêu chuyển nhượng số 1 của họ khi TTCN mùa Đông mở cửa tháng 1/2013. Vấn đề hợp đồng của Walcott với Arsenal vẫn chưa có tiến triển gì. Đến cuối mùa này là anh không còn ràng buộc gì với “Pháo thủ”. Arsenal có vẻ không mặn mà trong việc giữ chân tiền đạo cánh 23 tuổi của họ. Nếu thế, Wenger cần bán Walcott ngay tháng 1/2013 để kiếm ít tiền bởi nếu ông không làm điều đó thì từ ngày 1/2/2013, Chelsea có thể đơn phương thương lượng với người đại diện của Walcott mà không cần quan tâm tới phản ứng của Arsenal.

HOT: Mancini phản công Mourinho - 1

Tương lai bất định

Brazil “trảm” Menezes. Sau cuộc gặp gỡ vào hôm Thứ Năm vừa qua, LĐBĐ Brazil đã ra quyết định sa thải HLV Mano Menezes, người đã không thành công khi dẫn dắt Selecao tham dự Copa America 2011 và sau đó cũng thất bại ở Olympic London 2012. Thực tế, nhà cầm quân 50 tuổi được tin tưởng sẽ đưa Brazil trở lại đúng vị thế ở World Cup 2014 nhưng những kết quả nghèo nàn trên sân cỏ khiến ông không còn được ủng hộ. Trong bối cảnh World Cup còn 19 tháng nữa sẽ diễn ra, LĐBĐ Brazil đang gấp rút tìm người thay Menezes và hai ứng cử viên sáng giá lúc này là Muricy Ramalho và Luiz Felipe Scolari.

Mark Hughes mất việc. Không thắng nổi trận nào, chỉ có vẻn vẹn 4 điểm và đứng đội sổ BXH, QPR thực sự mang đến nỗi thất vọng. Đây chính là khởi đầu tồi tệ nhất của một đội bóng tại Premier League, bằng “thành tích” của Everton mùa 1994/95. Thất vọng nhất là khi ông chủ Tony Fernandes đã không tiếc tiền đưa về đội bóng những ngôi sao. Vì thế, quyết định “trảm” Mark Hughes thậm chí còn bị xem là… khá chậm trễ. Nhưng dù sao thì nó cũng đã được đưa ra vào hôm qua. Thông tin này đã được xác nhận trên trang chủ của QPR. Theo báo chí Anh, HLV Harry Redknapp nhiều khả năng sẽ ngồi vào chiếc ghế nóng.

HOT: Mancini phản công Mourinho - 2

Arsenal tiếp tục hợp tác với Emirates

Tiếp tục cộng tác với Emirates, Arsenal kiếm bộn tiền. Arsenal vừa ra thông báo xác nhận đã kí HĐ trị giá 150 triệu bảng với hãng hàng không Arab, Emirates. Theo HĐ vừa kí kết, tên hãng hàng không Emirates sẽ xuất hiện trên áo đấu của Arsenal đến hết mùa giải 2018/19. Ngoài ra, tên sân nhà của Pháo thủ cũng được lấy tên là Emirates. Đổi lại, Arsenal sẽ bỏ túi 150 triệu bảng trong HĐ 5 năm đã kí kết. Emirates chính thức hợp tác với Arsenal khi đội bóng này khai trương SVĐ mới vào năm 2006.

Rooney có thể ra sân trận gặp QPR. Tuyển thủ Anh đã phải ngồi ngoài chứng kiến Man Utd thua Norwich cuối tuần trước, và cũng được Sir Alex Ferguson cho nghỉ trận làm khách trên sân Galatasaray tại Champions League hồi giữa tuần vì bị viêm amidan. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Scotland trong cuộc họp báo hôm nay xác nhận Wayne Rooney đã không còn gặp vấn đề gì và có thể xỏ giày ra sân trong trận gặp QPR. Sir Alex cũng thông báo Chris Smalling đã bình phục sau khi gặp vấn đề ở vai, và hậu vệ Jonny Evans đã trở lại tập luyện nhưng chưa thể được sử dụng trước QPR.

Atletico âm thầm tiếp cận Suarez. Trong kế hoạch chuẩn bị cho cuộc sống không Falcao, Atletico Madrid đã nhắm tới Luis Suarez. Theo báo chí Tây Ban Nha, đội chủ sân Vicente Calderon đã bắt đầu những bước tiếp cận đầu tiên với tiền đạo người Uruguay. Ngoài Atletico, Suarez còn nhận được một số lời chào mời trong thời gian qua, trong đó phải kể đến Juventus và gã khổng lồ Barcelona. Mới nhất, Man City cũng bày tỏ ý định lấy chữ ký của Suarez.

Huntelaar trên đường đến Arsenal? Do quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng với CLB Schalke gặp bế tắc nên thời gian gần đây ngôi sao người Hà Lan đã cân nhắc một số điểm đến trong tương lai. Mặc dù chưa có quyết định chính thức, nhưng theo tiết lộ của cựu danh thủ Hà Lan Erik Meijer, người có chung người đại diện với Huntelaar thì cầu thủ này đã quyết định trong tâm trí là sẽ gia nhập Arsenal. “Theo thông tin mà tôi có, Huntelaar sẽ ra đi ngay trong mùa Đông. Arsenal sẽ là bến đỗ tiếp theo của cậu ấy”, Meijer phát biểu.

Văn Quyến nhiều khả năng xuống chơi ở hạng Nhất. Sau khi thanh lý hợp đồng với SLNA, tương lai của Văn Quyến đang trở nên bấp bênh. Đã có thông tin cho rằng HLV Nguyễn Văn Thịnh sẽ đưa Văn Quyến vào QNK.QN, tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, tiền đạo sinh năm 1984 này không thể về xứ Quảng. Được biết, hiện nay Văn Quyến đang liên hệ để về đầu quân cho XSKT.Cần Thơ ở giải Hạng Nhất.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.A ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN