Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Liverpool vs AFC Bournemouth
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Aston Villa vs Newcastle United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Tottenham Hotspur vs Burnley
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Sunderland vs West Ham United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Nottingham Forest vs Brentford
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Brighton & Hove Albion vs Fulham
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Wolverhampton Wanderers vs Manchester City
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Chelsea vs Crystal Palace
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Manchester United vs Arsenal
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Leeds United vs Everton
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-

Góc chiến thuật Stoke City – Chelsea: Trả giá vì “mưu hèn kế bẩn”

Phút 90+5, Bardsley lĩnh thẻ đỏ sau pha vào bóng ác ý với Fabregas, cùng với đó, Stoke nhận thất bại 1-2 trước Chelsea và đó là kết quả xứng đáng dành cho thầy trò Mark Hughes vì họ đã có cách tiếp cận trận đấu vô cùng xấu xí.

Video Luiz, Costa "nằm sân" vì lối chơi thô bạo của Stoke:

“Mưu hèn kế bẩn” của Mark Hughes

Bước vào trận đấu tại vòng 29 Ngoại hạng Anh, đoàn quân của Conte phải làm khách trên sân của một trong những đội bóng khó chơi thuộc hàng bật nhất xứ sở sương mù, Stoke City.

Góc chiến thuật Stoke City – Chelsea: Trả giá vì “mưu hèn kế bẩn” - 1

Costa bị các cầu thủ Stoke dùng chiêu tâm lý chiến

Ngay ở những phút đầu tiên, Chelsea bị gây khó dễ mỗi khi mang bóng sang phần sân đối phương, do các cầu thủ Stoke chủ động chơi pressing không ngại va chạm, thậm chí còn chơi cực kỳ quyết liệt nhằm triệt tiêu sức mạnh của đội bóng mang thương hiệu “bất khả chiến bại” ở Premier League.

Ở trận này, HLV Conte thiếu vắng Hazard vì chấn thương trước giờ bóng lăn, thế nên mọi sự kỳ vọng được dồn cả vào chân sút Diego Costa.

Tuy nhiên, HLV Mark Hughes tỏ ra khá cao tay khi “chơi chiêu” đối với tiền đạo chủ lực của Chelsea, lần lượt Ryan Shawcross và Martins Indi đều tìm cách can thiệp thô bạo, đồng thời sử dụng “võ mồm” kích thích máu nóng của Costa nổi lên. Đây chính là ý đồ khiêu khích của các hậu vệ Stoke, mỗi khi tiền đạo gốc Brazil cầm bóng là chắc chắn sẽ có xung đột hoặc tình huống phạm lỗi.

Costa rơi vào bẫy “quá ngọt” trong khi Stoke cười thầm sau khi “mưu hèn” thành công ngoài mong đợi. Ngay từ phút 17, sau một tình huống phản ứng với trọng tài chính Anthony Taylor, Costa đã phải nhận một thẻ vàng. Tấm thẻ đến quá sớm khiến Costa như bị cùm đeo vào chân và nó càng tạo thêm niềm tin để các hậu vệ Stoke chọc vào máu điên của chân sút này.

Tuy nhiên, Stoke đã sai lầm khi chỉ tập trung vào duy nhất Costa. Chelsea vẫn còn những ngòi nổ khác và họ đã thay nhau tỏa sáng, điển hình là người đóng thế Hazard ở trận này, tiền vệ Willian, người đã có pha đá phạt đầy bất ngờ để ghi bàn thắng mở tỷ số ở phút 13.

Dù vậy, Chelsea vẫn không thể thoát được “kế bẩn” của Stoke ở trong hiệp 1 khi Cahill là nạn nhân tiếp theo của các cầu thủ Stoke, cú đẩy hờ từ phía sau của trung vệ người Anh khiến Walters ngã rất đẹp trong vòng cấm và bàn gỡ hòa của Stoke đến sau đó trên chấm 11m thực chất cũng chẳng vẻ vang gì.

“Đòn trừng phạt” của Conte

Trong suốt cả trận, Stoke City luôn kiên trì với lối chơi phòng ngự phản công, thế nhưng các mũi nhọn của đội chủ nhà ở trận này hoạt động không mấy hiệu quả, bằng chứng là họ chẳng có nổi một cú sút bóng nguy hiểm về phía khung thành Courtois.

Vì thế, phương châm sống còn của Stoke trong những phút cuối trận là phòng ngự, không ít lần các hậu vệ Stoke đã buộc phải phạm lỗi sau những pha lên bóng nguy hiểm của Chelsea và có thể thấy, các cầu thủ Stoke cũng đã phòng thủ như những chiến binh, lăn xả, máu lửa và ăn thua đủ với các cầu thủ của áo xanh.

Góc chiến thuật Stoke City – Chelsea: Trả giá vì “mưu hèn kế bẩn” - 2

Cahill trở thành người hùng

Hiểu rõ tình thế, Conte chắc chắn không muốn bị cầm hòa bởi lối chơi xấu xí đến từ đối thủ. Vì thế, trong 15 phút cuối trận, HLV Conte đã “lệnh” cho các cầu thủ chơi tổng tấn công, ông đưa Fabregas và Loftus-Cheek vào sân nhằm tăng cường hỏa lực.

Chính nhờ lối chơi tấn công “ào ào như thác đổ” đã giúp Chelsea bất ngờ có được bàn thắng vào thời khắc gian nan nhất.

Pha sút bóng cận thành tung nóc lưới của Gary Cahill chính là câu trả lời đích thực nhất của đội bóng chơi hay hơn và xuất sắc hơn đã giành chiến thắng xứng đáng. Bên cạnh đó, pha phá bóng lỗi của hậu vệ Stoke City ở tình huống này cho thấy bóng đá cũng có quy luật “quả báo” khi thầy trò Hughes đã áp dụng cách đá “bẩn” từ đầu trận khiến họ phải trả giá.

Thậm chí, nó còn thể hiện rõ trong tình huống Bardsley nhận thẻ đỏ ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu,rõ ràng cơn điên khi biết rõ cầm chắc thất bại đã khiến Stoke không giữ được bình tĩnh.

Còn với Chelsea, chiến thắng cho người hâm mộ thấy hết chiều sâu sức mạnh của The Blues, bàn thắng  của Cahill còn cho thấy sự đa dạng trong hệ thống chiến thuật 3-4-3, Chelsea không phụ thuộc vào bất kỳ một cầu thủ nào. Đến một hậu vệ như Cahill cũng có 4 bàn thắng ở Premier League mùa này hay tiền vệ phòng ngự Matic sở hữu tới 7 đường chuyền thành bàn.

Với chiến thắng này, xem ra không chỉ thời vận đã chính thức chọn Chelsea, bản thân “The Blues” cũng chứng minh được họ đang ở một đẳng cấp khác so với mặt bằng chung của Premier League khi đội đầu bảng hiện đã bỏ xa tới 13 điểm với Tottenham và Man City.

Góc chiến thuật Stoke City – Chelsea: Trả giá vì “mưu hèn kế bẩn” - 3

Stoke City - Chelsea: Tội đồ bỗng hóa "đấng cứu thế"

>>Xem thêm

HLV vô địch Premier League 2016/17
Theo bạn HLV nào sẽ giành chức vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa tới?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo G.T ([Tên nguồn])
Premier League 2025-26 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN