Ferguson lại chơi đòn tâm lý
Nhà cầm quân của MU miêu tả công việc của Boas là “một thử thách khắc nghiệt”.
Ngay sau khi HLV Villas-Boas lên tiếng khẳng định muốn đánh chiếm pháo đài Old Trafford bằng lối đá tấn công, Sir Alex đã lập tức chơi đòn tâm lý với những lời “nắn gân” đầy sức nặng dành cho vị đồng nghiệp trẻ chỉ đáng tuổi con ông.
“Andre đang gặp thách thức lớn. Cậu ấy ở Chelsea chưa đủ lâu. Nhưng mùa trước cậu ấy đã đến đây (Old Trafford) và cố gắng để đội bóng triển khai một lối chơi hấp dẫn. Đó là triết lý của cậu ấy. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu Tottenham cũng nhập cuộc như thế. Tôi nghĩ Villas-Boas hợp với Spurs. Lịch sử cho thấy họ yêu thích bóng đá đẹp và có thể chơi đẹp. Tuy nhiên, không dễ để vừa đẹp vừa có chiến thắng”, Ferguson nói trong cuộc họp báo trước trận gặp Tottenham tối nay.
Ferguson lo lắng cho Villas-Boas
Nhà cầm quân 70 tuổi cũng nhận định bóng đá hiện đại vô cùng khắc nghiệt và các HLV phải đối mặt với nguy cơ mất việc bất kỳ lúc nào: “Tôi hy vọng Tottenham của Boas sẽ chơi tốt bởi vì làm bóng đá bây giờ là một nghề khắc nghiệt, nhất là với những huấn luyện viên trẻ. Có rất nhiều khó khăn, thách thức khi bạn tới một đội bóng lớn. Rủi ro là vô cùng nhiều bởi vì mọi thứ sẽ được quyết định dựa trên kết quả thi đấu.”
Trong khi đó, liên quan tới án phạt treo giò 4 trận mà John Terry phải nhận từ FA, HLV Ferguson tin rằng trung vệ của Chelsea nên cảm thấy may mắn: “Tôi nghĩ Terry nên suy nghĩ về án phạt này và hãy nhớ là Luis Suarez đã bị cấm thi đấu 8 trận”.
Khi được hỏi về khả năng Rio Ferdinand sẽ thay Terry ở tuyển Anh, Fergie bày tỏ sự nghi ngờ: “Tôi không nghĩ rằng Rio sẽ được gọi lên tuyển. Roy Hodgson đã quyết định loại cậu ấy từ trước Euro và tôi nghĩ ông ta sẽ không thay đổi quan điểm. Rio khó có thể góp mặt ở World Cup 2014 và tôi cũng không biết cậu ấy có muốn thế không. Tôi vẫn chưa hỏi cậu ấy về việc này.”