Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Real Valladolid vs Girona
Logo Real Valladolid - VLD Real Valladolid
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Sevilla vs Las Palmas
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Las Palmas - LPM Las Palmas
-
Real Madrid vs Mallorca
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Osasuna vs Atlético Madrid
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Logo Atlético Madrid - ATM Atlético Madrid
-
Espanyol vs Barcelona
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Hải Phòng vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Aston Villa vs Tottenham Hotspur
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Chelsea vs Manchester United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
SHB Đà Nẵng vs Quảng Nam
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Quảng Nam - QNA Quảng Nam
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Mainz 05 vs Bayer Leverkusen
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Hoffenheim vs Bayern Munich
Logo Hoffenheim - TSG Hoffenheim
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Borussia Dortmund vs Holstein Kiel
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Holstein Kiel - KSV Holstein Kiel
-
RB Leipzig vs Stuttgart
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
PSG vs Auxerre
Logo PSG - PSG PSG
-
Logo Auxerre - AJA Auxerre
-
Lens vs Monaco
Logo Lens - RCL Lens
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Everton vs Southampton
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Southampton - SOU Southampton
-
Quy Nhơn Bình Định vs Thể Công - Viettel
Logo Quy Nhơn Bình Định - BIN Quy Nhơn Bình Định
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Thép Xanh Nam Định vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Hà Nội vs TP Hồ Chí Minh
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo TP Hồ Chí Minh - HCM TP Hồ Chí Minh
-
Roma vs Milan
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Parma vs Napoli
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Lecce vs Torino
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Torino - TOR Torino
-
Juventus vs Udinese
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Inter Milan vs Lazio
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Fiorentina vs Bologna
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
West Ham United vs Nottingham Forest
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Leicester City vs Ipswich Town
Logo Leicester City - LEI Leicester City
-
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-
Brentford vs Fulham
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Arsenal vs Newcastle United
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Las Palmas vs Leganés
Logo Las Palmas - LPM Las Palmas
-
Logo Leganés - LEG Leganés
-
Sevilla vs Real Madrid
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Barcelona vs Villarreal
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Atlético Madrid vs Real Betis
Logo Atlético Madrid - ATM Atlético Madrid
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Manchester City vs AFC Bournemouth
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Crystal Palace vs Wolverhampton Wanderers
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Hoàng Anh Gia Lai vs SHB Đà Nẵng
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Thể Công - Viettel vs Hải Phòng
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
TP Hồ Chí Minh vs Becamex Bình Dương
Logo TP Hồ Chí Minh - HCM TP Hồ Chí Minh
-
Logo Becamex Bình Dương - BBD Becamex Bình Dương
-

Fan tranh cãi nảy lửa về QBV 2013

Sự kiện: Quả bóng vàng

Ronaldo vượt qua Messi và Ribery để giành giải đã tạo nên những luồng ý kiến trái chiều.

Trong chiến thắng của Ronaldo có không ít những người ủng hộ và cũng chẳng thiếu những lời phản đối, bạn đọc Anh Đản cho rằng QBV của CR7 là hoàn toàn xứng đáng: “Cuộc bầu chọn đã xong, kết quả đã công bố và Cristiano Ronaldo chiến thắng một cách xứng đáng trong cuộc đua giành Quả bóng vàng FIFA 2013. Do vậy, thay vì chỉ trích chiến thắng của Ronaldo, hãy thể hiện sự tôn trọng và ngưỡng mộ đến anh, một con người chuyên nghiệp trong lẫn ngoài sân cỏ. Bất công? Không! Không phải lúc nào cũng có công bằng 100%, nhưng cũng chẳng có gì bất công cả, khi cuộc bầu chọn do FIFA tổ chức đi đến thắng lợi thuộc về Ronaldo. Ronaldo không có bất kỳ danh hiệu tập thể nào, điều đó đúng. Nhưng hãy nhìn xem anh đã làm được gì về mặt cá nhân: 69 bàn thắng trong năm, với 59 cho Madrid và 10 với Bồ Đào Nha. Trung bình, Ronaldo có 1,18 bàn mỗi trận. Mùa trước, CR7 ghi được 12 bàn thắng tại Champions League, và mùa này anh cũng vừa lập kỷ lục 9 bàn ở vòng bảng. Những con số điên cuồng, đủ để thay thế cho các danh hiệu tập thể. Hãy nhớ, QBV giờ đây là cuộc tôn vinh giá trị cá nhân đúng nghĩa…”

Bạn đọc Ngô Khang phân tích thêm: “Năm nay phải công nhận Ronaldo là người xứng đáng đoạt giải nhất. Nhưng cũng cần phải nói thêm ở đây là nguyên nhân do Messi chấn thương 2 tháng cuối, chứ không cũng khó với Messi rồi (27,99% so với 24,72%). Lý do tôi nói ở đây được bắt đầu từ năm 2007. Năm đó Ronaldo bạc, Messi đồng, năm 2008 Ronaldo vàng, Messi bạc, và từ sau năm đó đến nay Ronaldo chưa thể vượt qua được Messi. Vậy nên nếu không dính phải chấn thương Messi hoàn toàn có thể đoạt bóng vàng…” Trong khi đó độc giả Khanh lại làm phép so sánh giữa hai ngôi sao: “Vậy là Ronaldo đã có 2 QBV ở 2 CLB khác nhau, điều Messi có thể không làm được.”

Các fan cũng dành lời chúc mừng tới ngôi sao của Real và ĐT BĐB, bạn đọc Hoàng Huy: “Mình ko phải là fan ai hết nhưng cả 3 người thì ai cũng đều xứng đáng cả. CR7 đã được thì chúng ta nên chúc mừng anh ấy. Nickname dungMU89 thì cho rằng: “Các bạn qua Zurich mà ý kiến, ở đấy toàn người có chuyên môn đấy. Hãy biết cám ơn vì được sinh ra cùng thời với những con người kiệt suất ở thời điểm hiện tại, hãy cám ơn đời vì được thấy họ thi đấu. Nhiều người muốn cũng không được đâu.”

Fan tranh cãi nảy lửa về QBV 2013 - 1

Ribery ngậm ngùi về 3

Bên cạnh những sự ủng hộ, Ronaldo cũng phải đón nhận không ít sự phản đối, bạn đọc Hà cho rằng: “Năm 2010, M10 còn có chức vô địch Liga, siêu cup TBN, cup nhà vua TBN, vua phá lưới C1, vua pha lưới Liga, cầu thủ hay nhất Liga. Năm nay CR7 chẳng có gì từ danh hiệu cá nhân cho đến tập thể nên người ta phản đối là đúng rồi.” Nicknam Football cùng chung quan điểm: “Ribery vô địch Buldesliga, vô địch cúp quốc gia Đức, vô địch cúp C1 châu âu, đoạt Siêu cúp Châu Âu, vô địch cúp thế giới các CLB, đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu âu 2013, Cầu thủ xuất sắc nhất Pháp 2013, Cầu thủ xuất sắc nhất Bundesliga 2013, cùng Pháp lách tới Brazil... chỉ về thứ 3. Ronaldo đoạt Cầu thủ xuất sắc nhất Laliga 2013, cầu thủ Bồ đào nha xuất sắc nhất, ghi 2 bàn trong trận gặp Thụy Điển (do thời gian được tính lùi lại) để giành vé vớt cho Bồ tới Brazil, hiện đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại La Liga, có đội ngũ PR chuyên nghiệp nhất, được ủng hộ tuyệt đối từ CLB và fan... và thế là đủ để anh đoạt QBV."

Bạn đọc Mạnh Dũng tiếp tục cho rằng Ronaldo không xứng đáng: “Trong năm qua CR7 làm được gì cho tập thể? Đó là con số 0 tròn trĩnh, không mang lại bất kỳ danh hiệu nào cho CLB. Ở cấp độ ĐTQG thì sao? Vai trò của CR7 trong 2 lượt trận play-off là không phải bàn cãi, tuy nhiên nhìn lại bản đấu của BĐN tại vòng loại thế nào? Nằm cùng bảng với Nga, Israel, Iceland... mà vẫn đi play-off. Trong 4 trận đấu chính thức với 2 đối thủ trực tiếp, CR7 mât hút, không 1 trận thắng. Còn với Real thì sao? Ở đấu trường La liga thì kém Barca của M10 đến 15 điểm, cúp quốc gia thì càng tồi tệ hơn mặc dù mở tỉ số, và nhận thẻ đỏ vì chơi xấu. Còn về thành tích cá nhân, ghi 69 bàn nhưng trong đó là chiếm bao nhiêu bàn thắng có giá trị? 69 bàn của Ronaldo ấn tượng về mặt tổng thể, nhưng 29 bàn (42%) trong số đó là vào lưới những đội mà Real đã dẫn trước; 17 bàn (25%) là khi Real hay BĐN đã vượt lên quá xa, với 2 bàn dẫn trước hoặc nhiều hơn. Ấy vậy mà…”

Fan tranh cãi nảy lửa về QBV 2013 - 2

FIFA bị chỉ trích

Không chỉ Ronaldo, Messi cũng chịu những lời phản đối vì giành vị trí thứ hai trong khi Ribery xếp thứ ba. Nicknam Fan CR7 so sánh: “Công bằng mà nói năm nay Messi không xứng đáng đứng trên Ribery, một quả bóng bạc quá thiếu thuyết phục.” Độc giả có tên Rossoneri tỏ ra tiếc nuối cho tiền vệ của Bayern: “Thành công như Ribery mà cũng không thể đoạt bóng vàng, không biết còn ai có thể cạnh tranh cùng với R7 & M10 nữa. Đúng là sức mạnh truyền thông bây giờ quá lớn, ngày xưa mỗi năm có biết bao cái tên cạnh tranh quyết liệt: Ro béo, Ro vẩu, Rivaldo, Zidane, Sheva, Figo, Kaka... Bây giờ chỉ có R7 & M10 cùng với phần còn lại của thế giới, thật là nhàm chán. Cũng tội cho Ribery & Sneider. Xưa Figo & Sheva chỉ cần 1 chức VĐQG, Kaka chỉ cần C1 là đủ ăn bóng vàng, giờ phải cần nhiều fan & tầm ảnh hưởng nữa.”

FIFA, cơ quan trao giải cũng không nằm ngoài vùng tranh cãi, độc giả Dân chỉ trích Sepp Blatter: “Rõ ràng năm nay CR7 chỉ xứng đáng về 3. Thực tế nhìn tỷ lệ bầu chọn cũng sẽ thấy nếu không có “bố già” Blatter giúp CR7 thì CR7 về 3 chắc luôn rồi”. Bạn đọc Linh gay gắt trước quyết định lùi ngày chốt phiếu bầu của FIFA: “QBV tệ nhất trong lịch sử trao giải, chốt lịch bình chọn rồi phải dời ngày lại, FIFA quá lố bịch. Năm nay cả 3 chẳng có ai nổi bật, chẳng có ai xứng đáng với QBV.”

Độc giả Công Chi cũng phản ứng trước cách làm của FIFA: “Cùng điểm lại các QBV trước đây sẽ biết ngay: QBV 2009: Messi số 1 với 473 điểm, Ronaldo 233 điểm số 2, 2010 - Messi số 1, Ronaldo không có trong top 3, 2011 - Messi số 1 với 47,8%, CR7 số 2 với 21,6%, QBV - Messi số 1 với 41,6%, Ronaldo số 2 với 23,6%, 2013 - mọi người đều biết rồi. Messi chấn thương mà Ro chỉ nhỉnh hơn được chút xíu nhờ Blatter kéo dài thời gian bỏ phiếu một cách trắng trợn. Messi hoàn toàn xứng đáng với các QBV đã giành được, năm nay Ro chỉ xứng đáng 50% thôi, 100% xứng đáng hơn phải là Ribery mới đúng.”

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo PL (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Quả bóng vàng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN
Gửi Góp ý