Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Uzbekistan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Iraq vs U23 Việt Nam
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Wolverhampton Wanderers vs Luton Town
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Newcastle United vs Sheffield United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Fan Barca, Real không ngừng tranh cãi

Dư âm của trận "Siêu kinh điển" vẫn tiếp tục được làm nóng bởi các CĐV.

Vấn đề gây tranh cãi lớn nhất sau trận "Siêu kinh điển" nằm ở những quyết định của trọng tài điều khiển trận đấu, ông Alberto Undiano. Tiểu biểu là tình huống Adriano để bóng chạm tay trong vòng cấm phút 44 và cú ngã của Ronaldo sau khi có tác động từ Mascherano – thời điểm Real bị Barca dẫn 0-1. Với các CĐV Real, họ cho rằng nếu Undiano cho Real hưởng penalty thì mọi chuyện có lẽ đã khác.

Độc giả Quốc ở hòm thư quangquoc90@... bày tỏ quan điểm: “Những ai xem cả 90 phút có thể thấy rõ sự thiên vị của trọng tài dành cho Barca. Real phạm lỗi tì người cũng bị thẻ trong khi đó bên Barca phạm lỗi nguy hiểm mà ông trọng tài dửng dưng như không, cho đá tiếp. Trận Siêu kinh điển đã bị phá hỏng vì trọng tài. Ban tổ chức cần xem xét lại”. Độc giả Minh Chung, hòm thư hoangminhchung@... nói đầy ẩn ý: “Hiệp 1 là của Barca. Họ chơi nhỉnh hơn, có bàn thắng còn hiệp 2 là của trọng tài. Real chỉ có 2 phút bù giờ thôi. Nhìn chung, trận đấu thiếu đi sự cân bằng cần thiết dù vẫn biết đội chủ nhà bao giờ cũng nhận ưu ái. Thôi thì Real đành cắn răng chịu, chờ lượt về phục thù”.

Độc giả tự nhận là fan cuồng Real ở hòm thư harry.xuanphu@... tiếp tục chỉ trích dữ dội trọng tài chính: “Nghe nói đây là trọng tài uy tín nhất La Liga. Thật buồn cười”. Độc giả Đình Quyến, hòm thư quyennd8586@... nói một cách chung chung về công tác trọng tài: “Bóng đá là môn thể thao vua được rất nhiều người trên thế giới hâm mộ và thần tượng những ngôi sao của mình. Và họ luôn dõi theo thần tượng của mình thi đấu nhưng một vài yếu tố mà đặc biệt là người cầm còi, người mà sự cần thiết của họ trên sân là mang lại sự công bằng cho cả đôi bên. Nhưng họ lại là những người làm chưa tốt điều đó làm cho trận đấu trở nên nhàm chán và gây ức chế cho người hâm mộ. Thật đáng buồn!!!!”.

Fan Barca, Real không ngừng tranh cãi - 1

Ronaldo tức giận vì không được thổi penalty

Các CĐV Barca lập tức phản pháo. Độc giả Thái ở hòm mail damthai00@... cười lại: “Xem lại những pha chặt chém "triệt hạ" của Ramos và Pepe xem trọng tài xử thế nào. Real có lúc được lợi thế thì Barca cũng thế chứ. Không thể đổ lỗi hoàn toàn thất bại này cho trọng tài được”. Độc giả Trung Văn, hòm thư kivattinhyeu23@... nói: “Thắng thì cười, thua thì đổ cho trọng tài. Real phải thừa nhận là đá kém hơn. Từ thời Mourinho tới giờ, sao không thay đổi tính xấu ấy đi. Đến Ancelotti cũng gào lên. Sẽ không thể tiến bộ được. La Liga sẽ vẫn bám gót Barca thôi. C1 ư? Càng không có cửa”.

Bạn Huấn Trần Gia, hòm mail trangiahuan@songthu... đi sâu vào chuyên môn và khẳng định rằng Real thua là xứng đáng: “Real thua từ cái đầu đá bóng. Ramos chưa vào đã tính triệt hạ đối thủ. Pepe cũng vậy. Marcelo thì đúng là quá máu ăn thua và không xứng đáng mang băng đội trưởng khi R4 ra sân. Chán nhất Bale. Anh ta thực sự đá bóng rất tối. Bale hãy học cách đá Liga đi, đừng mang trái tim của chuột và sức khỏe của bò ra mà chạy. Barca vẫn bậc thầy giữ bóng và ban bật. Real có mỗi Modric đá ổn định”. Bạn Tĩnh, hòm mail sinhvienngheo33@... bày tỏ: “Real được hưởng lợi từ trọng tài nhiều quen rồi. Giờ bất lợi chút là kêu ầm ĩ. Quá nản”.

Một số CĐV trung lập một mặt khen ngợi HLV Martino của Barca, tân binh Neymar trong khi chê trách Ancelotti vì quá mê muội và đặc biệt là nỗi thất vọng mang tên Bale. Độc giả Cường Cao, hòm thư caocuongnguyen83@... phân tích khá tỉ mỉ: “Phải nói HLV của Barca khá lọc lõi. Ông sử dụng Fabregas đa năng bên cạnh Messi và Neymar chứ không phải Sanchez hoặc Pedro ngay từ đầu. Cách thay người, đảo chiến thuật trong hiệp 2 cũng rất hợp với thực tế. Chiến thắng này nhìn thì tưởng là sự tỏa sáng cá nhân nhưng thực chất, có dấu ấn rất lớn của HLV. Còn Ancelotti lại quá ảo tưởng về Bale. Xếp đội hình cũng chẳng ra sao. Hiệp 1 thấy Ronaldo, Di Maria và Bale loạn cả vị trí lên”.

Fan Barca, Real không ngừng tranh cãi - 2

Barca chơi ấn tượng hơn Real

Độc giả Hoàng Minh, hòm mail vuhoangminh@... hết lời khen Neymar: “Neymar đang dần chứng tỏ đẳng cấp thượng thặng ở Barca. Dù xem Neymar ở Brazil vẫn thích hơn. Nhìn Neymar vê bóng mê hồn. Ở Barca thời gian qua, Neymar có khi nổi hơn cả Messi. Real không mua được Neymar thật là đáng tiếc. Đi mua cái ông Bale kia. Giá thì toàn giá ảo. Chân cẳng thì lủng lẳng. Đẳng cấp chẳng có gì, có cái chạy nhanh nhưng giờ không chạy được. Real vẫn chỉ trông mong vào mỗi Ronaldo. Mà sao Isco không thấy đâu vậy. Có Isco chắc đã khác”.

Độc giả Thành, hòm mail boy_birainlove@... dường như chưa thực sự hài lòng với những gì cầu thủ hai đội thể hiện: “Trận đấu này không có cái không khí căng thẳng như hồi Mou và Pep. Hai bên đá nhàn nhã quá. Barca thì chuyền qua chuyền lại vẫn thế. Real thì quá dở về chiến thuật. Thất vọng ông Ancelotti vì quá cẩn thận. Real không còn được như thời Mou, đó là phản công sắc sảo. Về trọng tài, 2 tình huống không thổi pen của ông ta cũng không ai trách được đâu, 50/50 mà nói chung trọng tài hơi thiên vị Barca một chút vì cũng có nhiều tình huống cầu thủ Barca chơi xấu mà không thổi. Cả trận chỉ được tình huống Sanchez là đẳng cấp còn lại không có gì đáng nói. Neymar ghi bàn sút may mắn đâp chân hậu vệ. Trận này CR7 đá nhỉnh hơn M10”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Quang (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Barca - Real: Hận thù trăm năm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN