Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Arsenal vs Coventry City
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Coventry City - COV Coventry City
-
Hull City vs Manchester United
Logo Hull City - HUL Hull City
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Everton vs Crystal Palace
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Brentford vs Tottenham Hotspur
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brighton & Hove Albion vs Aston Villa
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Manchester City vs Bournemouth
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Bournemouth - BOU Bournemouth
-
Newcastle United vs Liverpool
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Chelsea
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Celta de Vigo vs Osasuna
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Crystal Palace vs Manchester City
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Liverpool vs Nottingham Forest
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Chelsea vs Brighton & Hove Albion
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Manchester United vs Ipswich Town
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-

Fabregas - Mourinho: Gạt thù hận, vì lợi chung

Cùng chung chiến tuyến, Cesc và Mou sẽ phải quên đi những hiềm khích trong quá khứ.

Sau 3 mùa giải chơi cho Barca, Fabregas đã phải ra đi do không đáp ứng được yêu cầu của gã khổng lồ xứ Catalunya. Bến đỗ tiếp theo của Fabregas là Chelsea của Mourinho, đội bóng đang rất quyết tâm tăng cường lực lượng sau một mùa giải trắng tay. Cesc trở lại nước Anh, nơi anh từng có những năm tháng thi đấu thành công trong màu áo của Arsenal, nhưng lần này là ở một đội bóng khác rất giàu tham vọng và được dẫn dắt bởi vị HLV có rất nhiều ân oán với anh trong quá khứ.

Mối thù “Siêu kinh điển”

Hè năm 2011, Fabregas đã trở lại CLB cũ Barca sau 8 năm chơi cho Arsenal. Trận đầu tiên của Cesc sau khi trở lại “đất mẹ” chính là trận lượt về Siêu Cúp TBN giữa Barca và Real diễn ra trên sân Nou Camp (Barca thắng 3-2 sau khi hòa 2-2 ở lượt đi). F4 đã được vào sân ở phút 82 thay cho Pedro sau khi Benzema gỡ hòa 2-2 cho Real (đến phút 88, Messi ấn định tỉ số 3-2).

Đó là trận đấu diễn ra cực kì căng thẳng với rất nhiều pha phạm lỗi ác ý của cầu thủ 2 bên. Đặc biệt, đến phút 93 Fabregas đã trở thành nạn nhân khi bị Marcelo cố tình chơi xấu với pha phạm lỗi ác ý và đổ gục xuống sân (Marcelo sau đó phải nhận thẻ đỏ). Tranh thủ lúc Cesc còn nằm trên sân đầy đau đớn, Mourinho đã tiến đến và dành cho F4 một cái gầm giày vào đầu. Tất nhiên, đó là tình huống diễn ra rất nhanh và không mấy ai phát hiện, nhưng camera đã kịp ghi lại khoảnh khắc xấu chơi của “Người đặc biệt”.

Fabregas - Mourinho: Gạt thù hận, vì lợi chung - 1

Ngày 18/8/2011, Mourinho từng giẫm lên đầu Fabregas ở trận Siêu kinh điển giữa Barca và Real

Sau trận “Siêu kinh điển” vào ngày 18/8/2011, giữa Mourinho và Fabregas tiếp tục có thêm va chạm bằng những màn khẩu chiến. 12/2011, sau khi Mou lên tiếng chê bai chức vô địch tại Fifa Club World Cup của Barca, Cesc lập tức phản bác “Chúng tôi đang chơi tốt và điều đó sẽ khiến đối thủ phải ngậm miệng, nhưng có lẽ chúng tôi cũng chẳng cần quan tâm đến điều đó”. Ở mùa giải 2012/13, Mr Special tuyên bố sự có mặt của ông phá vỡ sự thống trị của Barca, F4 cũng không vừa khi châm chọc: “Phá vỡ sự thống trị gì mà kém Barca tới 15 điểm”. Ngoài ra, hồi còn thi đấu cho Arsenal, Cesc cũng từng có những vụ va chạm với Chelsea của Mourinho (nhiệm kì 1 tại Stamford Bridge).

Gạt thù hận, vì lợi ích chung

Giữa Fabregas và Mourinho từng có không ít khúc mắc, nhưng từ mùa giải tới họ sẽ đi cùng một con thuyền. Người đặc biệt đóng vai trò thuyền trưởng, còn tiền vệ người Tây Ban Nha được kì vọng sẽ giúp Chelsea cải thiện sức mạnh sau một mùa giải trắng tay. Vì thế, họ sẽ phải bắt tay, gạt bỏ mọi ân oán cá nhân vì lợi ích chung của đội bóng và cũng vì chính sự nghiệp của họ, giống như câu châm ngôn đầy hình ảnh “nước nổi thì thuyền nổi”.

Thực tế, Mou đang rất cần mẫu tiền vệ như Fabregas (có kĩ thuật, cầm trịch trận đấu, dứt điểm tốt và có thể chơi nhiều vị trí) để bù lại sự ra đi của Lampard. Chính việc Lampard đã cao tuổi và không còn giữ được phong độ đỉnh cao ở mùa giải vừa qua là một nguyên nhân khiến Chelsea trắng tay. Vì thế, sự có mặt của F4 sẽ giúp Mourinho giải bài toán ở trung tuyến, nơi Chelsea không chiếm được ưu thế so với các đội bóng khác tại nước Anh như Man City, Liverpool hay Arsenal.

Fabregas - Mourinho: Gạt thù hận, vì lợi chung - 2

Sự có mặt của Fabregas được kì vọng sẽ giúp Chelsea của Mourinho giành các danh hiệu sau một mùa giải trắng tay

Về phần Fabregas, 3 năm trở lại Barca không đáp ứng được sự kì vọng nên việc anh ra đi cũng là điều dễ hiểu. Mẫu cầu thủ tài năng như Cesc cần phải có được vị trí chính thức, nhưng tại Nou Camp cũng như ĐT Tây Ban Nha, anh vẫn chưa vượt qua được cái bóng của đàn anh Xavi (năm nay đã 34 tuổi). Ra đi để tiếp tục phát triển sự nghiệp, để chứng tỏ Barca đã không đánh giá hết khả năng của mình, Fabregas đã có một quyết định cần thiết, đúng thời điểm, cho dù quyết định này cũng giống như một canh bạc bởi ai cũng biết áp lực thành công tại Chelsea không kém gì Barca, đồng thời Mourinho nổi tiếng là vị HLV khó tính…

Fabregas khước từ MU vì bạn gái

Tờ Mundo Deportivo tiết lộ thông tin, Fabregas chọn Chelsea của Mourinho và khước từ MU, bởi bạn gái của anh, nàng WAG quyến rũ Daniella Semaan muốn sống ở London hơn là Manchester. Lý do Daniella Semaan muốn sống ở thủ đô nước Anh là bởi cô từng sống với chồng cũ ở đây, đồng thời Fabregas có sẵn căn biệt thử ở London.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thanh Vân ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN