Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Quảng Nam vs Thép Xanh Nam Định
Logo Quảng Nam - QNA Quảng Nam
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Đông Á Thanh Hóa vs Công An Hà Nội
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Hải Phòng vs Becamex Bình Dương
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Becamex Bình Dương - BBD Becamex Bình Dương
-
Sông Lam Nghệ An vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
TP Hồ Chí Minh vs Quy Nhơn Bình Định
Logo TP Hồ Chí Minh - HCM TP Hồ Chí Minh
-
Logo Quy Nhơn Bình Định - BIN Quy Nhơn Bình Định
-
Hà Nội vs Thể Công - Viettel
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
SHB Đà Nẵng vs Sông Lam Nghệ An
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Thể Công - Viettel vs TP Hồ Chí Minh
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo TP Hồ Chí Minh - HCM TP Hồ Chí Minh
-
Quy Nhơn Bình Định vs Hà Nội
Logo Quy Nhơn Bình Định - BIN Quy Nhơn Bình Định
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Thép Xanh Nam Định vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Becamex Bình Dương vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Becamex Bình Dương - BBD Becamex Bình Dương
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Quảng Nam
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Quảng Nam - QNA Quảng Nam
-
Công An Hà Nội vs Hải Phòng
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-

Euro 2012 sau lượt đầu tiên: Đậm và nhạt

Lượt trận đầu tiên vòng bảng Euro 2012 đã kết thúc với những dấu ấn khác nhau.

Ấn tượng ĐT Nga

Đội bóng để lại nhiều ấn tượng nhất sau lượt trận đầu tiên có lẽ là ĐT Nga. Chiến thắng trước CH Séc với tỷ số 4-1 khiến nhiều NHM đội bóng này cảm thấy ngây ngất và đê mê. Những ký ức đẹp tại Euro cách đây 4 năm lại hiện về và nó đang khiến cho những ai yêu mến đội bóng xứ sở Bạch dương có quyền hy vọng vào một cuộc hành trình trong mơ. Vẫn là những Arshavin, Pavlyuchenko, Kerzhakov, Izmailov, những trụ cột đã làm nên chiến công tại Euro 2008 và giờ họ lại tiếp tục tỏa sáng bằng tài năng và kinh nghiệm để đưa con tàu ĐT Nga hướng tới những vinh quang hứa hẹn còn nhiều hấp dẫn hơn trước.

Euro 2012 sau lượt đầu tiên: Đậm và nhạt - 1

ĐT Nga gây ấn tượng mạnh nhất sau lượt trận đầu tiên

Bất ngờ các đội cửa dưới

Không phải các ông lớn được đánh giá cao như Hà Lan, TBN, Đức, Bồ Đào Nha mà chính những đội bóng nhỏ hơn, bị đánh giá yếu hơn đang làm nên sự sôi động của Euro năm nay. Đan Mạch đã gây chấn động khi “thổi bay” Cơn lốc da cam Hà Lan với tỷ số 1-0 bằng một lối chơi của sự khoa học, chặt chẽ và phản công sắc bén. Croatia và Ai len đã cống hiến một trận đấu sôi động, giàu cảm xúc, nhiều bàn thắng và thể hiện được rõ tinh thần hết mình vì niềm tự hào dân tộc.

Ukraine chỉ có duy nhất một Shevchenko đã ở sườn dốc bên kia sự nghiệp đã chơi một trong những trận đấu hay nhất của họ trong nhiều năm qua để vượt qua Thụy Điển được đánh giá cao hơn và có một “Siêu Ibra” đang ở đỉnh cao phong độ. Đáng ngạc nhiên hơn, người mang về chiến thắng đó chính là “Sheva thần thánh” thuở nào với 1 cú đúp bằng đầu đáng nhớ. Ngay như trận Ba Lan với Hy Lạp tưởng như nhàm chán nhưng cũng đã mang đến cho NHM những phút giây kịch tính và khó lường với những điểm nhấn khó quên (2 chiếc thẻ đỏ và 1 quả penalty bị bỏ lỡ).

Nhạt nhòa các ông lớn

Hà Lan, Đức, Bồ Đào Nha, TBN, Anh, Pháp đều là những tên tuổi của bóng đá châu Âu nhưng qua lượt trận đầu tiên thì dấu ấn mà họ để lại là không mấy ấn tượng. Hà Lan thua bẽ mặt trước Đan Mạch trong một ngày mà các chân sút lừng danh như Van Persie, Robben, Sneijder vô duyên đến kỳ lạ. Trận thư hùng Đức – Bồ Đào Nha tưởng như hấp dẫn nhưng đã diễn ra khá nhạt nhẽo và không có nhiều điểm nhấn khi mà cả hai đội đều tỏ ra quá thận trọng và không phô diễn hết khả năng thực sự của mình. Đội ĐKVĐ Tây Ban Nha cũng đánh mất bản sắc tiqui-taca trước một Italia chơi rất hiệu quả cả trong phòng ngự lẫn tấn công. Cuộc đối đầu Anh – Pháp cũng diễn ra không hấp dẫn như mong đợi và để lại nhiều tiếng “thở dài” cho NHM.

Ngôi sao, anh ở đâu?

Ronaldo, Van Persie, Robben, Torres, Benzema, Balotelli, những cái tên rất được chờ đợi trước khi Euro diễn ra đều đã “lặn mất tăm” sau lượt đấu đầu tiên. Phong độ kém cỏi của họ cũng là nguyên nhân góp phần khiến cho thành tích của đội tuyển họ khoác áo không được như mong đợi. Vòng bảng sẽ chỉ còn tối đa 2 trận nữa để cho những ngôi sao đó kịp thời tỏa sáng để mang về chiến thắng cho đội nhà. Nhưng cũng không loại trừ khả năng sẽ có kha khá những ngôi sao bị liệt vào danh sách những ông “sao xịt” và để lại sự thất vọng tràn trề nơi NHM.

Euro 2012 sau lượt đầu tiên: Đậm và nhạt - 2

Công tác trọng tài đang có nhiều sai sót

Những sai sót của trọng tài

Vấn đề nổi cộm sau lượt trận đầu tiên vòng bảng Euro 2012 năm nay là công tác trọng tài. Đã có khá nhiều sai sót của các trọng tài mắc phải dẫn đến những phản ứng không hay trong dư luận. Ở bảng A, trận khai mạc giữa Ba Lan và Hy Lạp, trọng tài đã quá nặng tay khi rút thẻ vàng thứ 2 đuổi Papastathopoulos. Ở bảng B, trận Hà Lan gặp Đan Mạch, trọng tài đã từ chối ít nhất 2 quả 11m cho đội bóng áo Da cam góp phần khiến Hà Lan trắng tay ngày đầu ra quân. Ở bảng C, trận Ai Len gặp Croatia, trọng tài đã công nhận bàn thắng của Croatia trong một tình huống gây nhiều tranh cãi (việt vị). Đó là 3 ví dụ điển hình nhất cho thấy công tác trọng tài năm nay đang gặp nhiều vấn đề và NHM chỉ còn biết hy vọng tình hình này sẽ được cải thiện trong thời gian tới để góp phần vào một kỳ Euro thành công cho 2 nước đồng chủ nhà Ba Lan và Ukraine.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Duy Nguyễn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN