Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Partizan vs Dynamo Kyiv
Logo Partizan - PAR Partizan
-
Logo Dynamo Kyiv - DYN Dynamo Kyiv
-
Fenerbahçe vs Lugano
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Lugano - LUG Lugano
-

ĐT Pháp: Không “số 10”, không sao?

Sẽ có sự thay đổi chiến thuật ở trận đấu gặp Ukraine nhưng không phải vì HLV Blanc gượng ép đi tìm “số 10” cho tuyển Pháp.

Sau trận hòa 1-1 với Anh, báo giới Pháp cho rằng HLV Blanc đã khá nhút nhát. Cụ thể thì để hướng tới chiến thắng, Les Bleus cần phải có sự mạo hiểm bởi thực lực của họ đủ để tạo ra những đột biến. Tuy nhiên nhìn một cách thấu đáo, cách làm của Blanc không sai và cũng chẳng nhút nhát. Thứ nhất, ĐT Anh là đối thủ trực tiếp ở bảng D - mọi sai lầm có thể đẩy Pháp vào tình thế khó khăn. Thứ hai, việc con bài quan trọng M’Vila chấn thương đã lấy đi của “Ngài tổng thống” (biệt danh của Blanc) không ít toan tính. Quan trọng hơn hết, nỗi lo lớn nhất chính là hàng thủ đã tạm xua tan khi bộ đôi trung vệ Mexes – Rami tỉnh táo và chắc chắn.

Trở về bản ngã?

Bản ngã được hiểu nôm na là cái làm nên tính cách riêng biệt của mỗi người. Với tuyển Pháp, trước người Anh, họ vẫn thể hiện lối chơi ban ngắn quen thuộc thế nhưng tính hiệu quả chưa như mong muốn. Vì thế sự trở lại của tiền vệ M’Vila trong cuộc đối đầu với đội đồng chủ nhà Ukraine sẽ là yếu tố để “những chú gà trống gô-loa” tìm thấy sức mạnh đích thực của mình. Được biết ngôi sao của Rennes đã hoàn toàn bình phục chấn thương mắt cá chân và sẵn sàng xung trận.

ĐT Pháp: Không “số 10”, không sao? - 1

Chiến binh M'Vila đã trở lại

Tờ Sport.fr phân tích, có M’Vila, Blanc chẳng những có bộ khung ưng ý nhất mà còn thoải mái xoay chuyển chiến thuật tùy theo tình hình. Nghĩa là Alou Diarra phải nhường lại suất đá chính cho M’Vila, mẫu tiền vệ có khả năng đánh chặn tuyệt vời. Thực ra, Diarra từ trận giao hữu với Estonia và cả trận gặp tuyển Anh đều chơi khá tốt nhưng trong mắt Blanc, M’Vila mới là sự hoàn hảo – vì M’Vila thu hồi bóng, bọc lót, rồi chuyền dài đạt hiệu quả cao.

Nếu “tiếc Diarra”, HLV Blanc có thể trở về với sơ đồ 4-2-3-1. Và khi đó, một cầu thủ tấn công ở phía trên sẽ phải chấp nhận mất suất. Người xứng đáng bị gạt ra không ai khác là Malouda, vốn chơi hoàn toàn mờ nhạt trước ĐT Anh. Vì Cabaye thể hiện phong độ quá ấn tượng nên không loại trừ khả năng, anh sẽ được đẩy lên đá hộ công cho Benzema. Đáng chú ý là cầu thủ gốc Việt này sút xa cực tốt – một giải pháp cần khi Pháp tấn công bế tắc. Như vậy với 2 tiền vệ phòng ngự, hàng thủ càng được bao bọc an toàn hơn.

ĐT Pháp: Không “số 10”, không sao? - 2

Blanc sẽ có nhiều toan tính hơn

Ở giai đoạn vòng loại, Blanc từng sử dụng Nasri trong vai trò dẫn dắt lối chơi khá tốt. Và nên chăng khi cầu thủ của Man City vừa có màn trình diễn ấn tượng trước tuyển Anh, kết cấu: Nasri bó vào trong, Benzema dạt cánh để Giroud đá trung phong còn M’Vila – Cabaye sát cánh thấp nhất nơi hàng tiền vệ, cũng đầy hứa hẹn. Theo phương án này, sự sáng tạo trong cách tấn công của Les Bleus sẽ rất cao.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Thịnh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN