Đấu cúp châu Á, thủ môn Việt Nam gãy tay sợ hãi

Thủ môn Trần Nguyên Mạnh đã phải đón nhận tin dữ trong ngày SLNA của anh ra quân tưng bừng ở lượt trận mở màn vòng bảng AFC Cup 2018 khi chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa sẽ đến Tết Nguyên đán Mậu Tuất.

Phút 17 trận đấu mở màn bảng H AFC Cup (cúp C2 châu Á) 2018, SLNA phải làm khách trên sân Jalang Beshar ở Kallang (Singapore) của Tampines Rovers, trong một pha lao ra định ngăn cản đường treo bóng của Fahrudin Mustafic, thủ môn Trần Nguyên Mạnh của đội khách đã dính chấn thương rất nặng.

Đấu cúp châu Á, thủ môn Việt Nam gãy tay sợ hãi - 1

Các nhân viên y tế cố gắng sơ cứu cho thủ thành Nguyên Mạnh

Cựu "người gác đền" của ĐT Việt Nam đã lao ra bắt hụt bóng và đã lỡ trớn khiến anh mất thăng bằng và đập tay trái xuống mặt sân. Việc tiếp đất không tốt khiến tay trái của Nguyên Mạnh chống xuống đất chới với và bị gãy gập, còn SLNA thoát một bàn thua khi Afiq Yunos móc bóng volley dội xà ngang ngay sau đó.

Ngay lập tức, Nguyên Mạnh được đội ngũ y tế chăm sóc. Nhưng sau đó, "người gác đền" mang áo số 1 của đội bóng xứ Nghệ đã không thể tiếp tục thi đấu và được thay ra bởi thủ môn dự bị Lê Văn Hùng ở phút 23.

Đấu cúp châu Á, thủ môn Việt Nam gãy tay sợ hãi - 2

Nguyên Mạnh từng nhiều lần được vinh dự khoác áo ĐT Việt Nam

Kết thúc trận đấu, dù SLNA thắng Tampines Rovers 2-0 nhưng với chấn thương này, nhiều khả năng Nguyên Mạnh sẽ lỡ giai đoạn lượt đi V-League 2018 và có lẽ, anh và gia đình mình sẽ đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất đang đến rất gần có phần kém vui.

Tampines Rovers - SLNA: Tuyệt phẩm sút xa, mở hội đất khách

(Lượt đầu tiên bảng H AFC Cup) SLNA cho thấy tham vọng to lớn của họ ở cúp châu Á năm nay.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đăng Đức - Tuấn Hải ([Tên nguồn])
V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN