Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Liverpool vs Barnsley
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Barnsley - BAR Barnsley
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

Có 1 “World Cup” đặc biệt của người vô gia cư Brazil

Dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, con người đều dành một tình yêu đặc biệt với bóng đá và bằng nhiều cách khác nhau người ta thể sự đam mê cháy bóng của mình với trái bóng tròn.

Dùng từ “World Cup” cho sang đấy thôi chứ đây là tên của một giải đấu không chuyên có sự tham gia của 15.000 người lao động nghèo sống tập trung trong khu vực chật hẹp của bang Sao Paulo, nằm chỉ cách SVĐ trung tâm Arena Corinthians 3 km.

Nếu đứng từ khu vực này nhìn xuống phong cảnh hết sức tuyệt vời vì từ xa xa bạn có thể nhận ra sự hoành tráng, xa hoa của SVĐ Arena Corinthians, nơi diễn ra trận khai mạc World Cup 2014. Còn ngay dưới chân bạn thì sao? Khu vực này gồm 5.000 lều, trại tạm bợ bằng gỗ hoặc nhựa đan kín trong một khu vực chật hẹp trên một đỉnh đồi.

Những lều bạt này được người lao động vô gia cư lập nên cách đây chừng một tháng nhằm kêu gọi chính phủ Brazil đầu tư xây dựng các khu nhà ở xã hội cho đối tượng nghèo.

Có 1 “World Cup” đặc biệt của người vô gia cư Brazil - 1

Khu trại tự phát của những lao động vô gia cư ở Sao Paulo

Không điện, không nước sạch để sinh hoạt đó là tình trạng chung của khu trại tự phát này. Trên một bãi đất trống không lấy gì làm rộng rãi lắm, người ta vẫn cố gắng tổ chức một giải đấu bóng đá mà đối tượng tham gia là những người lao động nghèo. Mọi người xúm lại để theo dõi một trận đấu đang diễn ra. Những tiếng hò reo, huýt sáo, la ó vang động cả một vùng chẳng khác không khí lễ hội đường phố là mấy. Để khích động tinh thần hai đội, một người còn dùng loa phóng thanh làm nóng đám đông.

Mỗi đội tham gia đại diện cho một thành phần ngành nghề khác nhau từ những người tài xế xe buýt, công nhân dọn vệ sinh, thậm chí cả giáo viên…Họ là những người lao động nhập cư bị dồn về khu vực phía Đông Sao Paulo này vì không đủ thu nhập để trả tiền thuê nhà vốn tăng chóng mặt thời gian gần đây do tốc độ đô thị hóa gia tăng.

"Chúng tôi muốn chứng tỏ một điều là chúng tôi không tẩy chay World Cup, nhưng phản đối cách FIFA qua mặt luật pháp của quốc gia này để chỉ đạo việc tổ chức”, anh Joshua Rocha, một người ủng hộ cho phong trào đòi quyền lợi cho người lao động vô gia cư phát biểu.

Đội bóng giành chức VĐ sẽ được tặng chiếc Cup mang tên "Copa do Povo" (Cup của Nhân dân). Phần thưởng cho đội VĐ cũng không lớn chỉ là tượng trưng nhưng ai nấy đều hăng hái vì mọi người có cùng chung một niềm đam mê với trái bóng tròn.

“Những yêu cầu của chúng tôi đang được đáp ứng. Hội đồng thành phố đã bắt đầu nhượng bộ và hứa sẽ mua đất và bỏ phiếu thành lập quỹ vào tuần tới để khởi động việc xây dựng các khu nhà ở xã hội”, một người mất việc có tên Gilson chia sẻ.

"Tôi tin rằng điều tốt đẹp nhất sẽ đến với chúng tôi. Mọi việc vẫn chỉ mới được đề cập tới trên những phát ngôn nhưng chúng tôi còn có cách nào ngoài việc tin điều đó", anh thanh niên này nói tiếp.

“Họ nói rằng bản vẽ thiết kế các khu tái định cư đã được phê duyệt, nhưng câu hỏi đặt ra là chúng tôi còn nhìn SVĐ Corinthians Arena từ trên đỉnh đồi này trong thời gian bao lâu nữa?” Gilson tuyên bố.

“Bất chấp những khó khăn về vật chất hiện tại. Chúng tôi vẫn sẽ ngồi trước TV để theo dõi truyền hình trực tiếp tất cả các trận đấu của ĐT Brazil. Dù chúng tôi đang gặp hoàn cảnh khó khăn nhưng chúng tôi vẫn là những người Brazil yêu mến trái bóng tròn", một cậu bé mặc một chiếc áo CLB Corinthians đã cũ màu chia sẻ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nguyễn Tùng (Theo 20minutes) ([Tên nguồn])
Bên lề World Cup từ Brazil Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN