Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Manchester City vs Wolverhampton Wanderers 04/05/24 - Trực tiếp
Logo Manchester City - MCI Manchester City
1
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
0
Girona vs Barcelona 04/05/24 - Trực tiếp
Logo Girona - GIR Girona
1
Logo Barcelona - BAR Barcelona
1
Metz vs Rennes 05/05/24 - Trực tiếp
Logo Metz - MET Metz
0
Logo Rennes - REN Rennes
0
Brest vs Nantes
Logo Brest - BRE Brest
-
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Mallorca vs Atlético Madrid
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Logo Atlético Madrid - ATM Atlético Madrid
-
Thể Công - Viettel vs LPBank Hoàng Anh Gia Lai
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo LPBank Hoàng Anh Gia Lai - HGL LPBank Hoàng Anh Gia Lai
-
Chelsea vs West Ham United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Brighton & Hove Albion vs Aston Villa
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Empoli vs Frosinone
Logo Empoli - EMP Empoli
-
Logo Frosinone - FRO Frosinone
-
Union Berlin vs Bochum
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Logo Bochum - BOC Bochum
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Heidenheim vs Mainz 05
Logo Heidenheim - HDH Heidenheim
-
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Udinese vs Napoli
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Crystal Palace vs Manchester United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
PSG vs Borussia Dortmund
Logo PSG - PSG PSG
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Quảng Nam vs Công An Hà Nội
Logo Quảng Nam - QNA Quảng Nam
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
MerryLand Quy Nhơn Bình Định vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo MerryLand Quy Nhơn Bình Định - BIN MerryLand Quy Nhơn Bình Định
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Khánh Hòa vs Hải Phòng
Logo Khánh Hòa - SAM Khánh Hòa
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Thép Xanh Nam Định vs Becamex Bình Dương
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Becamex Bình Dương - BBD Becamex Bình Dương
-
TP Hồ Chí Minh vs Đông Á Thanh Hóa
Logo TP Hồ Chí Minh - HCM TP Hồ Chí Minh
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Real Madrid vs Bayern Munich
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
LPBank Hoàng Anh Gia Lai vs Sông Lam Nghệ An
Logo LPBank Hoàng Anh Gia Lai - HGL LPBank Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hà Nội vs Thể Công - Viettel
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-

Chuyện hot girl Phạm Hoàng Quỳnh gửi con đi đá bóng

Từng là hot girl của đội tuyển nữ Việt Nam, sau khoảng hai năm nghỉ thi đấu để kết hôn và sinh con, Phạm Hoàng Quỳnh đã trở lại với bóng đá.

Cô cho biết mình từng nghĩ tới một công việc khác nhưng đam mê với trái bóng tròn đã thôi thúc cô tiếp tục chạy trên sân cỏ.

Quỳnh phải xa con gái để tập luyện tại Hà Nam

Quỳnh phải xa con gái để tập luyện tại Hà Nam

Gửi con để đi đá bóng

Phạm Hoàng Quỳnh là cái tên từng được mến mộ trong làng bóng đá nữ Việt Nam cách đây vài năm. Cô gái quê Đông Triều, Quảng Ninh theo như đánh giá của HLV Mai Đức Chung có lối chơi kỹ thuật, thông minh và cá tính nên thường xuyên có mặt trong đội hình chính tuyển Việt Nam. Ngoài tài năng, cô còn sở hữu gương mặt khả ái, nước da trắng ngần, được mệnh danh hot girl của đội tuyển.

Trong lúc sự nghiệp đang lên, cô gây bất ngờ khi tuyên bố giải nghệ để kết hôn với tiền đạo Hồ Ngọc Thắng (khi ấy còn khoác áo SHB Đà Nẵng). Càng bất ngờ hơn khi sau khoảng 2 năm rời xa sân cỏ, khi đứa con đầu lòng mới hơn 1 tuổi, Quỳnh đã tái xuất. Cô đầu quân cho CLB Phong Phú Hà Nam để làm lại từ đầu với bóng đá chuyên nghiệp.

Chia sẻ về quyết định của mình, cựu tuyển thủ Việt Nam cho biết, cô nhận thấy mình còn đam mê và khát khao được chạy trên sân cỏ nên đã hạ quyết tâm tái xuất.

“Kể từ thời điểm chia tay bóng đá, tôi chưa lúc nào cảm thấy mình thực sự đã dứt được khỏi trái bóng tròn. Lúc nào cũng vậy, hình ảnh các trận đấu, các buổi tập, những chiến thắng và cả những thất bại cứ luẩn quẩn trong đầu tôi”, Quỳnh nói.

“Nhiều lần, chứng kiến đồng đội thi đấu, đồng đội bị đau, tôi cứ khóc tu tu vì thương. Rồi có lần, không hiểu ở đâu xuất hiện tin đồn tôi trở lại, khi con mới được vài tháng, thế là rất nhiều đồng nghiệp, bạn bè, người hâm mộ và cả các anh chị báo chí nhắn tin hỏi. Tôi biết mình vẫn được mọi người yêu mến. Những cảm xúc như vậy cứ tích lũy ngày này qua ngày khác, khiến tôi đưa ra quyết định trở lại”, Quỳnh bộc bạch.

Nữ cầu thủ sinh năm 1992 kể thêm, khi biết mình muốn nối lại sự nghiệp bóng đá, bố mẹ hai bên đều ủng hộ. Tuy nhiên, chồng cô lại phản đối.

“Anh ấy thực ra cũng là thương vợ, thương con, không muốn vợ vất vả, con phải xa mẹ nên không đồng ý để tôi tái xuất. Nhưng rồi dần dần thấy tôi quyết tâm nên cũng quay sang ủng hộ”, Quỳnh chia sẻ.

“Khi nghỉ bóng đá để lấy chồng rồi sinh con, tôi đã suy nghĩ kiếm một công việc khác để làm, vừa đảm bảo thu nhập vừa được ở gần chăm sóc con. Tuy nhiên, bóng đá giống như một phần cơ thể tôi, không từ bỏ được. Mọi quyết định trong cuộc sống đều không hoàn hảo nhưng tôi tự tin nói rằng mình không hối hận vì những gì mình đã lựa chọn. Nghỉ đá bóng để lo cho cuộc sống, rồi trở lại, cảm xúc có thể khác nhau nhưng tôi vẫn là tôi".

Còn về việc tại sao lại chọn CLB Phong Phú Hà Nam chứ không phải CLB Than Khoáng Sản Việt Nam - nơi cô trưởng thành, Quỳnh bảo mình muốn tìm kiếm cơ hội mới, thử thách mới nên đã chọn đội bóng vùng chiêm trũng.

Quyết tâm là vậy nhưng với một người mẹ trẻ, mới sinh con, việc phải xa con là điều không dễ dàng.

“Ngày đầu tiên lên đội, trao con cho bà mà tôi không dám ngoảnh mặt lại nhìn vì sợ không dứt ra được. Rồi những ngày tiếp theo, nỗi nhớ con cứ giằng xé. Ngoại trừ thời gian tập luyện, khi nào tôi cũng cảm thấy có gì đó trống trải, muốn ôm con vào lòng, được hít hà mùi thơm ở má con. Nhưng nhớ nhất là vào buổi tối, trước giờ đi ngủ, ở nhà thì hai mẹ con tíu tít, ở đội thì chỉ một mình. Đến đây, nước mắt cứ trào ra. Mỗi lúc như thế tôi lại mở điện thoại xem ảnh, video của con hoặc gọi về nhà để nhìn thấy con cho nguôi ngoai”, cầu thủ 28 tuổi bộc bạch.

Về phần con gái, Quỳnh chia sẻ, con rất ngoan khi ở với bà, ăn được ngủ được nên phát triển bình thường, hiếm khi bị ốm. “Có khi còn trộm vía hơn so với thời điểm ở với mẹ”, cô cười nói.

“Cũng may nhờ vậy mà tôi toàn tâm toàn ý cho việc tập luyện, chuẩn bị thi đấu. Mỗi tuần, CLB cho phép tôi về nhà thăm con một lần. Thấy mẹ về là bạn ấy mừng lắm, bi bô liên hồi”, cô nói với giọng đầy hạnh phúc.

Bà mẹ một con kể thêm, chồng cô hiện tại đã ra Bắc đầu quân cho đội Phú Thọ (đang thi đấu tại Giải hạng Nhất Quốc gia) nên cũng tranh thủ về thăm con thường xuyên hơn.

“Vì đặc thù công việc, hai vợ chồng tôi gần như không được gần nhau, về thăm con cũng so le. Anh ấy trêu bảo hai vợ chồng cứ như mặt trăng với mặt trời. Nhưng cũng may, thế đỡ phải cãi vã”, Quỳnh cười.

Nỗ lực tìm lại phong độ

Chồng và con gái nói chuyện với Hoàng Quỳnh qua ứng dụng messenger

Chồng và con gái nói chuyện với Hoàng Quỳnh qua ứng dụng messenger

Tái xuất sân cỏ sau khoảng 2 năm, lại mới trải qua sinh nở nên Quỳnh cho hay, vấn đề lớn với cô là nền tảng thể lực.

“Lúc đầu mới tập, tôi cảm thấy rất mệt vì mình phải bắt đầu từ vạch xuất phát. Cộng thêm việc tôi đã qua tuổi sung sức nhất nên gặp khá nhiều khó khăn, nhất là những bài tập nhồi thể lực. Nhưng tính tôi xưa nay vẫn vậy, đã quyết thì làm cho bằng được, không từ bỏ giữa chừng. Mỗi ngày cố gắng thêm một chút, nhìn các em trẻ để lấy thêm động lực. Tới nay, tôi cũng đã đạt khoảng 80% thể lực và phong độ trước mùa giải mới”.

HLV Phạm Văn Hải của CLB Phong Phú Hà Nam đánh giá rất cao thái độ chuyên nghiệp và ý chí của nữ học trò sinh năm 1992: “Quỳnh nghỉ hoàn toàn tới 2 năm nhưng khi trở lại em có bước tiến rất nhanh, sức khỏe hồi phục tốt. Điều này một phần nhờ nỗ lực của em. Quỳnh có thuận lợi là từng thi đấu cho đội tuyển quốc gia nên là bạn với nhiều cầu thủ Hà Nam như Tuyết Dung, Hồng Nhung nên dễ dàng hòa đồng hơn. Nếu tiếp tục đà này, tôi nghĩ không lâu nữa Quỳnh sẽ tìm lại phong độ cũng như nền tảng thể lực tốt nhất”.

Tâm sự thêm về cảm xúc khi chơi bóng dưới tâm thế của bà mẹ một con, Quỳnh nói rằng, nếu như trước đây cô chỉ cố gắng vì bản thân, vì sự nghiệp thì hiện nay cô phải cố gắng vì gia đình nhỏ của mình.

“Bố mẹ tôi tuy chẳng dư giả nhưng cũng không để con gái phải bận tâm nên ngày xưa tôi đi đá bóng sướng lắm, có phải lo nghĩ gì đâu. Nhưng giờ mình đã có gia đình riêng, trách nhiệm lớn hơn nên càng không được lơ là. Tôi muốn sau này con gái có thể tự hào về mẹ”, cô nói.

Phạm Hoàng Quỳnh khi còn khoác áo đội tuyển Việt Nam

Phạm Hoàng Quỳnh khi còn khoác áo đội tuyển Việt Nam

Khi được hỏi mục tiêu trong lần trở lại, Quỳnh đáp: “Tôi không dám nghĩ xa xôi, trước mắt tôi muốn tập luyện tốt để khi vào mùa giải sẽ được góp mặt trong đội hình chính. Vào đội hình chính rồi thì sẽ thi đấu hết mình, giúp đội giành được thứ hạng cao. Còn về đội tuyển, tôi tin nếu mình thể hiện tốt thì cánh cửa luôn rộng mở”.

Đem việc Quỳnh tiếp tục chạy theo trái bóng tròn trò chuyện với chồng cô - tiền đạo Hồ Ngọc Thắng, anh cho biết luôn dõi theo người bạn đời và cảm thấy mừng khi vợ không bị khớp khi tái xuất.

“Không phải ai cũng có dũng khí để trở lại như Quỳnh, vì thế tôi tôn trọng quyết định của cô ấy. Nói vậy nhưng vẫn lo, nhỡ nếu không bắt nhịp được, phải từ bỏ thì cô ấy sẽ rất buồn. May sao cô ấy đã làm rất tốt, bản thân tôi cũng không ngờ cô ấy lại mạnh mẽ đến vậy”.

Nguồn: [Link nguồn]

Đường cong ”bốc lửa” của nữ trọng tài Việt đang gây sốt

Hà Thị Phượng đang là cái tên gây sốt trong làng bóng đá Việt bởi vẻ bề ngoài nóng bỏng không kém cạnh người mẫu,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Hà ([Tên nguồn])
Đội tuyển nữ Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN