Chửi trọng tài, Ramos bị trừng phạt

Chiến thắng trước Celta tại Copa del Rey đã khiến Real trả một cái giá đắt.

Chỉ vì một phút nóng giận Ramos đã nhận một mức án cực nặng từ Ủy ban kỷ luật của LĐBĐ Tây Ban Nha. Sau khi thu thập những thông tin từ báo cáo của trọng tài chính và các trợ lý, Ủy ban kỷ luật đã quyết định treo giò hậu vệ của Real 5 trận, trong đó 1 trận bị phạt là do nhận thẻ đỏ và 4 trận còn lại là do Ramos đã có những lời lẽ không hay nhằm về phía trọng tài chính Ayza Gamez. Đó là tình huống xảy ra gần giữa hiệp 2, Ramos tranh bóng với Augusto và có pha cao chân với đối phương, trọng tài quyết định rút thẻ vàng thứ hai cho số 4, buộc anh phải rời sân.

Khá bực tức vì quyết định này, Ramos đã buông lời sỉ vả Gamez. Theo báo cáo từ vị trọng tài người Valencia này, Ramos đã nói câu “ông là một tên vô lại” (Eres un sinverguenza) tới 3 lần, đồng thời chửi thề “ông chơi chúng tôi” (llevas todo el puto día jodiéndonos). Chưa dừng lại ở đó, trên đường rời sân, tuyển thủ Tây Ban Nha còn có những lời lẽ nhằm về phía trợ lý “lúc nào cũng vậy, toàn những tên vô lại”. Theo luật, những hành vi lăng mạ, xúc phạm hay tấn công trọng tài sẽ bị treo giò từ 4 đến 12 trận và may cho Ramos là anh chỉ bị phạt tối thiểu.

Chửi trọng tài, Ramos bị trừng phạt - 1

Ramos bị treo giò 5 trận

Với án phạt vừa nhận, đội phó của Real sẽ vắng mặt ở các trận Osasuna, Valencia, Getafe tại Liga và 2 trận tại vòng tứ kết Copa del Rey. Trước đó, BLĐ Real đã có những kháng nghị về chiếc thẻ vàng đầu tiên của Ramos trong trận, tuy nhiên không thành công. Như vậy họ sẽ phải chấp nhận không có sự phục vụ của trụ cột ở hàng thủ trong 5 trận tới.

Trong khi đó ở một động thái khác, Casillas sau một thời gian dài im lặng, đã bắt đầu lên tiếng về việc bị đẩy lên ghế dự bị. Thủ thành đội trưởng của Real cho biết: “Tôi sẽ cố gắng tập luyện nhiều hơn nữa, thực sự nỗ lực để chứng mình Mourinho đã sai lầm. Mourinho không nói chuyện khi tôi chơi bóng và bây giờ cũng chẳng có lý do gì để làm như vậy. Tôi không cảm thấy có điều gì bất ổn. Đang có những thứ khác đi và tôi phải học cách để sống chung với nó. Đội bóng chơi tốt luôn là ưu tiên hàng đầu, không phải cá nhân tôi.”

Ngoài ra Casillas cũng chia sẻ về việc không nhận băng đội trưởng từ Ronaldo trong trận đấu với Sociedad: “Tôi không nhận nó bởi vì trong các trận đấu quốc tế, người bắt đầu trận đấu với chiếc băng đội trưởng nên là người đeo nó cho tới hết trận. Hơn nữa. Ronaldo cũng đang có phong độ rất tốt, trở thành động lực cho toàn đội. Đây là một điều tốt cho cậu ấy.”

 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo PL ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN