Chelsea – Newcastle: Thử thách The Blues
(23h30, ngày 25/8) Sẽ không dễ dàng để Chelsea có thể nở nụ cười trước Newcastle.
Về mặt thành tích, Chelsea đang khởi đầu tốt tại Premier League 2012/13 với 2 chiến thắng và tạm giành ngôi đầu BXH. Tuy nhiên đánh giá một cách khách quan, họ vẫn mang đến cho người hâm mộ cái cảm giác “lững lờ”. Các học trò HLV Di Matteo đã tấn công đẹp mắt, rực lửa mà ở đó, tân binh Eden Hazard chính là nguồn cảm hứng chủ đạo. “Một nửa sự thật vẫn là sự thật”, những gì hàng công Chelsea làm được chưa đủ để che lấp đi sai sót nơi tuyến dưới. Từ Cech tới Ivanovic, Terry, Ashley Cole – những chiến binh dạn dày kinh nghiệm và từng là bệ phóng đưa The Blues lên đỉnh châu Âu, đều đã chơi dưới đẳng cấp, đặc biệt ở trận gặp Reading (phải toát mồ hôi rượt đuổi tỷ số).
Hazard đang là niềm cảm hứng chủ đạo của Chelsea
Gặp Newcastle, Di Matteo hiểu rằng những sai lầm tương tự của các học trò có thể phải trả giá đắt. Đơn giản, “chích chòe” đang sở hữu bộ ba Ben Arfa, Demba Ba, Papiss Cisse. Mùa trước, Newcastle thành công nhờ những nhân tố chủ chốt này và mùa này cũng chẳng khác mấy. Dưới bàn tay của HLV Alan Pardew, Newcastle vẫn đang đi lên bằng sức mạnh sẵn có. Đó là chỉnh sửa những khiếm khuyết trong lối chơi, tạo ra bầu không khí tốt đẹp trong phòng thay đồ và xây dựng niềm tin cho các cầu thủ. Càng đáng nể phục hơn khi biết rằng cách đây mới hơn 2 năm, Newcastle còn đang thi đấu ở League Championship.
Như lời tiền vệ Ben Arfa nói trước vòng đấu: “Newcastle không sợ Chelsea”. Đã 4 trận đấu gần đây, Newcastle chưa từng nếm mùi thất bại khi hành quân tới sân Stamford Bridge (2 hòa, 1 thắng ở Premier League và 1 thắng ở League Cup). Ấn tượng nhất có lẽ là thắng lợi 2-0 ở lượt về Premier League mùa trước với hai tuyệt phẩm mê hồn của Papiss Cisse. Thông tin hai tiền vệ trung tâm Tiote-Cabaye đã hoàn toàn khỏe mạnh và sẵn sàng xung trận sẽ làm tăng thêm niềm tin cho các CĐV áo sọc đen-trắng trong chuyến đi tới Bắc London.
Newcastle sẽ là thử thách hạng nặng cho Chelsea
Newcastle không phải “tay mơ”, không “đơn giản” như Wigan hay Reading, tuy nhiên dù sao Chelsea vẫn nằm ở cửa trên. Nói gì đi chăng nữa, 6 điểm mà The Blues vừa giành được mang ý nghĩa rất quan trọng về cả thứ hạng lẫn động lực tinh thần. Đang trong quá trình xây dựng lối chơi hoàn toàn khác, thế nên thật khó để đòi hỏi sự hoàn hảo ngay lập tức. Có lẽ, Stamford Bridge đêm nay sẽ là một trận đấu hay, cống hiến…
HLV Alan Pardew thách thức Chelsea "Chelsea là nhà ĐKVĐ Champions League. Họ cũng đã mạnh lên rất nhiều so với năm ngoái. Hazard là một bản hợp đồng chất lượng và chúng tôi biết phải làm gì với cậu ấy. Sẽ không quá ngạc nhiên nếu một đội bóng như vậy giành chiến thắng nhưng tôi tin Newcastle vẫn có cơ hội giành chiến thắng. Chắc chắn rằng, so với năm ngoái, chúng tôi cũng đã mạnh lên rất nhiều. Tôi muốn các học trò sẽ lặp lại chiến thắng vang đội tại đây một lần nữa’’. Thống kê: Chiến thắng 2-0 tại Stamford Bridge vào ngày 2/5 là chiến thắng đầu tiên của Newcastle khi hành quân tới Chelsea kể từ năm 1986. Chiến thắng trước Chelsea ở mùa giải trước cũng là chiến thắng duy nhất của Newcastle trong 8 trận đối đầu với các đội bóng thành London (thắng 1, hòa 2 và thua 5). Trong đó có các trận thua đậm trước Tottenham (5-0) và Fulham (5-2). Chelsea đã không thể giữ sạch lưới trên sân nhà kể từ khi đánh bại Barcelona 1-0 hồi tháng Tư. Nếu ghi được 1 bàn thắng trong trận đấu này, trung vệ John Terry sẽ có bàn thắng thứ 50 trong màu áo của "The Blues." Thông tin lực lượng : Chelsea: David Luiz đau nhẹ Newcastle: Shola và Sammy Ameobi chấn thương. Coloccini đau nhẹ. |
Dự đoán: 3-2
Đội hình dự kiến:
Chelsea: Cech; Ivanovic, Luiz, Terry, Cole; Lampard, Mikel, Ramires; Hazard, Torres, Mata.
Newcastle: Krul; Simpson, Coloccini, S.Taylor, Santon; Ben Arfa, Tiote, Cabaye, Gutierrez; Ba, Cisse.