Chelsea – Milan: Diễn theo cảm hứng
(5h00, ngày 29/7) Vì những sự thay đổi quan trọng về nhân sự nên cả Chelsea và Milan lúc này chưa thể định được phong cách rõ ràng.
Chelsea: Mập mờ sexy
Cuối cùng, chủ tịch Abramovich cũng đã thỏa nguyện ước mơ cùng Chelsea lên đỉnh châu Âu ở mùa giải vừa qua. Có điều cái cách thầy trò Di Matteo giành chiến thắng lại gây ra nhiều luồng dư luận trái chiều, với một số người thì cho rằng The Blues quá “xấu xí”. Sự thật, kể từ ngày tới Stamford Bridge, Abramovich luôn nhắc tới cụm từ “bóng đá đẹp”. Và Hè này, mong muốn đó của tỷ phú người Nga càng trỗi dậy mạnh mẽ. Gần 70 triệu bảng đã được ông bỏ ra để nâng cấp đội hình cho Chelsea, mà những Hazard, Marin, Oscar đều được đánh giá cao về kĩ thuật cá nhân và có lối chơi mềm mại.
Tuy nhiên không thể ngay lập tức HLV Di Matteo có thể tạo ra diện mạo hoàn toàn mới cho Chelsea. Sau 3 trận đấu vừa qua (1 thắng, 1 hòa, 1 thua), những điểm sáng đã thấy, điểm tối cũng xuất hiện. Hazard hay Marin đều phần nào ghi điểm trong mắt Di Matteo và fan hâm mộ The Blues. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để họ có tiếng nói, có sự kết hợp tốt nhất cùng các đồng đội mới như Lampard, Ramirez… Tiếp tục quan sát, đánh giá là điều Di Matteo sẽ làm ở trận gặp Milan rạng sáng mai.
Chelsea còn nhiều việc cần làm
Milan: Gom góp những mảnh ghép
Mới tập trung trở lại ngày 09/7, Milan lập tức đón nhận thất bại ê chề tại TIM Cup. Lý do? Rất rõ ràng, họ gặp quá nhiều về sự xáo trộn lực lượng. Quyết định bán đi hai ngôi sao Thiago Silva và Ibrahimovic, cùng sự ra đi của hàng loạt cựu thần đã để lại những lỗ hổng quá lớn trong đội hình Rossoneri. Sự chờ đợi của các milanista về một vài bản hợp đồng mới vẫn đang khá mông lung (Milan gặp vấn đề về tài chính). Vì thế với HLV Allegri, chuyến du đấu Hè không phải để kiểm nghiệm tân binh như nhiều đội bóng khác mà xem Milan yếu ở đâu, vị trí nào cần tăng cường.
Milan cũng đã có chiến thắng đầu tiên Hè này. Thế nhưng những gì nhà cựu vô địch Serie A thể hiện trước Schalke quá khổ ải. Trong số các ngôi sao còn lại, chỉ có Robinho chơi đạt yêu cầu, còn Boateng hay Flamini khá mờ nhạt. Tín hiệu vui nhất chính là Emanuelson khi cầu thủ này với quyết tâm giành một suất đá chính mùa tới, đã ít nhiều mang đến sự khỏe khoắn cho tuyến giữa.
Robinho là ngôi sao sáng nhất của Milan lúc này
Diễn theo cảm hứng
Giữa Chelsea và Milan có một sự đối lập rất lớn trong vài tháng qua. Chelsea vô địch Champions League, Milan mất ngôi vương Serie A. Chelsea ồ ạt chiêu binh mãi mã còn Milan “bán máu”. Cuộc chạm trán của họ lần này không mang tính chất quan trọng thế nên người hâm mộ hi vọng vào một trận đấu cởi mở. Trong quá khứ, Milan đã từng thảm bại 0-5 trước Chelsea ở tiền mùa giải 2008/09. Ở World Football Challenge 2009, Milan cũng đã thua Chelsea 1-2 trong thế trận kém hơn hẳn.
Trận đấu này, nhiều khả năng HLV Di Matteo sẽ sử dụng Torres (đã trở lại sau kì nghỉ Hè) ngay từ đầu. Với hành trang là danh hiệu Chiếc giày vàng Euro 2012, chắc chắn El Nino muốn khẳng định mình đủ sức thay thế vị trí của Drogba để lại. Bên phía Milan, HLV Allegri vẫn tiếp tục thử nghiệm phương án Emanuelson – Robinho – Boateng - El Shaarawy cho hàng công.
Dự đoán: 3-1
Đội hình dự kiến:
Chelsea: Cech, Terry, Cahill, Ivanovic, Ashley Cole, Obi Mikel, Lampard, Ramirez, Hazard, Marin, Torres.
Milan: Amelia, De Sciglio, Bonera, Acerbi, Mesbah, Flamini, Ambrosini, Emanuelson, Boateng, El Shaarawy, Robinho.