Trận đấu nổi bật

Xem thêm

PSG vs Auxerre 18/05/25 - Trực tiếp
Logo PSG - PSG PSG
0
Logo Auxerre - AJA Auxerre
0
Lens vs Monaco 18/05/25 - Trực tiếp
Logo Lens - RCL Lens
0
Logo Monaco - ASM Monaco
0
Everton vs Southampton
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Southampton - SOU Southampton
-
Quy Nhơn Bình Định vs Thể Công - Viettel
Logo Quy Nhơn Bình Định - BIN Quy Nhơn Bình Định
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Thép Xanh Nam Định vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Hà Nội vs TP Hồ Chí Minh
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo TP Hồ Chí Minh - HCM TP Hồ Chí Minh
-
Roma vs Milan
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Parma vs Napoli
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Lecce vs Torino
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Torino - TOR Torino
-
Juventus vs Udinese
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Inter Milan vs Lazio
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Fiorentina vs Bologna
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
West Ham United vs Nottingham Forest
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Leicester City vs Ipswich Town
Logo Leicester City - LEI Leicester City
-
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-
Brentford vs Fulham
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Arsenal vs Newcastle United
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Las Palmas vs Leganés
Logo Las Palmas - LPM Las Palmas
-
Logo Leganés - LEG Leganés
-
Sevilla vs Real Madrid
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Barcelona vs Villarreal
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Atlético Madrid vs Real Betis
Logo Atlético Madrid - ATM Atlético Madrid
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Manchester City vs AFC Bournemouth
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Crystal Palace vs Wolverhampton Wanderers
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Hoàng Anh Gia Lai vs SHB Đà Nẵng
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Thể Công - Viettel vs Hải Phòng
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
TP Hồ Chí Minh vs Becamex Bình Dương
Logo TP Hồ Chí Minh - HCM TP Hồ Chí Minh
-
Logo Becamex Bình Dương - BBD Becamex Bình Dương
-

Chelsea khởi đầu tệ: Đừng hà tiện nữa, Abramovich!

Khác với thói quen “vung tiền mua sao” những năm trước, Chelsea năm nay mua sắm rất dè xẻn vì HLV Mourinho cho rằng đội hình đã từng giúp “The Blues” giành cú đúp vô địch giải Ngoại hạng và cúp Liên đoàn mùa giải năm ngoái sẽ tiếp tục gặt hái vinh quang năm nay. Thế nhưng, kết quả 2 vòng đấu đầu tiên ở Premier League cho thấy có lẽ “Người đặc biệt” đã nhầm.

Khôn ngoan chẳng lại với giời

Trước khi Premier League mùa giải 2015/16 khởi tranh, Chelsea chỉ mang về 1 tiền đạo và 1 thủ môn, hơn nữa đó đều chỉ là những “phương án dự phòng” chứ không phải sự bổ sung đáng kể vào đội hình chính thức như việc mua Diego Costa hay Cesc Fabregas mùa trước.

Những cái tên cập bến Stamford Bridge mùa hè năm nay chỉ là một Radamel Falcao đã trải qua một mùa giải tồi tệ ở MU và giờ chỉ là cái bóng của chính mình thời đỉnh cao hay một Asmir Begovic tuy có tài nhưng dẫu sao cũng chỉ là người thay thế Petr Cech để dự bị cho Thibaut Courtois trong khung gỗ Chelsea.

Mourinho là kẻ tự cao tự đại. Chiến lược gia tự nhận mình là “Người đặc biệt” này cho rằng giữ nguyên bộ khung Chelsea chơi ổn định mùa trước là đủ để “The Blues” tiếp tục gặt hái thành công mùa này. Thế nhưng, hãy xem cách mà đội hình ấy thể hiện ở 2 vòng đấu đã qua tại giải Ngoại hạng.

Chelsea khởi đầu tệ: Đừng hà tiện nữa, Abramovich! - 1

Hàng thủ Chelsea đã có bất lực nhìn Aguero hoành hành trước khung thành của Courtois

Vòng đấu mở màn, Chelsea với tư cách nhà ĐKVĐ được chơi trên sân nhà Stamford Bridge và sở hữu đội hình vượt trội trước Swansea City, nhưng“The Blues” chỉ có thể kết thúc trận ra quân với một kết quả hòa 2-2 đầy thất vọng và chiếc thẻ đỏ tai hại của Courtois.

Ở trận đấu khai màn Premier League đó, ngoài thủ thành người Bỉ, những hạt nhân nổi như cồn mùa trước như Diego Costa, Eden Hazard hay Cesc Fabregas chơi quá tầm thường nếu không muốn nói là mờ nhạt.

Vòng 2 vừa qua, gặp đối thủ cạnh tranh trực tiếp ngôi vô địch Man City, đội hình đã từng giúp Chelsea thống trị Premier League mùa trước lại tiếp tục bộc lộ những vấn đề cố hữu.

Bộ đôi trung vệ thép John Terry (34 tuổi) và Garry Cahill (29 tuổi) liên tục bộc lộ sự chậm chạp khi đối mặt với việc theo kèm Sergio Aguero. Hậu quả là họ đã để “El Kun” có một pha xoay sở rồi dứt điểm khéo léo mở tỉ số cho Man City phút thứ 31 (trước đó, chân sút người Argentina cũng đã 4 lần có cơ hội dứt điểm nhưng không thành).

Vị trí của hai hậu vệ biên Cesar Azpilicueta và Branislav Ivanovic cũng liên tục bị “hành hạ” bởi những cầu thủ chạy cánh có tốc độ kinh hồn bên phía nhà đương kim á quân như Jesus Navas hay Raheem Sterling.

Lỗi không theo kèm sát trong pha không chiến với Vincent Kompany hay lộ khoảng trống để Fernandinho thoải mái dứt điểm ở cuối hiệp 2 cũng cho thấy hàng thủ chắc chắn nhất giải Ngoại hạng mùa trước đang gặp vấn đề thực sự.

Hàng thủ đã tồi, tuyến giữa và hàng công của Chelsea cũng tệ không kém. Matic chỉ thuộc dạng “võ biền” đã không làm tốt nhiệm vụ phòng ngự từ xa cho “The Blues”, còn Fabregas như mất hút ở 2 trận đầu mùa giải. Trên hàng công, Costa chơi quá mờ nhạt một phần vì “đói bóng”, một phần vì tiền đạo này khá dễ bị kích động khi bị chọc tức nên chơi không tập trung và kém hiệu quả (chưa ghi được bàn nào mùa giải mới).

Hazard, cầu thủ xuất sắc nhất Premier League mùa trước dù vẫn cố gắng thể hiện kĩ thuật và tốc độ bên cánh trái nhưng vẫn chưa tạo được điểm nhấn đặc biệt như cách anh đã làm.

Rút hầu bao thôi, Abramovich!

Sự sa sút của những trụ cột Chelsea đã khiến “The Blues” mới chỉ có được 1 điểm sau 2 vòng ở giải Ngoại hạng mùa này. Kể từ mùa giải 1998/99 dưới thời HLV Gianluca Vialli, Chelsea mới trải qua 2 vòng đấu đầu mùa không thắng ở giải Ngoại hạng.

Trang chủ của “The Blues” vừa xác nhận họ đã chiêu mộ được Abdul Rahman Baba – hậu vệ cánh trái người Ghana từ Augsburg với giá 21,7 triệu bảng. Điều này là cần thiết khi Chelsea đã chia tay Filipe Luis (sang Atletico) và Azpilicueta chơi không tốt ở những trận đã qua. Thế nhưng như vậy là chưa đủ.

Với những màn trình diễn tệ đến khó tin của Terry và Cahill vừa qua, Everton càng có lí do để ép giá Chelsea trong thương vụ John Stones. “The Toffees” vừa qua từng từ chối mức giá 30 triệu bảng của đội bóng do Mourinho dẫn dắt và nếu nhà ĐKVĐ giải Ngoại hạng vẫn quyết tâm chiêu mộ trung vệ 21 tuổi người Anh, Chủ tịch Roman Abramovich sẽ phải mạnh tay rút hầu bao để thuyết phục Everton nhả người.

Chelsea khởi đầu tệ: Đừng hà tiện nữa, Abramovich! - 2

Trung vệ John Stones có thể là sự bổ sung cần thiết để "vá" hàng thủ già cỗi của Chelsea

Chelsea cũng cần thêm một sự bổ sung ở hàng công khi chân sút chủ lực Diego Costa đang chơi sa sút đầu mùa, trong khi 2 “cascadeur” Falcao và Remy không tạo được sự tin tưởng cần thiết cho các fan “The Blues”.

Ở bóng đá hiện đại, tiền bạc đóng vai trò quan trọng dẫn đến thành công. Hơn ai hết, Chelsea hiểu rõ điều này khi họ từng bị coi là “dùng tiền để mua danh hiệu”. Với sự bất ổn trong nhân sự của “The Blues” ở thời điểm hiện tại, đã đến lúc Abramovich phải bạo chi để giúp đội bóng của mình khỏi tụt hậu.

Video trận Man City 3-0 Chelsea:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đăng Đức ([Tên nguồn])
Premier League 2024-25 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN