Trận đấu nổi bật

Xem thêm

PSG vs Borussia Dortmund
Logo PSG - PSG PSG
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Quảng Nam vs Công An Hà Nội
Logo Quảng Nam - QNA Quảng Nam
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
MerryLand Quy Nhơn Bình Định vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo MerryLand Quy Nhơn Bình Định - BIN MerryLand Quy Nhơn Bình Định
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Khánh Hòa vs Hải Phòng
Logo Khánh Hòa - SAM Khánh Hòa
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Thép Xanh Nam Định vs Becamex Bình Dương
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Becamex Bình Dương - BBD Becamex Bình Dương
-
TP Hồ Chí Minh vs Đông Á Thanh Hóa
Logo TP Hồ Chí Minh - HCM TP Hồ Chí Minh
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Real Madrid vs Bayern Munich
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
LPBank Hoàng Anh Gia Lai vs Sông Lam Nghệ An
Logo LPBank Hoàng Anh Gia Lai - HGL LPBank Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hà Nội vs Thể Công - Viettel
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-

Chelsea – Benitez: Phía cuối con đường

Một lời chia tay đẹp cho mối tình Chelsea – Benitez xem ra khó thành hiện thực.

Sau nhiều tháng kiềm chế, cuối cùng Rafa Benitez đã nói ra tất cả những bức xúc về quãng thời gian làm HLV “tạm quyền” ở Stamford Bridge. “BLĐ Chelsea chỉ trao cho tôi chức vụ của một HLV tạm quyền. Đó là một sai lầm. Tôi là một HLV trưởng, và tôi có toàn quyền quyết định tới đội bóng. Các CĐV cần hiểu điều đó và ủng hộ tôi thay vì la ó chỉ trích suốt ngày. Tôi sẽ rời khỏi đây vào cuối mùa giải”, Benitez nói sau chiến thắng ở vòng 5 FA Cup trước Middlesbrough đêm qua.

Tuyên bố của nhà cầm quân người Tây Ban Nha có thể xem như một điều tất yếu. Ở London, mọi thứ đều chống lại ông. Abramovich không hề đặt niềm tin tuyệt đối vào Benitez, các CĐV Chelsea tuyên chiến với ông ngay từ ngày đầu tiên nhận chức và bây giờ một số cầu thủ cũng quay lưng với ông. Bầu không khí quá ngột ngạt tại Stamford Bridge đủ để Benitez đi đến hành động tự giải thoát mình.

Chelsea – Benitez: Phía cuối con đường - 1

Benitez quyết định ra đi

Nhưng từ nay cho tới ngày chia tay, Benitez khẳng định “vẫn sẽ làm việc hết mình bởi tôi là một HLV chuyên nghiệp”. Vì vậy, sẽ là một kết cục dễ chịu cho đôi bên nếu đến cuối mùa Chelsea giành được một danh hiệu nào đó. FA Cup hoặc Europa League là hai sân chơi cuối cùng họ đang theo đuổi. Trong khi ở Premier League, việc giữ được vị trí trong top 4 trước sự cạnh tranh khốc liệt từ Tottenham và Arsenal xem ra đã là một thành công.

Thực ra, từ khi Benitez nắm quyền, Chelsea thi đấu đầy bất ổn. Chưa bao giờ họ tạo cho NHM cảm giác yên tâm. Chiến thắng tưng bừng luôn đi kèm với thất bại cay đắng. Mà thất bại, đau đớn thay, thường xuyên phải trả giá bằng những danh hiệu, như cúp thế giới các CLB chẳng hạn. Hiện tại, Chelsea còn hy vọng ở FA Cup và Europa League nhưng cả hai giải đấu ấy mới chỉ bắt đầu tiến vào giai đoạn khó khăn nhất với những đối thủ sừng sỏ ở phía trước.

The Blues sẽ phải đụng độ MU ở tứ kết cúp FA. Đó là thử thách khủng khiếp không chỉ bởi cuộc chiến ấy diễn ra ở Old Trafford mà còn bởi MU đang có phong độ rất cao. Vào lúc này, Quỷ đỏ đặt tham vọng “ăn ba” nên sẽ không có chuyện họ lỏng chân hoặc chỉ tung ra đội hình toàn sao trẻ như những mùa giải trước. Với phong độ bất ổn cộng thêm những rắc rối nơi hậu trường và cả áp lực tinh thần luôn đè nặng, sẽ là rất khó khăn để Chelsea tìm kiếm chiếc vé vào bán kết.

Chelsea – Benitez: Phía cuối con đường - 2

Nỗi thất vọng cho cả Benitez và Chelsea

Ngay cả trong trường hợp đả bại MU, đường đến vinh quang của thầy trò Benitez vẫn còn rất chông gai bởi Man City và Everton nhiều khả năng sẽ là những đối thủ tiếp theo. Mặt trận còn lại, Europa League mới chỉ đến vòng 1/8. Chelsea sẽ không khó để vượt qua Steaua București của Romania. Nhưng từ tứ kết trở đi, họ có nguy cơ phải đụng độ những “đội hạng 2” hay nhất châu Âu thời điểm này là Lazio, Rubin Kazan, Zenit, hay những tên tuổi đáng gờm hơn như Inter Milan, Benfica hoặc Anzhi.

Những trận chiến quan trọng nhất trong lịch thi đấu của Chelsea là vào tháng 4. Đó là lúc Europa League đi đến những vòng tứ kết và bán kết, còn Premier League sẽ chứng kiến liên tiếp hai trận đấu lớn của họ với Tottenham và Liverpool. Sự tập trung trong giai đoạn này sẽ đóng vai trò then chốt. Tuy nhiên, với tất cả những già đã xảy ra, đặc biệt là từ khi Benitez cầm quân, thật khó để tin Chelsea sẽ thi đấu ổn định để có được một danh hiệu khi mùa giải hạ màn.

Dù chuyện gì xảy ra, với Chelsea và Benitez, mọi thứ sẽ chấm dứt vào tháng 6. Nhưng có lẽ một kết cục buồn với những nỗi thất vọng tột độ, những cái lắc đầu ngao ngán và cả sự bất an vào tương lai đang chờ đón cả đôi bên.

Benitez không hối hận vì đã đến Chelsea

Khi các phóng viên hỏi ông có hối hận vì đã nhận lời dẫn dắt Chelsea, cựu HLV Liverpool trả lời: "Tôi thực sự hài lòng khi quyết định đến đây. Tôi đã được dẫn dắt những cầu thủ đẳng cấp luôn làm việc chăm chỉ. Chelsea là đội bóng hàng đầu thế giới và tôi chẳng có gì hối hận. Vấn đề ở chỗ một số người đã không ủng hộ đội bóng theo cách tích cực mà chỉ quan tâm tới việc chỉ trích tôi".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thế Anh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN