Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Quảng Nam vs Công An Hà Nội
Logo Quảng Nam - QNA Quảng Nam
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
MerryLand Quy Nhơn Bình Định vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo MerryLand Quy Nhơn Bình Định - BIN MerryLand Quy Nhơn Bình Định
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Khánh Hòa vs Hải Phòng
Logo Khánh Hòa - SAM Khánh Hòa
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Thép Xanh Nam Định vs Becamex Bình Dương
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Becamex Bình Dương - BBD Becamex Bình Dương
-
TP Hồ Chí Minh vs Đông Á Thanh Hóa
Logo TP Hồ Chí Minh - HCM TP Hồ Chí Minh
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Real Madrid vs Bayern Munich
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
LPBank Hoàng Anh Gia Lai vs Sông Lam Nghệ An
Logo LPBank Hoàng Anh Gia Lai - HGL LPBank Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hà Nội vs Thể Công - Viettel
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-

Cầu thủ gặp cảnh khốn cùng được ủng hộ 40 triệu đồng

Lê Hoàng Duy, cựu cầu thủ có con gái mắc bệnh hiểm nghèo được nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ.

Chiều 7/5, trên sân vận động Phú Nhuận (TP HCM) đã khai mạc giải đấu bóng đá truyền thống của quận Phú Nhuận nói riêng, và là giải có uy tín bậc nhất của giới bóng đá phủi TP HCM nói chung.

Cầu thủ gặp cảnh khốn cùng được ủng hộ 40 triệu đồng - 1

Giải "phủi" có tiếng của TP HCM khai màn

Ở lần thứ 9, giải sẽ vắng mặt cái tên từng nhiều năm gắn bó là Mancons do đang đá giải hạng Nhì Quốc gia. Tuy nhiên, độ hấp dẫn của giải không hề giảm nhiệt, với sự tham gia của những cái tên bóng đá phủi hàng đầu Sài thành như Huy Long, Hoàng Long, An Biên, Giồng Giữa, Năng khiếu K14 (bảng A), hay Hồng Hưng, Tân Phú, Duy Lâm, Lạc Thái (bảng B).

Được biết, trình độ chuyên môn của các đội tham dự giải năm nay khá đồng đều, với sự góp mặt của những tên tuổi từng khoác áo đội tuyển quốc gia hay chuyên nghiệp như Thế Anh, Lương Minh Trung, Nguyễn Việt Kim Long,Nguyễn Mạnh Tú, Võ Phi Thường...Giải sẽ diễn ra suốt trong một tháng trời (từ 7/5 – 11/6) trên sân vận động Phú Nhuận.

Bên lề giải đấu có tiếng của giới “phủi” Sài thành, nhà tổ chức đã trao tặng số tiền 20 triệu đồng cho Lê Hoàng Duy (sinh năm 1989), cựu cầu thủ An Giang, mang 2 quốc tịch Việt Nam - Campuchia có con gái nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo, phải truyền máu suốt đời.

Nhận số tiền tuy nhỏ nhưng đến rất kịp thời để đưa con đi khám bệnh ở TP HCM, Lê Hoàng Duy xúc động chia sẻ: “Đến lúc này, thông qua anh em bạn bè, và nhất là một số nhà hảo tâm đọc được thông tin của tôi trên báo chí, tôi đã gom góp được khoảng gần 40 triệu đồng.

Cầu thủ gặp cảnh khốn cùng được ủng hộ 40 triệu đồng - 2

Hoàng Duy vui mừng nhận số tiền ủng hộ từ các nhà hảo tâm

Đó là con số mà trước đây tôi không dám mơ đến. Gia đình dự định sẽ trả 50% khoản nợ 40 triệu đồng từ ngân hàng, số còn lại dành cho việc truyền máu hàng tháng cho con gái.

Tôi rất cảm kích những tấm lòng nhân nghĩa đã chia sẻ, hỗ trợ cho gia đình tôi trong cơn khốn khó. Thậm chí, có một anh chủ doanh nghiệp khẳng khái nói rằng sẽ hỗ trợ một số tiền nhất định cho tôi nửa năm trời để tôi nhẹ lòng chữa chạy cho con.

Tôi theo nghiệp bóng đá vì mê trái bóng tròn. Cuộc đời của tôi nhiều chìm nổi hẳn do số nghiệp. Tôi vẫn chưa ra sân một trận nào tại V-League, nhưng vẫn có những người đồng nghiệp không biết mặt lặng lẽ gửi tiền và xin giữ kín chỉ 2 anh em biết với nhau. Đó là điều tôi rất hạnh phúc.

Tôi mong rằng sau tuổi trẻ gắn bó với bóng đá, tôi sẽ được một cơ hội đào tạo nghề và có một công việc ổn định, để lo cho gia đình. Bởi trong trường hợp không ghép tủy người thân, khi lớn con gái Thiên Ngọc có thể cần đến 4-5 triệu đồng mỗi tháng tiền truyền máu.”

Lê Hoàng Duy từng được coi là một trong những cầu thủ trẻ triển vọng của bóng đá An Giang. Nhưng vừa theo nghiệp quần đùi áo số năm 2009, Hoàng Duy được CLB An Giang cho đi thử việc ở Campuchia để tích lũy kinh nghiệm. Được nhập tịch Campuchia để đỡ 1 suất ngoại binh cho CLB nhưng sự nghiệp của Hoàng Duy lại lận đận từ đây khi anh không được trả lương, cuộc sống khó khăn đủ bề.

Đến năm 2012, Hoàng Duy nhận lời mời chơi cho 1 CLB khác của Campuchia với mức lương hứa hẹn 400 USD/tháng, nhưng sang đến nơi, tiền lương bị cắt còn 300 USD và cũng như xưa, thỉnh thoảng lãnh đạo CLB mới “nhớ” trả lương cho Duy. Cầu thủ sinh năm 1989 chán nản cùng cực và quyết định "bỏ của chạy lấy người".

Trở lại An Giang, Hoàng Duy lại lặn lội lên vùng biên giới để tìm việc làm. Công việc mới của Duy là bảo vệ khách sạn, chấp nhận mức lương 4 triệu đồng/tháng. Nhưng vì gia đình khốn khó, ba mẹ bệnh tật, Hoàng Duy chạy vạy cũng không đủ xoay sở nuôi gia đình. Món nợ 40 triệu đồng nhiều năm không trả nổi. Bi kịch càng nối dài khi mới đây, đứa con gái nhỏ 7 tháng của Duy đang phải vật lộn với chứng bệnh thiếu máu di truyền Thalassemia.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Khoa ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN