Brazil-TBN: Khi vũ công Samba ở cửa dưới
Iker Casillas đã nói trận chung kết sắp tới là “derby thế giới”. Nhưng những người hâm mộ bóng đá Brazil có thể lại nghĩ khác.
Vậy là sau 120 phút căng thẳng và loạt đá luân lưu khiến nhiều người “rụng tim”, cuối cùng chúng ta cũng được biết ai sẽ đối đầu với đội chủ nhà Brazil trong trận chung kết Confed Cup 2013, nhà đương kim vô địch thế giới Tây Ban Nha.
Khoảnh khắc Sergio Ramos gửi tặng nụ hôn gió lên khán đài và sau đó làm câm lặng cả cầu trường để đưa TBN vào chung kết như một biểu tượng. Đó là một nụ hôn gió đầy tính khiêu khích, giống như nụ hôn gió mà Neymar dành cho Uruguay vậy. Nhưng nếu như Neymar làm thế để khiêu khích Uruguay, Ramos gửi tặng nụ hôn ảo ấy để thách thức toàn thế giới bóng đá.
Trong 120 phút thi đấu ấy, những tiếng la ó liên tục vang lên cho mỗi lần TBN cầm bóng, chuyền bóng, dứt điểm, và sau mỗi lần họ mất bóng hay có một cú sút không thành bàn, các khán giả Brazil lại tán tụng Italia, đội bóng được cổ vũ cuồng nhiệt giống y hệt Tahiti ở vòng bảng khi Tahiti đấu với TBN.
Tại sao TBN lại có được một sự chú ý và “chăm sóc” đặc biệt như thế đến từ các khán giả chủ nhà? Chỉ có một cách lý giải hợp lý nhất, đó là bởi TBN, trong mắt những người Brazil, mạnh hơn đội tuyển của họ.
Nếu xem lại tất cả các trận đấu từ đầu Confed Cup 2013 của TBN, ta đều thấy rằng người Brazil dành sự thù ghét cho “La Roja” ở tất cả các trận đấu, bất kể đối thủ có là một Tahiti vô danh hay một Italia nổi tiếng. Và khi trận bán kết diễn ra, cho dù Italia cũng là một đối thủ có thể đe dọa khả năng đoạt chức vô địch của Brazil, các CĐV chủ nhà đã chọn TBN làm đối tượng để chế giễu, v.v…
Nó nói lên một thực tế rằng Tây Ban Nha, cho dù không hẳn là đá rất hay ở giải đấu năm nay, vẫn đang và sẽ tiếp tục là đối thủ đáng sợ nhất cho bất cứ đội tuyển nào. Đội tuyển xứ Bò tót thậm chí còn có thể chiến thắng mọi đối thủ khác nếu chỉ tung ra “đội hình B” - có khi họ còn không có đội hình B vì trình độ của các cầu thủ đều ngang nhau.
TBN vẫn là thế lực chưa bị đánh bại
Bạn đã bao giờ nghe thấy câu nói “dân địa phương luôn luôn đúng”? Đó là một câu nói dùng cho nghiên cứu thực địa. Sự phản ánh của người địa phương về một vấn đề, một hiện tượng diễn ra trong khu vực sinh sống của họ luôn luôn chính xác.
Và nhìn vào thời điểm hiện nay, với phản ứng của các khán giả dành cho Tây Ban Nha ở Confed Cup, có thể nói rằng những người địa phương thực sự đánh giá cao TBN ở một đẳng cấp khác, tới mức phải có mặt ở nơi mà đội tuyển này thi đấu để cổ vũ cho bất kỳ đối thủ nào chạm trán họ, với hy vọng rằng đội tuyển được cổ vũ sẽ loại bỏ TBN, trừ đi một mối đe dọa. Nếu người Brazil không đánh giá cao TBN, liệu họ có phải làm thế?
Họ đã suýt thành công. Italia đã có thể "kết liễu" TBN trên chấm 11m nhưng thất bại, và như Iker Casillas nói sau trận đấu, suýt nữa đã là một trận chung kết Italia - Brazil, điều mà chắc chắn người Brazil mong muốn vì Italia dễ đối phó hơn TBN. Nhưng giờ sự kiện đã đi chệch hướng, và TBN sẽ tiến vào chung kết với tư cách là ứng viên vô địch.
Casillas, một cách đầy khiêm tốn, đánh giá cao Brazil và gọi trận đấu sắp tới là “derby thế giới”, trong khi Del Bosque coi Brazil là ứng cử viên vô địch. Chắc chắn là họ không nói xã giao mà thực sự đánh giá cao đối thủ, nhưng đây không phải là một trận derby như Casillas nói, vì Brazil không thực sự cùng đẳng cấp trong vài năm trở lại đây. Những khán giả Brazil giải thích lý do vì sao: Họ không chỉ ghét, họ còn sợ TBN. Phải ở “cửa dưới” thì mới sợ đối phương.
Tất nhiên, không cùng đẳng cấp không có nghĩa là không thể thắng…