Bồ Đào Nha thắng vất vả: Ronaldo "không cần phải xin lỗi" dù đá hỏng 11m
Cristiano Ronaldo đã được đồng đội bảo vệ sau khi đá hỏng quả phạt đền trong trận Bồ Đào Nha thắng vất vả 1-0 trước Ireland.
Màn trình diễn của Ronaldo trước Ireland

Renato Veiga: “Anh ấy không cần phải xin lỗi về bất cứ điều gì, sau tất cả những gì đã cống hiến cho bóng đá Bồ Đào Nha và những gì vẫn đang làm cho đến ngày nay”.
Renato Veiga: “Không phải là chủ đề khiến chúng tôi khó chịu, nhưng hiện tại toàn đội vẫn chưa chính thức giành vé, nên không có lý do gì để nghĩ xa hơn khi điều đó chưa được đảm bảo. Tất nhiên, chúng tôi hiểu rõ chất lượng và đẳng cấp của mình, nhưng phải giữ sự khiêm tốn và tập trung từng trận. Chúng tôi biết có rất nhiều đội tuyển mạnh, nhưng toàn đội chỉ tập trung vào chính mình”.
HLV Martinez: “Ireland chơi lùi sâu, với cả 11 người trong 1/3 sân cuối sân. Chúng tôi từng làm tốt hơn, nhưng đôi khi trận đấu lại thiếu đường chuyền cuối cùng hoặc quyết định chính xác. Bàn thắng chỉ đơn giản là đến muộn.
Nhìn chung, toàn đội không đánh mất kiểm soát, đã chơi bằng cả trái tim lẫn cái đầu. Người hâm mộ cũng đã tiếp thêm sức mạnh để toàn đội giành trọn 3 điểm”.
HLV Martinez: “Điều đó rất quan trọng. Tôi đã từng nói về vấn đề này ở kỳ EURO vừa rồi, khi đó chúng tôi không thể kết thúc trận đấu với thể lực và sự sắc bén cao nhất. Nhưng điều đó đã thay đổi kể từ Nations League. Ở trận bán kết gặp Đức, toàn đội đã kết thúc trận đấu một cách xuất sắc và đầy bản lĩnh. Các cầu thủ vào sân đều nắm rõ ý đồ chiến thuật, và chính điều đó giúp toàn đội trở nên ổn định và giàu sức mạnh hơn”.
HLV Martinez: “Đây là trận đấu đúng như chúng tôi đã dự đoán. Ireland chơi tốt hơn nhiều so với những gì thể hiện hồi tháng 9. Sau thất bại trước Armenia, họ bị tổn thương và chúng tôi biết họ sẽ phản ứng mạnh mẽ, thi đấu với tinh thần quyết liệt. Họ phòng ngự rất chặt chẽ, giữ vị trí tốt và thi đấu đầy kỷ luật.
Còn với chúng tôi, điều quan trọng là không được nóng vội, không đánh mất sự tập trung hay để đối thủ phản công hoặc hưởng phạt cố định. Chúng tôi có 9 quả phạt góc, họ không có quả nào. Ireland không tung nổi cú sút trúng đích nào. Nhìn chung, khía cạnh phòng ngự của toàn đội rất tốt. Chỉ tiếc là bàn thắng đến muộn, nhưng tôi rất hài lòng với tinh thần kiên cường, giá trị tập thể và sự kiểm soát mà toàn đội thể hiện. Đây là chiến thắng khó khăn, nhưng hoàn toàn xứng đáng”.
(Lượt trận thứ 3 bảng F, vòng loại World Cup khu vực châu Âu) Ruben Neves ghi bàn mang về chiến thắng cho Bồ Đào Nha ở những phút bù giờ cuối trận.
Nguồn: [Link nguồn]
-12/10/2025 05:01 AM (GMT+7)