Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Partizan vs Dynamo Kyiv
Logo Partizan - PAR Partizan
-
Logo Dynamo Kyiv - DYN Dynamo Kyiv
-
Fenerbahçe vs Lugano
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Lugano - LUG Lugano
-

Bayern, Dortmund: Người Đức trỗi dậy

Bundesliga đang trỗi dậy mạnh mẽ, thể hiện qua những màn trình diễn của Bayern và Dortmund.

Đêm qua Barca đã lập kỷ lục 6 lần liên tiếp vào bán kết Champions League. Nhưng niềm vui không chỉ đến với người Catalunya. Nước Đức cũng đầy tự hào khi có hai đại diện góp mặt ở bán kết để tạo nên đối trọng với La Liga. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Champions League ra đời năm 1992, Bundesliga có đến 2 đại diện lọt tới vòng bán kết. Bayern đã là khách mời quen thuộc của vòng đấu này (11 lần trong  20 năm qua), trong khi Dortmund có lần thứ 3 (trước đó là 1997 và 1998).

Có thể nói chưa bao giờ trong 10 năm gần đây Bundesliga lại thể hiện sức sống mãnh liệt như lúc này. Sự hồi sinh của họ là kết quả tuyệt vời từ quá trình đào tạo trẻ kể từ sau thất bại của ĐT Đức tại Euro 2004. Bản thân Bayern cũng đã nhiều năm liền đánh mất mình kể từ sau lần cuối cùng lên ngôi tại Champions League năm 2001. Nhưng họ đang làm tái hiện hình ảnh thời kỳ vàng son những năm 70 thế kỷ trước (đoạt 3 cúp C1 liên tiếp 1974, 75, 76) với lối chơi kỷ luật nhưng cũng đầy sức sống.

Bayern, Dortmund: Người Đức trỗi dậy - 1

Bayern đang thể hiện sức mạnh đáng gờm

So với Bayern, Dortmund gặp nhiều khó khăn hơn bởi đội bóng vùng Ruhr đã bị ảnh hưởng nặng nề từ những lần vỡ nợ. Gánh nặng tài chính khiến Dortmund chìm sâu vào bóng tối suốt một thời gian dài. Nhưng đó cũng chính là lúc ý chí và sự quyết tâm bắt đầu tạo nên tiền đề cho thành công vang dội ngày hôm nay. Dortmund đang sở hữu một trong những lò đào tạo trẻ tốt nhất châu Âu và chính Bayern đã được hưởng lợi không ít từ những “viên ngọc thô” do đội bóng đồng hương rèn giũa.

Nếu Bayern đã bắt đầu thể hiện tham vọng chinh phục Champions League khi lọt tới trận chung kết mùa trước, thì mùa này Dortmund thực sự gây ấn tượng mạnh mẽ. Đội quân trẻ trung nhưng đầy tài năng của HLV Jurgen Klopp từng đả bại Real Madrid để đứng đầu vòng bảng, trước khi vùi dập Shakhtar Donetsk ở vòng knock-out đầu tiên. Việc buông súng sớm tại Bundesliga do không thể cạnh tranh với Bayern càng giúp Dortmund giữ được sự tập trung cao nhất cho Champions League. Điều đó được thể hiện qua chiến thắng ngoạn mục trước Malaga.

Ở vòng bán kết, trước hai gã khổng lồ Real và Barca, dĩ nhiên Dortmund bị đánh giá thấp hơn. Trong khi Bayern hoàn toàn có thể làm đối trọng của người Tây Ban Nha thì Dortmund vẫn có chút gì đó khiến người ta ái ngại, đặc biệt là yếu tố kinh nghiệm. Hầu hết dàn cầu thủ Dortmund hiện tại chưa bao giờ tiến sâu đến thế ở Champions League. Áp lực là điều khó tránh khỏi. Sự bay bổng như đã từng thể hiện trước Real ở vòng bảng cũng rất khó tái diễn. Nhưng cũng vì bị đánh giá thấp hơn 3 đội còn lại nên Dortmund sẽ có tâm lý thoải mái. Với lối chơi tấn công đầy phóng khoáng và ngẫu hứng, một khi tinh thần hưng phấn, thầy trò Jurgen Klopp hoàn toàn có thể làm nên bất ngờ.

Bayern, Dortmund: Người Đức trỗi dậy - 2

Dortmund lại bay cao

Trở lại với Bayern, Hùm xám đương nhiên là niềm hy vọng lớn nhất của Bundesliga ở đấu trường Champions League. Sau thất bại đau đớn ở trận chung kết trên sân nhà năm ngoái, Bayern rất khao khát lấy lại những gì đã mất. Thử thách trước mắt là khổng lồ, đặc biệt là trong trường hợp phải đối đầu một trong hai đội Tây Ban Nha ở bán kết. Barca và Real đang được coi là mạnh nhất châu Âu và đã sắm vài ứng cử viên vô địch nặng ký trong những năm gần đây. Nhưng Bayern có quyền tự tin vào sức mạnh nội tại, bao gồm chất lượng cầu thủ, lối chơi, kinh nghiệm và cả vũ khí tinh thần.

Trên bình diện châu Âu 2 thập kỷ qua, Bundesliga lép vế hơn nhiều so với La Liga và Premier League. Ngoài Bayern và Dortmund, chỉ có 2 đội bóng Đức khác từng lọt vào bán kết giải đấu này là Bayer Leverkusen (2002) và Schalke 04 (2011). Cũng trong khoảng thời gian này, người Đức chỉ có 2 chức vô địch của Dortmund năm 1997 và Bayern năm 2001. Năm nay, khi Premier League suy yếu, Bundesliga đã hồi sinh mạnh mẽ để trở thành đối trọng lớn nhất của người Tây Ban Nha. Cơ hội để lọt vào chung kết và đoạt chức vô địch đang được chia đều cho cả Bayern và Dortmund.

Bayern tổn thất lực lượng sau vòng tứ kết

Với việc nhận thẻ vàng trong trận cầu với Juve đêm qua, Mandzukic sẽ vắng mặt ở trận bán kết lượt đi. Mùa này, anh là một chân sút cực kỳ quan trọng của Bayern khi đã ghi đến 19 bàn. HLV Heynkes cũng sẽ không có sự phục vụ của tài năng trẻ Toni Kross do chấn thương phải nghỉ 6 tuần. Ngoài ra, cả Dante và Lahm nếu dính thêm 1 thẻ vàng nữa là sẽ bị treo giò.

Dortmund "thưởng nóng" 2 triệu euro

Nhờ lọt vào bán kết Champions League, Dortmund đã có thêm 1 triệu euro từ UEFA. Tuy nhiên ngay sau khi đả bại Malaga, BLĐ đội bóng đã quyết định sẽ thưởng cho toàn bộ các cầu thủ số tiền lên đến 2 triệu euro. Mức thưởng cho từng người sẽ được phân chia tùy vào người đá chính, người dự bị cũng như số phút thi đấu trên sân. Đây là một động thái hiếm thấy từ BLĐ Dortmund bởi nên nhớ 6 năm trước họ còn phải nợ lương các cầu thủ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thế Anh ([Tên nguồn])
Cup C1 - Champions League 2024/25 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN