Barca thua: Khởi đầu đáng báo động
Thua một trận Siêu cúp không phải thảm họa, nhưng cách Barca thua thật đáng báo động.
Trước khi hành quân đến Bernabeu, thầy trò Tito được đánh giá là có màn khởi đầu mùa giải thành công. Với 2 trận thắng liên tiếp ở Liga và thắng lợi ở trận Siêu cúp lượt đi trước Real, rõ ràng các cule không thể mong chờ tính hiệu quả cao hơn từ đội bóng con cưng. Thế nhưng, như đã đề cập, đó mới chỉ là thành công trên khía cạnh tỷ số chứ chưa phải là sự mỹ mãn xét về lối chơi.
Barcelona vẫn được biết đến với tư cách đội bóng siêu tấn công, nhưng trong giai đoạn rực rỡ thành công vừa qua, tất cả đều phải thừa nhận một điều là họ phòng ngự tuyệt hay. Lối chơi tiqui-taca giúp các tuyến của Barca xích lại gần nhau, thu hẹp cự ly và với kiểu pressing khắp mặt sân, Barca luôn “bóp nghẹt” các đợt phản công của đối thủ ngay từ vạch giữa sân. Chính vì thế mà dù có một thủ môn không quá xuất sắc, khung thành của Barca vẫn giữ được sự an toàn ở mức độ lý tưởng.
Adriano là hình ảnh tiêu biểu cho một đêm tệ hại của hàng thủ Barca
Thế nhưng, có vẻ như điều đó không còn tiếp diễn nữa. Bốn trận đầu tiên của mùa giải năm nay, trận nào Barca cũng bị thủng lưới. Trong ngày khai cuộc Liga, ngay ở phút thứ 9 họ đã để Castro của Sociedad ghi bàn gỡ hòa 1-1 từ tình huống tổ chức tấn công tương đối đơn giản. Trận lượt đi Siêu cúp chứng kiến trò hề của Valdes với pha khống chế bóng vụng về để Di Maria rút ngắn tỷ số xuống 2-3. Nhưng đừng quên trước đó, ngay đầu hiệp hai, cả hàng thủ Barca đã đứng nhìn Ronaldo bật cao đánh đầu mở tỷ số.
Tình trạng lỏng lẻo trong phòng ngự và tắc trách đến ngạc nhiên của các cá nhân tiếp tục tái hiện trên sân của Osasuna. Ngay phút 17, Llorente đã phá lưới Valdes sau khi nhận quả tạt đẹp của đồng đội ở biên trái, vị trí của Alves theo hướng phòng ngự của Barca. Và sân El Sadar hôm đó lẽ ra phải chứng kiến thủ thành số 2 của ĐT Tây Ban Nha vào lưới nhặt bóng thêm vài lần nữa nếu các chân sút Osasuna không quá vô duyên và may mắn không đứng về phía Barca.
Messi đã cứu Barca thoát khỏi một kết quả tồi tệ ở Osasuna nhưng đến trận đấu đêm qua thì dù đã ghi bàn, anh không thể một mình “cõng” cả đội nữa. Đơn giản vì Barca đã mất người từ quá sớm và đó lại là một sai lầm khủng khiếp khác trong phòng ngự. Lần này, kẻ tội đồ là Adriano, người được đá thay Alves. Hậu vệ người Brazil đã có một đêm thảm họa với vô số lỗi vị trí, tấn công quá dở và phòng ngự như một gã học việc. Đỉnh điểm của cơn ác mộng chính là phút 28 khi Adriano nhận thẻ đỏ vì pha phạm lỗi thô thiển với Ronaldo trong một tình huống mà ngôi sao người Bồ Đào Nha đã chuẩn bị đối mặt với Valdes.
Messi không thể cứu Barca mãi
Với chỉ 10 người, lối chơi của Barca không còn duy trì được toàn bộ sức mạnh bởi Tito phải rút Sanchez ra để đưa vào hậu vệ phải Montoya. Mất đi một con bài chiến lược trên hàng công, Barca loay hoay với các phương án tiếp cận khung thành Real nhưng khi mà đội bóng áo trắng đã chủ động đá phòng ngự phản công, Messi và đồng đội không thể tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn. Khoảnh khắc rực sáng của Leo với cú đá phạt đẳng cấp tung lưới Casillas là không đủ để Barca lật ngược thế cờ mà họ đã thua ngay từ những nước đi đầu tiên.
Nếu các ngôi sao tấn công của Real, đặc biệt là Higuain, tận dụng tốt hơn nữa các cơ hội có được, Barca chắc chắn đã thua đậm hơn. Nhưng hai sai lầm cá nhân của cặp trung vệ Mascherano và Pique chỉ sau 19 phút bóng lăn đã là quá tồi tệ với Tito trong lần đầu tiên cầm quân đến Bernabeu. Đáng nói ở chỗ, việc Pique sa sút đã được cảnh báo từ mùa giải trước, khi Pep còn hiện diện tại Nou Camp. Trong khi đó, muốn hay không Tito vẫn phải thừa nhận Mascherano chỉ mãi là “kép phụ” và bản thân anh cũng không xuất thân từ vị trí trung vệ. Lỗ hổng ở hàng thủ càng lớn hơn khi Puyol vắng mặt và Dani Alves không còn ở đỉnh cao. Barca chưa có ai thay thế họ và đấy chính là nỗi ám ảnh lớn nhất trong mùa giải này.
"Đây là một bài học" Trung vệ Gerard Pique của Barcelona cho biết HLV Tito Vilanova đã nói với anh rằng trận lượt về ở Bernabeu đã mang tới cho Barcelona một bài học: “Mọi chuyện tồi tệ vẫn xảy ra khi bạn chơi các trận đấu. Chúng tôi tới đây để chiến thắng và phải đối mặt với những cầu thủ xuất sắc như Cristiano Ronaldo và Higuain, vì thế, sai lầm đã xảy ra. Tôi nghĩ chúng tôi đã có một hiệp hai tuyệt vời. Chúng tôi đã thay đổi khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Đội bóng bị mất một người và tỉ số đang là 2-0 nhưng Barca vẫn có được bàn thắng. Tito nói ông ấy tự hào vì chúng tôi, rằng chúng tôi đã có một trận cầu tốt và thất bại này là một bài học dành cho Barcelona.” |