Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Partizan vs Dynamo Kyiv
Logo Partizan - PAR Partizan
-
Logo Dynamo Kyiv - DYN Dynamo Kyiv
-
Fenerbahçe vs Lugano
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Lugano - LUG Lugano
-

Barca – Real: Ngã rẽ hay đoản mệnh?

Barca vẫn hơn Real tới 8 điểm nhưng liệu khoảng cách ấy có thể duy trì khi mà cơn bão chấn thương đang đổ bộ xuống Nou Camp.

Khúc cua thứ hai

Nou Camp đang là một “bệnh viện” đúng nghĩa. Trong vòng 2 tháng qua, đã có tới 8 cầu thủ Barca gặp phải những chấn thương khác nhau. Đầu tiên, “virus FIFA” lấy đi của HLV Tito 3 gương mặt: Iniesta và Alba sau đợt tập trung cùng ĐT Tây Ban Nha, Sanchez cũng “thương tích” trở về từ ĐT Chile. Lần lượt tiếp theo đó là Adriano, Thiago, Pique, Puyol rồi Alves (bị căng cơ trong trận Siêu kinh điển vừa qua). Mùa giải 2012/13 mới chỉ ở giai đoạn đầu, thế nhưng việc Barca sớm rơi vào tình trạng khủng hoảng chấn thương, đang gióng lên hồi chuông báo động.

Phải chăng HLV Tito cần có phương án để đối phó cơn bão chấn thương? Đây là điều có lẽ chỉ thực hiện trên lý thuyết, bởi đơn giản, các đối thủ trong xu thế ngăn chặn tiqui-taca càng chơi quyết liệt, thậm chí phạm lỗi thô thiển. Cách khả quan nhất là nên xoay vòng cầu thủ. Xét trên khía cạnh này, Tito dường như làm chưa tốt như Jose Mourinho. Theo thống kê của tờ Marca, sau 7 vòng đấu, Mourinho đã tung vào sân tổng cộng 21 cầu thủ khác nhau. Người duy nhất của Real bị chấn thương là Ronaldo.

Barca – Real: Ngã rẽ hay đoản mệnh? - 1

Barca có gặp khó vì bão chấn thương?

Tháng 9 và trận Siêu kinh điển vừa qua được coi là chặng tourmalet đầu tiên dành cho Barca. Về cơ bản, họ đã hoàn thành một cách hoàn hảo khi thắng tới 6 và chỉ hòa 1. Dẫu phía trước, lịch thi đấu không quá phức tạp nhưng Barca cũng chẳng thể an tâm. Càng gặp những đội bóng nhỏ, nguy cơ các cầu thủ Barca bị chấn thương càng cao. Khi những đôi chân đang rất “mong manh”, khi thể lực bị bào mòn dữ dội (trong tuần này, vòng loại World Cup 2014 sẽ diễn ra), hiểm họa với Blaugrana không hề nhỏ.

Real phải chắt chiu

Trận hòa trước Barca ngay tại Nou Camp đã tiếp thêm cho thầy trò Mourinho một sự tự tin rất lớn. Và tất cả họ đều tin rằng khoảng cách 8 điểm rồi sẽ được san lấp. Nghĩ bao giờ cũng dễ hơn làm. Nên nhớ, 8 điểm ít hơn, lịch sử nói KHÔNG với hi vọng lội ngược dòng của Real. Sự thật thì kể từ sau chiến thắng trước Man City tại vòng bảng Champions League, “kền kền trắng” đã tìm thấy sức mạnh của chính mình, bằng cách thắng giòn giã 3 trận tiếp theo và đá sòng phẳng với Barca. Dấu hiệu bất ổn nội bộ phần nào đã lắng xuống, rõ ràng Real giờ mới bắt chính thức bước vào cuộc đua tới ngôi vô địch La Liga.

Barca – Real: Ngã rẽ hay đoản mệnh? - 2

Bứt lên được không, Real?

Không dễ dàng ở chỗ, lúc “nóng máy” thì Real chợt giật mình rằng họ đã kém Barca một quãng đường khá xa. Còn 1 trận Siêu kinh điển tại Bernabeu nhưng trước khi nghĩ về viễn cảnh có thể hạ kình địch xứ Catalunya, Los Blancos phải tránh “tự bắn vào chân”, như hai thất bại trước Getafe hay Sevilla. Real không “hoảng” vì cơn bão chấn thương giống Barca. Dù vậy Mourinho cũng có lý do khác để dành nhiều thời gian toan tính. Nếu Barca có phần thảnh thơi hơn ở mặt trận Champions League (cùng bảng với những đội bóng tầm trung, gồm Celtic, Spartak, Benfica) thì Real phải chiến đấu thực sự trước Man City và Dortmund (Ajax không thể hiện được sức mạnh vốn có).

Thêm một chi tiết nữa, đó là việc Ronaldo vừa dính chấn thương. Vẫn biết CR7 có thể trạng khác với cầu thủ bình thường và dự kiến nhanh hồi phục hơn, nhưng chẳng ai dám chắc, trước mật độ cày ải dày đặc, một ngày nào đó, anh sẽ gục ngã. Một khi Ronaldo vắng mặt, Mourinho (hay bất kì ai) hiểu rõ sự mất mát lớn tới đâu cho Real.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Quang ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN