Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Arsenal vs Coventry City
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Coventry City - COV Coventry City
-
Hull City vs Manchester United
Logo Hull City - HUL Hull City
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Everton vs Crystal Palace
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Brentford vs Tottenham Hotspur
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brighton & Hove Albion vs Aston Villa
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Manchester City vs Bournemouth
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Bournemouth - BOU Bournemouth
-
Newcastle United vs Liverpool
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Chelsea
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Celta de Vigo vs Osasuna
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Crystal Palace vs Manchester City
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Liverpool vs Nottingham Forest
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Chelsea vs Brighton & Hove Albion
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Manchester United vs Ipswich Town
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-

Bào chữa thất bại, trang chủ Chelsea thiên vị khó tin

Man City có một thắng lợi thuyết phục trong ngày Chủ nhật, nhưng trang chủ của Chelsea vẫn ra sức bào chữa thất bại của đội nhà, thậm chí "đổi trắng thay đen" với một số tình huống để bao biện.

Nhìn lại thất bại 0-3 của Chesea trước Man City ở vòng 2 Premier League:

Manchester City đánh bại Chelsea 3-0 tối Chủ nhật vừa qua trong trận đánh đầu tiên giữa các ứng cử viên vô địch Premier League mùa giải 2015/16. Tỷ số lẫn diễn biến thế trận cho thấy đó là một màn trình diễn áp đảo của “The Citizens”, thế nhưng trang chủ của Chelsea lại không nghĩ vậy.

Trong bản tin tường thuật lại trận đấu của trang chủ Chelseafc.com, bài viết gần như tạo ra một câu chuyện hoàn toàn khác về chiến thắng của Man City theo hướng Chelsea đã không gặp may, bị trọng tài “dìm” và cả lối chơi bạo lực kiểu đô vật chuyên nghiệp của cầu thủ City. Ngay cả khi mô tả các tình huống nguy hiểm của Man City, bài viết không quên gài thêm những lời khen tặng cho thủ môn Asmir Begovic (dù có thể nói những lời khen cũng xứng đáng).

Bào chữa thất bại, trang chủ Chelsea thiên vị khó tin - 1

Trang chủ Chelsea cực lực cho rằng bàn thắng không được công nhận của Ramires là hợp lệ

Nội dung bản tin có những đoạn đáng chú ý như sau:

Một bàn thắng bị trọng tài từ chối một cách thiếu chính xác của Ramires khi Man City đã dẫn trước 1 bàn đã làm thay đổi cục diện của trận đấu lớn đầu tiên của mùa giải này. Cầu thủ người Brazil lách qua hàng thủ City để đón đường chuyền của Cesc Fabregas đầu hiệp 2 và sút tung lưới, nhưng trọng tài biên đã không chính xác khi căng cờ, từ chối một bàn gỡ hòa xứng đáng của chúng ta.

Sergio Aguero đã đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước sau khi bị một Asmir Begovic xuất sắc từ chối tới 3 lần, trong khi Diego Costa có một pha ngã trong vòng cấm đáng ra phải được penalty.

Chúng ta đã chơi lấn lướt sau giờ giải lao và sau khi Ramires bị từ chối bàn thắng, Hazard buộc Joe Hart phải vất vả cản phá một cú dứt điểm. 2 bàn thắng muộn của City từ Vincent Kompany và Fernandinho thêm vào tỷ số chung cuộc của một trận đấu mà kết quả cuối cùng của nó không phản ánh đúng thực tế diễn biến.

Trước giờ nghỉ giải lao, Diego Costa đã phải đón nhận một pha chơi xấu trên không rất mạnh của Fernandinho, người xứng đáng theo gót đội trưởng (chỉ Kompany) vào danh sách ăn thẻ của trọng tài. Costa đã phải nhờ các bác sĩ băng vết thương, không lâu sau khi Gary Cahill chảy máu mũi vì một pha va chạm.

Kurt Zouma thay thế John Terry trong hiệp 2 và chúng ta khởi đầu rất tốt. Ramires đỡ ngực một đường chuyền của Fabregas và gọn gàng đánh bại Joe Hart, nhưng lá cờ của trọng tài biên làm màn ăn mừng bị cắt đứt. Quay chậm cho thấy Ramires đã không việt vị và bàn thắng lẽ ra nên được công nhận.

Azpilicueta sau đó có một quả tạt đưa bóng chạm nóc cầu môn Joe Hart. Ở phía bên kia sân, Mangala buộc phải dùng đến cú ra đòn kiểu WWE (đô vật) để ngăn chặn Diego Costa lao xuống cánh phải.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hoàng Quân ([Tên nguồn])
Premier League 2026-27 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN