Báo chí Anh nóng mặt vì hành vi "điên rồ" của Mourinho

Người hâm mộ Premier League một lần nữa thấy chướng tai gai mắt vì những phản ứng “xấu xí” của chiến lược gia người Bồ trên đường pitch.

Trong chiến thắng nghẹt thở của Chelsea trước West Brom tối qua, HLV Jose Mourinho đã 2 lần không kiềm chế được cảm xúc. Có lẽ sức ép từ những kết quả bết bát cùng vụ rắc rối gần đây liên quan đến nữ bác sĩ Eva Carneiro khiến “Người đặc biệt” dễ mất bình tĩnh đến vậy.

Báo chí Anh nóng mặt vì hành vi "điên rồ" của Mourinho - 1

Mourinho bị miêu tả là "điên rồ" trên tờ The Sun

Đầu tiên là phản ứng khi đội trưởng John Terry phải nhận thẻ đỏ và rời sân trong hiệp 2. Đó là một tình huống đầy tranh cãi và dĩ nhiên Mourinho không khỏi bực mình với quyết định của trọng tài.

Ông lè lưỡi – một hành động thể hiện sự khinh bỉ tại xứ sương mù – khi thấy cậu học trò cưng phải tức tưởi đi vào đường hầm. Đây không phải lần đầu nhà cầm quân 52 tuổi này thể hiện sự bất mãn với các ông "Vua áo đen". Nhưng hành vi “lè lưỡi” thì đúng là lần đầu tiên và có một không hai.

Báo chí Anh nóng mặt vì hành vi "điên rồ" của Mourinho - 2

Đây là lần thứ 2 liên tiếp Chelsea bị mất người khi chơi với West Brom

Tiếp đến khi trận đấu kết thúc và Chelsea giữ được cách biệt mong manh trong thế 10 người với West Brom, “Người đặc biệt” tiến đến một micro bên đường pitch và rống lên như để giải tỏa “cục” tức.

Dù “bùng nổ” bên lề sân nhưng trong buổi họp báo sau đó, Mourinho vẫn khôn ngoan khi không động chạm đến việc Chelsea bị xử ép. Ông nói tốt hơn là mình không nên nói về chiếc thẻ đỏ của Chelsea và tập trung vào màn trình diễn xuất sắc của tân binh Pedro.

Video Mourinho mất bình tĩnh trong trận đấu với West Brom:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo HD ([Tên nguồn])
Premier League 2025-26 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN