Atletico Madrid – Bayern: Giăng bẫy chờ "Hùm xám"

(Atletico – Bayern, 1h45, 28/4 – lượt đi Bán kết Champions League) Atletico Madrid quyết đòi món nợ từng thua đau “Hùm xám” ở chung kết cúp C1 mùa giải 1973/74.

Trận đấu này sẽ được chúng tôi tường thuật trực tiếp. Mời các bạn chú ý đón xem!

Nỗi ám ảnh lịch sử

Trước cuộc gặp gỡ ở Vicente Calderon rạng sáng mai, Atletico Madrid và Bayern Munich mới gặp nhau có 2 lần trong quá khứ và đó là những kỉ niệm buồn vô hạn với đại diện thành Madrid.

Đó chính là trận chung kết cúp C1 (tên gọi cũ của Champions League ngày nay) ngày 15/5/1974 tại sân Heysel (Brussels, Bỉ), Atletico đã có cơ hội lớn đăng quang khi có bàn mở tỉ số ở phút 114 của Luis Aragones, nhưng lại để cho Bayern gỡ hòa 1-1 đúng phút 120 ở hiệp phụ của Hans-Georg Schwarzenbeck.

Tại trận đá lại 2 ngày sau đó cũng tại địa điểm trên, “Hùm xám” đã khiến đội bóng Tây Ban Nha ôm hận khi đại thắng 4-0 nhờ cú đúp của hai cầu thủ Uli Hoeness và Gerd Muller để đoạt cúp C1.

Atletico Madrid vs Bayern Munich

Bayern (áo trắng) từng đánh bại Atletico để đoạt cúp C1 năm 1974

Sau đó, lịch sử còn tiếp tục như đùa bỡn Atletico khi lại một lần nữa họ ở rất gần danh hiệu cao quý nhất cấp CLB ở châu Âu khi Atletico chỉ còn cách chức vô địch Champions League vài chục giây ở mùa 2013/14, trước khi bị Sergio Ramos của Real gỡ hòa 1-1 ở phút 90+3, rồi lại bị vùi dập không thương tiếc trong 2 hiệp phụ (thua chung cuộc 1-4).

Đội chủ sân Vicente Calderon còn 2 lần vào bán kết Cúp C1 khác. Họ đều giành chiến thắng ở trận lượt đi, nhưng thật cay đắng đều bị đối thủ ngược dòng ở lượt về, lần lượt trước Real mùa 1959/60 (1-0, 1-2) và Ajax 1970/71 (1-0, 1-3). 

Rạng sáng mai, Atletico với chiến lược gia lắm mưu nhiều kế Diego Simeone và chiến thuật phòng ngự phản công đã làm nên thương hiệu từng giúp họ biến Barcelona thành cựu vương ở vòng tứ kết vừa qua quyết tâm đòi “món nợ” 42 năm trước với Bayern.

Trái ngược với Atletico chưa từng một lần vô địch ở cúp C1 (hay Champions League hiện tại), “Hùm xám” là một trong những đội bóng thành công nhất ở sân chơi danh giá này.

Sau khi hạ chính Atletico ở chung kết mùa giải 1973/74, Bayern còn thêm 4 lần đăng quang giải đấu vào các mùa 1974/75, 1975/76, 2000/01 và 2012/13.

Nhưng không phải đội bóng ưu tú xứ Bavaria không chịu những ám ảnh lịch sử, đặc biệt kể từ khi Pep Guardiola nên nắm quyền. Đáng chú ý, ở Champions League, “Hùm xám” của chiến lược gia tài ba này đã 2 lần gục ngã tại vòng bán kết và đều thua trước những đội bóng Tây Ban Nha.

Ở mùa giải 2013/14, Bayern của Pep bị Real Madrid đè bẹp với tổng tỉ số 5-0 sau hai lượt trận. Còn ở mùa giải trước, “Hùm xám” cũng chịu thua 3-5 sau 2 lần đụng độ Barca ở bán kết. Mùa này, lá thăm may rủi lại se duyên Pep với 1 đại diện khác của Tây Ban Nha là Atletico Madrid.

Pep nợ Bayern 1 danh hiệu Champions League và mùa giải này là cơ hội cuối cùng để ông làm điều đó trước khi xách vali tới Man City làm việc.

Thủ chắc đọ công cường

Cuộc đối đầu sắp tới giữa Atletico và Bayern sẽ là màn đọ sức khá thú vị của 2 đội bóng có trường phái hoàn toàn trái ngược.

Atletico của Diego Simeone là một trong những đội bóng chơi phòng ngự - phản công hay nhất châu Âu hiện tại mà minh chứng rõ nhất là việc họ lạnh lùng loại Barca cũng tại Vicente Calderon ở lượt về vòng Tứ kết 2 tuần trước.

Atletico Madrid

Atletico xuất sắc biến Barca thành cựu vương

Tiến vào bán kết Champions mùa này, “Rojiblancos” mới để lọt lưới có 4 lần và 3 trận họ không để đối phương ghi được bàn nào.

Bayern Munich

Pep Guardiola (trái) sẽ có màn đấu trí thú vị với Diego Simeone

Trong khi đó, Bayern của Pep là một trong những đội bóng chơi tấn công hay nhất châu Âu bên cạnh Real và Barca với khả năng kiểm soát bóng vượt trội và sự đa dạng trong những mảng miếng phối hợp.

“Hùm xám” đã ghi đến 28 bàn trong 10 trận ở Champions League mùa này, trung bình 2/8 bàn/trận – một hiệu suất khá cao tại giải đấu tầm cỡ bậc nhất thế giới.

Pep mạnh về việc biến tấu đội hình với những sơ đồ tấn công đa dạng, từ 4-3-3, 4-1-4-1 đến 3-4-3…, trong khi Simeone lại rất giỏi dụng binh khi đội bóng của ông bị xếp ở thế cửa dưới.

Hãy cùng chờ đợi màn đấu trí hấp dẫn giữa 2 HLV trẻ tài năng có phong cách đối lập này ở Vicente Calderon đêm nay và cuộc tái đấu ở Allianz Arena ngày 4/5 tới.

Dự đoán: Atletico 2-1 Bayern

Đội hình dự kiến:

Atletico: Oblak – Filipe Luis, Savic, Gimenez, Juanfran – Saul, Augusto, Gabi, Koke – Torres, Griezmann

Bayern: Neuer – Alaba, Boateng, Martinez, Lahm – Aloso – Douglas, Muller, Vidal, Ribery – Lewandowski

Thông tin bên lề:

Tình hình lực lượng

- Atletico: Vắng Diego Godin và Tiago Mendes (chấn thương).

- Bayern: Vắng Arjen Robben và Holger Badstuber (chấn thương).

Phong độ:

- Atletico đang có mạch 5 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Trên sân nhà ở Champions League mùa này, "Rojiblancos" chỉ để thua duy nhất 1 trận (trước Benfica).

- Bayern bất bại trong 11 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Trong 5 trận sân khách ở Champions League mùa này, "Hùm xám" thắng 2, hòa 2, thua 1.

Video Atletico loại Barca ở trận tứ kết lượt về Champions League mùa này:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Đức ([Tên nguồn])
Cup C1 - Champions League 2023/24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN