Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan
Logo U23 Indonesia - IDN U23 Indonesia
-
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
U23 Nhật Bản vs U23 Iraq
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Barcelona vs Valencia
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Arsenal bị loại FA Cup: Chờ “Giáo sư” Wenger về vườn

Arsenal vừa bị Watford loại ngay ở FA Cup, giải đấu mà họ đã 2 năm liên tiếp gần đây vô địch. Viễn cảnh trắng tay mùa này đang hiển hiện và có lẽ đã đến lúc, họ tiễn Arsene Wenger ra đi.

Arsenal tay trắng mùa này, “Giáo sư” phải chịu trách nhiệm

Trên sân Emirates tối qua, các fan “Pháo thủ” có thể vin vào lí do đội bóng của họ thiếu may mắn khi pha xoay người dứt điểm của Danny Welbeck đưa bóng đi ra ngoài ngay sau khi bóng bật cột dọc từ cú sút của Iwobi ngoài vòng cấm khiến cho Arsenal lỡ cơ hội gỡ hòa 2-2 trước Watford cuối trận.

Arsenal bị loại FA Cup: Chờ “Giáo sư” Wenger về vườn - 1

Arsenal bị phế ngôi FA Cup cay đắng ở Emirates

Thế nhưng, không thể phủ nhận rằng, không phải các học trò của HLV Arsene Wenger mà chính tân binh giải Ngoại hạng Watford mới là đội chơi hay hơn và xứng đáng giành chiến thắng nhờ lối chơi đầy máu lửa và tận dụng triệt để cơ hội có được để giành quyền đi tiếp vào bán kết FA Cup năm nay.

Tham vọng 3 năm liền vô địch giải đấu lâu đời nhất lịch sử bóng đá thế giới giờ đã tan vỡ với Arsenal. 3 ngày nữa, thầy trò Wenger sẽ lại phải hành quân đến xứ Catalunya làm khách của Barca ở trận lượt về trong thế “hấp hối” sau khi “Pháo thủ” đã thua nhà ĐKVĐ Champions League 0-2 ngay tại Emirates trong trận lượt đi vòng 1/8.

Đảo ngược tình thế tại Nou Camp khi phải đối mặt với bộ ba nguyên tử M-S-N của Barca đã khó, xoay chuyển thế cờ tàn với 2 bàn thua trắng ở sân nhà lượt đi càng gian nan hơn. Cơ hội của Arsenal tại Champions League có lẽ chỉ còn trên lí thuyết.

Ở giải Ngoại hạng Anh, “Pháo thủ” cũng đang thất thế rõ rệt so với Tottenham và Leicester City trong cuộc đua vô địch khi đang kém 2 đối thủ này lần lượt 6 và 8 điểm khi giải chỉ còn 8 vòng đấu. (rạng sáng mai, Leicester sẽ tiếp Newcastle, trong khi Arsenal vẫn còn 1 trận đấu bù với West Brom do tuần vừa qua bận đá tứ kết FA Cup)

Viễn cảnh một mùa giải “trắng danh hiệu” đang “rộng mở” hơn bao giờ hết với đội chủ sân Emirates. Và để đội bóng lâm vào tình thế này, HLV Wenger phải là người phải chịu trách nhiệm.

Ở 2 kỳ chuyển nhượng liên tiếp Hè và Đông mùa giải 2015/16, “Giáo sư” chỉ mang về cho Arsenal thủ thành Petr Cech và tiền vệ trung tâm Mohamed El Nenny, trong khi những vị trí ông cần gia cố như trung vệ hay tiền đạo thì không được nhà cầm quân người Pháp đả động đến.

Tâm lý kém trong thời khắc quyết định cũng là “căn bệnh nan y” với “Pháo thủ” mùa này. Họ đã vô địch mùa Đông ở giải Ngoại hạng trong một mùa giải mà các đối thủ lớn “truyền thống” như MU, Chelsea, Liverpool hay cả Man City đều sa sút nhưng sau đó, sang năm mới, “Pháo thủ” chơi thất thường và giờ đang phải “ngửi khói” 2 “ngựa ô” Leicester và Tottenham.

Nếu như thua Barca ở Champions League vừa qua là bình thường thì những thất bại trước một MU khủng hoảng cả về lực lượng lẫn tinh thần hay trước một Swansea đang tụt dốc ở nhóm cuối BXH tại giải Ngoại hạng hoặc bị Watford biến thành cựu vương FA Cup thật đáng xấu hổ.

Arsenal mùa này vẫn như nhiều mùa trước Wenger nắm quyền, đá theo kiểu “đầu voi, đuôi chuột”. Giai đoạn đầu, họ có thể chơi bùng nổ với những chiến thắng tưng bừng, nhưng cứ đến giai đoạn giữa đến cuối mùa, đội bóng này lại tụt dốc một cách khó hiểu.

Đến lúc “tống cựu, nghênh tân”

HLV Arsene Wenger dẫn dắt Arsenal từ năm 1996, tức là đến nay đã tròn 20 năm. Trong 2 thập kỉ, tại vị, “Giáo sư” đã mang về cho “Pháo thủ” 3 chức vô địch giải Ngoại hạng Anh, 6 cúp FA, 6 Siêu cúp Anh (Community Shield) và 1 lần vào đến chung kết Champions League.

Có thể nói, Wenger chính là HLV thành công thứ 2 trong lịch sử Premier League, chỉ kém Sir Alex Ferguson của MU. Nhưng không ai có thể sống mãi với quá khứ. 2 chiếc cúp FA liên tiếp năm 2014 và 2015 không che phủ được sự thật rằng Arsenal của ông đã 12 năm liền trắng tay ở giải Ngoại hạng.

Arsenal bị loại FA Cup: Chờ “Giáo sư” Wenger về vườn - 2

Vì tương lai Arsenal, Wenger nên ra đi?

Wenger đã xây dựng cho “Những khẩu thần công thành London” lối đá bóng ngắn, ít chạm kĩ thuật và tốc độ nhưng ông cũng đã khiến Arsenal bị “ì” suốt một thời gian dài vì thói chi tiêu hà tiện quá mức trên thị trường chuyển nhượng của mình.

Chiến thuật thiếu linh hoạt cùng những sự chuẩn bị lực lượng không tốt và tâm lý kém trong giai đoạn nước rút của ông đã và đang làm hại “Pháo thủ”. Arsenal cần một người mới làm “thuyền trưởng” để tạo nên một cuộc cách mạng cả về chính sách chuyển nhượng, lối chơi cũng như “tâm thế nhà vua” để chinh phục các giải đấu lớn.

Đây là điều mà Wenger hiện tại không thể có và giờ có lẽ là lúc thích hợp để ông ra đi, thay vì tham quyền cố vị để rồi Arsenal lại trắng tay và cầu thủ của ông vẫn mãi mang danh “Những đứa trẻ không chịu lớn”.

5 HLV đủ sức thế chỗ Wenger ở Arsenal

Ngay sau khi “Pháo thủ” bị Watford “hất cẳng” ở FA Cup, tờ Mirror đã đưa ra danh sách 5 ứng cử viên có thể thay thế HLV Wenger dẫn dắt Arsenal. Đó là:

1, Frank de Boer (Tỉ lệ cược: 25/1 (đặt 1 ăn 25))

2, Steve Bould (25/1)

3, Brendan Rodgers (20/1)

4, Manuel Pellegrini (16/1)

5, Diego Simeone (16/1)

Video Arsenal bị Watford loại khỏi FA Cup mùa giải 2015/16:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Đức ([Tên nguồn])
Premier League 2023-24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN