Ngực nhỏ xin đừng tự ti!

Nói ngực nhỏ đẹp e rằng có chút ảo tưởng, nhưng nói xấu thì cũng chưa hẳn, thậm chí có phần hơi oan.

Nói ngực nhỏ đẹp e rằng có chút ảo tưởng, nhưng nói xấu thì cũng chưa hẳn, thậm chí có phần hơi oan.

Này nhé, ngày hè nóng ngột ngạt, bạn thích nhìn một cặp tuyết lê đồ sộ, chỉ chực rơi ra khỏi cái áo hai dây khoét sâu thật là sâu hay là một thân hình mảnh mai, tuy là “đồi núi” có hơi khiêm tốn nhưng nhìn nhẹ nhàng và thanh thoát?

Ngực lớn ư? Cứ mặc sơ mi trắng hay váy ren trắng, những thứ quần áo đang khiến nhiệt kế thời trang hè vọt lên chót vót mà xem, nhìn cực kỳ phi thẩm mỹ và… bất hợp lý. Giống như mấy cô bé nhuộm tóc vàng chóe, môi son má phấn cầu kỳ mà đòi diện áo tứ thân đi diễn văn nghệ vậy. Thật là khập khiễng!

Ngực nhỏ, có người nói nó giống như của các cô gái đương lớn, cứ e ấp, cứ mong manh và đầy trong sáng, khiến cho ai cũng muốn ngắm nhìn và nâng niu cái thân hình ấy.

Nhưng những cô nàng ngực nhỏ lại thường mang trong mình nỗi tự ti khó nói. Hơn một lần tôi đọc được bài báo về những cô bé đã có người yêu, nhưng lo sợ một ngày nào đó chàng người yêu phát hiện ra kích cỡ thật về vòng một của mình sẽ thất vọng đến nhường nào.

Cũng nhiều lần, tôi gặp những dòng tâm sự của phái mạnh, nói rằng họ chán chường vì bạn gái, vì vợ mình có cặp tuyết lê chẳng được tròn đầy như vợ, như người tình ai kia. Rồi họ ngoại tình hoặc bỏ lại người mình thương; hoặc những bà vợ cắn răng đi nâng cấp vòng một nhưng về chồng cũng chẳng buồn động vào lấy một ngón tay.

Gu thẩm mỹ và nhu cầu ngắm nhìn, sở hữu là của riêng từng người, tôi không mấy bận tâm. Cũng như tôi có thể kể ra đây hàng tá những người đẹp trên thế giới sở hữu cặp tuyết lê khiêm tốn nhưng tôi sẽ không kể, bởi họ nổi tiếng đâu phải vì bộ ngực?

Các cô gái ngực nhỏ khác cũng thế thôi. Bộ ngực hay bất cứ phần cơ thể nào của các cô chỉ có thể khiến người ta ấn tượng, ngạc nhiên, có cảm tình chứ chẳng phải vì thế mà định đoạt cả số phận hay sự hạnh phúc, sướng vui của một đời con người.

Ngực nhỏ xin đừng tự ti! - 1

Ngực nhỏ hay lớn chẳng quyết định được số phận con người

Nhưng nếu các cô còn ngốc nghếch và tự ti, còn có ý định đi cơi nới vòng một, tôi xin được kể ra đây một chuyện cổ tích không mấy có hậu về một cô nàng ngực chắc chắn không nhỏ.

Chuyện kể rằng ở một vương quốc nọ, nơi những cô gái bình thường luôn mơ đến cuộc sống xa hoa của giới thượng lưu. Điều đặc biệt là, những người đẹp của thế giới ấy hầu như đều có một cặp tuyết lê đầy đặn và bắt mắt. Cô gái nọ, với mong muốn phải chen chân bằng được vào thế giới ấy, đem hết những gì mình có mà phô diễn trước bàn dân thiên hạ, nhất là vòng một chẳng hề thua chị kém em của cô.

Rồi cô cũng được người ta chú ý, được vài người lắm tiền nhiều của vây quanh. Cô những tưởng ấy là đỉnh cao của tài năng và công sức, mà đâu biết trước rằng chỉ dăm bữa là người ta chẳng còn muốn nhớ tới tên cô, chẳng còn muốn biết cô từ đâu tới nữa. Bởi hàng ngày có cả tá những cô gái như cô, ảo tưởng rằng chỉ cần một bộ ngực ngoại cỡ là có thể đổi đời, đổi vận.

Thì thôi hãy cứ nho nhỏ xinh xinh, hãy cứ sống vui với những gì mình có, nhé những cô gái ngực nhỏ! 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Phương ([Tên nguồn])
Phiếm chuyện thời trang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN